Cha mẹ canh ngoài cổng trường, ôm hôn an ủi khi con kiểm tra xong: Thi xong rồi, về nhà thôi con!

Những khoảnh khắc ấm lòng khiến chúng ta nhận ra: Dù điểm cao hay thấp thì vẫn luôn có bố mẹ ở đây.

Những kỳ thi chuyển cấp dù lên đại học hay cấp 3 đều mang ý nghĩa vô cùng quan trọng, chính bởi vậy không chỉ bản thân sĩ tử mà người nhà cũng phải trải qua nhiều cung bậc cảm xúc lo lắng.

Con lo lắng một thì cha mẹ cũng thấp thỏm mười. Nhìn bóng hình con bước vào phòng thi, nhiều cha mẹ dù nhà gần vẫn cố nán lại như một cách tiếp thêm động lực tinh thần vô hình của con. Công sức con ăn học hàng năm trời, bảo sao cha mẹ không lo, không ngóng cho được.

Người ta thường nói: "Muốn hiểu nỗi lòng cha mẹ cứ đến cổng trường ngày thi". Dù trời nắng hay mưa, dù mồ hôi ướt đẫm thì bậc làm cha mẹ nào cũng đều mong trở thành hậu phương vững chắc cho các con yên tâm làm bài.

Cha mẹ canh ngoài cổng trường, ôm hôn an ủi khi con kiểm tra xong: Thi xong rồi, về nhà thôi con!-1

Một phụ huynh mặc nguyên áo mưa ngồi đợi chờ con chuẩn bị bước ra phòng thi.

Cha mẹ canh ngoài cổng trường, ôm hôn an ủi khi con kiểm tra xong: Thi xong rồi, về nhà thôi con!-2
Dù trống trường đã điểm, nhiều bậc phụ huynh vẫn cố nán lại điểm thi như một cách truyền thêm động lực tinh thần cho con.

Cha mẹ canh ngoài cổng trường, ôm hôn an ủi khi con kiểm tra xong: Thi xong rồi, về nhà thôi con!-3
Cứ đến giờ trước giờ thu bài 30 phút, điểm trường đã đông nghịt các bậc phụ huynh.

Cha mẹ canh ngoài cổng trường, ôm hôn an ủi khi con kiểm tra xong: Thi xong rồi, về nhà thôi con!-4
Người cha tranh thủ động viên, hỏi thăm tinh thần học tập của con gái sau giờ làm bài.

Cha mẹ canh ngoài cổng trường, ôm hôn an ủi khi con kiểm tra xong: Thi xong rồi, về nhà thôi con!-5
Hơn ai hết, bố mẹ chính là người lo lắng cho chúng ta nhất mỗi khi mùa thi về.

Cha mẹ canh ngoài cổng trường, ôm hôn an ủi khi con kiểm tra xong: Thi xong rồi, về nhà thôi con!-6
Cha mẹ canh ngoài cổng trường, ôm hôn an ủi khi con kiểm tra xong: Thi xong rồi, về nhà thôi con!-7Các bậc làm cha, làm mẹ không mong gì hơn việc con mình vui vẻ, được làm công việc mình yêu thích.

 

Theo Pháp luật & bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/cha-me-canh-ngoai-cong-truong-om-hon-an-ui-khi-con-kiem-tra-xong-thi-xong-roi-ve-nha-thoi-con-162211306134704692.htm

tuyển sinh lớp 10


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.