- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cho con gái học online tiếp xúc nhiều với máy tính, bà mẹ "sụp đổ" khi phát hiện con dính vào một thứ 18+
Với môi trường học online tiếp xúc với nhiều mạng xã hội phức tạp, chuyên gia giáo dục - anh "Chánh Văn" Hoàng Anh Tú đã chia sẻ 5 điều phụ huynh cần dạy để phòng tránh cho con.
- Nam sinh học online báo hư mic để trốn trả bài, giây sau bị cô "bóc phốt" bằng một câu nghe mà quê không biết để đâu cho hết
- Lớp học online lấy ảnh giáo viên ra thay ảnh đại diện, thầy giáo đi ngang bình luận một câu học trò cười sái quai hàm
- Cô giáo yêu cầu cả lớp bật camera học online, một học sinh vẫn nhất quyết để màn hình đen ngòm: Biết được danh tính cô rụng rời chân tay
Mạng xã hội luôn là “con dao hai lưỡi” đối với bất kỳ người dùng nào, nhất là giới trẻ, thế hệ Gen Z. Trong giai đoạn học online như hiện nay, việc dùng mạng xã hội nhiều hơn càng gây ra những hệ lụy mà các bậc phụ huynh không lường trước được về con của mình.
Trong khi phụ huynh vẫn đi làm hằng ngày thì không thể nào kiểm soát được việc các bạn học sinh sử dụng mạng xã hội vào mục đích gì, tốt hay xấu.
Mới đây, anh "Chánh Văn" Hoàng Anh Tú đã chia sẻ dòng tâm sự của một người mẹ. Theo đó, người mẹ đã vô tình phát hiện con bị rủ rê chat sex sau quãng thời gian cho tiếp xúc nhiều với máy tính.
Nếu cha mẹ không theo sát, con trẻ có thể gặp những content độc hại trên MXH. (Ảnh minh hoạ)
Bài đăng được chia sẻ trên trang cá nhân của nhà văn Hoàng Anh Tú như sau:
"Bé con nhà mình năm nay mới bước vô lớp 6, do tình hình chung hiện nay thì bạn học trực tuyến, học thêm cũng học online. Nên thời gian bạn xài máy tính rất là nhiều. Mình cũng thường xuyên liếc ngang, liếc dọc xem thử bạn học thế nào? Sau một thời gian thấy bạn vào nề nếp thì ít giám sát hơn. Vợ chồng mình thì quan điểm hạn chế bạn dùng mạng xã hội... Mình cũng căn dặn rất nhiều lần là không add người lạ, không chat với người mình không quen. Face của bạn cũng được cài trong điện thoại của mình, thi thoảng mình có lướt vào xem bạn nói chuyện với ai, làm gì...
Rồi sau, mình nghĩ đó là quyền riêng tư của con. Nên mình hạn chế dần. Và cái sai của mình bắt đầu từ đây. Tối qua, sau khi bạn học xong mình mới vào mở máy tính của bạn lên. Bầu trời của mình sụp đổ các ba mẹ ạ!
Đứa con gái mình cho là luôn nghe lời mẹ, ngoan ngoãn ngây thơ làm mình điếng cả người! Con mình được người ta mời chat xxx ạ. Nick facebook của một cậu nhóc mình thấy giới thiệu là 2k6 ạ. Cậu kia còn gửi cả hình xxx của mình cho bé con mình xem. Trong khi bà nhỏ con mình thì vẫn ngây thơ hỏi: "Anh có chơi game xxx gì đó không?" - Cậu nhỏ kia thì vẫn rủ rê con bé chat xxx, gọi video nhưng ơn trời hầu hết các cuộc gọi đó con mình đều không trả lời! Và tạ ơn một lần nữa là việc đó chỉ mới xảy ra trong ngày hôm qua và tối đó mình phát hiện.
Nhiều hình ảnh không hay lộ ra khi học online khiến phụ huynh không khỏi rùng mình (Ảnh minh hoạ)
Mình gọi bạn nhỏ ra nói chuyện, vậy là bạn la hét nói bạn không biết và chỉ muốn chết thôi! Mình thật sự hoảng sợ vì thái độ của con mình lúc đó, nên gọi chồng mình về giải quyết với bạn. Lúc đó mình không nổi giận, không la mắng bạn. Nhưng mình sốc vì thái độ phản kháng của bạn như vậy!
Cả đêm hôm qua, mình không ngủ được nên mới lọc lại Facebook của bạn ấy và phát hiện ra. Bạn ấy đã tham gia vào rất nhiều nhóm xxx gì đó! Lướt vào các nhóm thì hầu hết thành viên là các bé 2k10, 2k11, 2k13, 2k14 cũng có. Nhưng câu chuyện các bạn nói với nhau mình sốc thật sự: "Muốn tìm bạn hệ ***"; "tìm người yêu"; rồi nào là "Muốn... anh" rồi nhiều nữa... nhiều từ mình không tưởng tượng được sao ở lứa tuổi các con có thể nói được…".
Các group ghép đôi dành cho học sinh nhỏ tuổi
Những dòng tin nhắn trong group khiến các bậc cha mẹ không khỏi giật mình (Ảnh chụp màn hình)
Với chủ đề "Con càng lớn nỗi lo càng lớn hơn", Chánh Văn Hoàng Anh Tú đã chia sẻ quan điểm của mình về câu chuyện trên như sau:
"Câu chuyện trên có khiến nhiều cha mẹ giật mình như tôi? Khi mà các con lúc này vẫn hoạt động online là chủ yếu. Trong khi chúng ta, những cha mẹ vẫn phải đi làm. Ai dám chắc trong khoảng thời gian tranh thủ vừa học online vừa xả stress bằng một game nào đó? Và nhiều game đòi các con kết nối facebook để nhận quà. Mà facebook thì mọi người thấy rồi đấy, những comment spam nhiều như rác, mời chào xem clip xxx.
Làm sao để có thể bảo vệ con trên môi trường Internet?
Kiểm soát con thế nào khi xung quanh các con là hằng hà sa số những kẻ xấu luôn tìm đủ mọi cách để tấn công con chúng ta? Và kể cả chính nhiều đứa trẻ khác nữa, những đứa trẻ có thể lập nhóm "Hội những người ghét Cha Mẹ" hân hoan khi thấy cha mẹ bị tai nạn. Một thế giới online điên loạn mà đến cả người lớn chúng ta cũng hàng ngày phải block đi bao nhiêu. Huống hồ lũ trẻ của chúng ta… Nhiều cha mẹ có thể nói rằng: "Không! Con tôi ngoan lắm. Nó không dễ bị lôi kéo đâu", hoặc "Tôi đã dạy con đủ rồi. Con tôi sẽ miễn nhiễm với những thứ rác rưởi như vậy", hay "Tôi đã dạy con về giới tính từ năm bé mới 3 tuổi",…
Nhưng ai dám chắc con của chúng ta an toàn nếu như chính chúng ta chỉ quan tâm đến con em mình và mặc kệ con em người khác? Chúng ta thờ ơ mỗi khi đọc được những thứ độc hại trên mạng và bỏ qua chúng? Chúng ta bảo vệ con mình và mặc kệ con người khác? Chúng ta cười cợt rằng: Con hư là do cha mẹ hỏng, con tôi chả bao giờ hư được vì tôi không hỏng. Cho đến khi những thứ chúng ta nhún vai bỏ qua đã tấn công con cái chúng ta.
Bảo vệ sự an toàn của con cái mình trên mạng xin hãy bắt đầu từ việc loại bỏ những thứ xấu xí mà chúng ta gặp được hàng ngày. Chúng ta cùng bảo vệ trẻ con chứ không chỉ bảo vệ mình con của chúng ta. Dạy con mình kỹ năng thích ứng an toàn khi di chuyển trên mạng là tốt, nhưng đừng quên dọn sạch con đường của chính chúng ta. Con càng lớn, nỗi lo càng lớn theo. Đừng để nỗi lo trong đầu, trong bụng, trong ý nghĩ. Hãy biến nó thành hành động. Ngay lúc này!".
Theo anh "Chánh Văn" Hoàng Anh Tú, cha mẹ cần dạy con 5 điều sau để bảo vệ mình trong không gian mạng (Ảnh: FB nhân vật)
Theo Chánh văn Hoàng Anh Tú, không phải duy nhất nhưng 5 điều sau là cần thiết để cha mẹ bảo vệ con khỏi những tác động xấu của mạng xã hội, nhất là trong giai đoạn học trực tuyến như hiện nay:
"1. Giữ môi trường quanh con mình được sạch nhất (kiểm tra "di chuyển" của con trên mạng thường xuyên và đảm bảo những "dấu chân số" của con không bị để lại trên mạng).
2. Chia sẻ với con mỗi ngày về cách sử dụng mạng an toàn và cung cấp cho con nhiều kênh trợ giúp. Bất cứ lúc nào con cần sự trợ giúp, con có thể tìm đến những kênh này (ngoài bố mẹ, nếu không muốn nhờ bố mẹ). Như tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 chẳng hạn.
3. Hãy để con được quyền lên tiếng, được quyền nói bất cứ điều gì với cha mẹ mà không bị cha mẹ mắng mỏ, quát nạt, chặn họng hay phán xét. Hãy cho con quyền được cùng thảo luận nhiều hơn về mọi điều trong cuộc sống.
4. Tạo nhiều vòng tròn bảo vệ con bằng bạn bè của con, thầy cô của con, những người lớn quanh con. Là cùng nhau tạo ra nhiều kết nối trợ giúp cho con. Và hãy bắt đầu từ chính bạn, sẵn sàng trợ giúp bất cứ đứa trẻ nào không phải con của bạn.
5. Không bỏ qua bất cứ thứ gì trên mạng mà bạn thấy có thể gây ra nguy hiểm cho trẻ con. Bằng nút report, bằng cung cấp thông tin cho báo chí, bạn bè để lên tiếng cảnh báo sớm".
Theo Hoàng Anh Tú
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Giáo dục3 giờ trướcCác bạn học sinh cần lưu ý lịch đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 online bắt đầu từ ngày 2/5.
-
Giáo dục17 giờ trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục21 giờ trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục1 ngày trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục1 ngày trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục1 ngày trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục1 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục1 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục2 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.
-
Giáo dục2 ngày trướcLớp mẫu giáo Tí Bo bị đình chỉ hoạt động kể từ ngày 25/5, chủ trường - người bạo hành trẻ - cũng sẽ bị xử lý theo quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcCông an phường Linh Đông, TP Thủ Đức đang làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ vụ bé trai nghi bị cô giáo bạo hành ở nhóm lớp mầm non tư thục.