- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Học trò cấp 3 giờ siêu quá: Báo tường xịn sò như họa sĩ vẽ, càng nhìn càng thích mê
Không đơn giản làm báo tường cho có, học trò đầu tư vẽ và thiết kế cực kì bắt mắt.
- Học trò lớp 6 viết tâm thư nghỉ chơi cực lầy lội: "Mong cậu sẽ quên mình, và coi mình như con điểm 0"
- Bài toán tiểu học gây "lú": Học trò giải một đằng, cô giáo cho đáp án một nẻo, còn hội phụ huynh thì tranh cãi dữ dội
- Người mẹ nhờ cộng đồng mạng tìm giúp ân nhân cứu mạng con trai, là một cậu học trò đã cởi áo khoác che cho con mình bị tai nạn nằm giữa đường
Để chào mừng kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, các trường học thường tổ chức cuộc thi sáng tạo báo tường tri ân các thầy cô giáo. Báo tường là tờ giấy A1, trong đó có nhiều bài viết đủ thể loại từ truyện, thơ, tranh vẽ được trang trí công phu liên quan đến chủ đề thầy cô.
Không chỉ dừng lại ở hoạt đông thi đua, báo tường còn thể hiện khả năng sáng tạo và tình cảm của học sinh dành cho thầy cô. Nhiều bản vẽ được đánh giá đẹp như sáng tác của họa sĩ, được đầu tư công phu hàng tháng trời.
Như mới đây, tranh báo tường của học sinh trường THCS & THPT Trần Cao Vân (TP.HCM) đã gây bão cộng đồng 10X. Bức vẽ chủ yếu dùng màu sáp, với các chủ đề: Chuyến đò tình nghĩa, Thắp sáng ước mơ, Ơn cô nghĩa thầy... Nội dung đơn giản nhưng nhìn bức tranh nào cũng cực đẹp mắt, bố cục ấn tượng.
Nếu bạn vẫn đang bí ý tưởng cho báo tường lớp mình, thì cùng tham khảo nhé!
Báo tường do học sinh vẽ chào mừng ngày kỷ niệm thầy cô.
Chất liệu tô điểm chủ yếu là bút sáp và màu nước.
Mỗi bức tranh hoàn thiện trong khoảng 1-3 tuần, và thành quả nhận lại cũng siêu xinh xắn.
Mẫu báo tường với màu sắc sặc sỡ.
Không chỉ là hoạt động thi đua, báo tường đẹp còn thể hiện sự sáng tạo và tình cảm của học sinh dành cho các thầy cô.
Thật đau đầu để chọn ra báo tường nào đẹp nhất.
Mỗi báo tường lại có 1 tiêu đề riêng và cách bày trí bài viết khác nhau.
Theo Pháp luật & Bạn đọc
-
Giáo dục7 giờ trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục11 giờ trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục15 giờ trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục15 giờ trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục18 giờ trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục1 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục1 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục1 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.
-
Giáo dục2 ngày trướcLớp mẫu giáo Tí Bo bị đình chỉ hoạt động kể từ ngày 25/5, chủ trường - người bạo hành trẻ - cũng sẽ bị xử lý theo quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcCông an phường Linh Đông, TP Thủ Đức đang làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ vụ bé trai nghi bị cô giáo bạo hành ở nhóm lớp mầm non tư thục.
-
Giáo dục2 ngày trước"TPHCM mấy hôm nay nắng nóng khủng khiếp, nhiệt độ ngoài trời hơn 40 độ C nhưng với nhà tôi cũng không "nóng" bằng kỳ thi lớp 10 sắp tới của con", chị Hà nói.