- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hỏi: "Muốn tặng mẹ món quà gì?", cô nhóc chỉ ghi 2 chữ khiến mẹ ưng cái bụng lắm
Có được cô con gái thế này mát lòng mát dạ quá!
Học sinh Tiểu học thường gắn liền với những câu chuyện "dở khóc dở cười" bởi trí tưởng tượng phong phú, góc nhìn khác biệt với người lớn. Cứ đọc văn trẻ con là nhận ra ngay những suy nghĩ có 1-0-2 của chúng, nhiều khi còn khiến cha mẹ giật mình vì sáng tạo quá!
Mới đây, một bà mẹ đã chia sẻ bài tập viết của cô con gái lớp 1. Bài tập có 8 câu, yêu cầu đọc kỹ đề bài và trả lời những câu hỏi cơ bản như: "Năm nay em bao nhiêu tuổi?", "Em học lớp nào?", "Cô chủ nhiệm em tên gì?"...
Điều đáng nói, ở câu hỏi thứ 8 "Sau này đi làm em muốn tặng mẹ quà gì?", cô con gái đã hào hứng trả lời: "Sau này em muốn tặng mẹ một chiếc ô tô!".
Trước câu trả lời của cô con gái, người mẹ đã tự hào chia sẻ: "Dạy chết mệt nhưng nghe con bảo có tiền mua cho mẹ 1 chiếc ô tô là có ngay động lực. Dù không biết ô tô thật hay đồ chơi nữa".
(Ảnh: Ha Ngo)
Ở dưới bài đăng, rất nhiều cha mẹ cũng chia sẻ những ước mơ hài hước của con mình. Nhiều người cho rằng, cô bé phải rất yêu mẹ mới có suy nghĩ tặng mẹ món quà giá trị đắt đỏ như vậy.
Bên cạnh đó, nhiều cha mẹ cũng ngạc nhiên khi cô nhóc mới học được nửa lớp 1 mà đã đọc thông viết thạo, nét nào ra nét nấy, đều tăm tắp. Hóa ra trước khi đến trường, cô học trò đã được mẹ chỉ dạy trước nên mới tiến bộ nhanh như vậy. Đúng là với sự tâm huyết của mẹ thì món quà ô tô sau này quả thật rất xứng đáng.
Rất nhiều bình luận đã được gửi tới cô học trò lớp 1:
- "Dạy con viết văn mà ôm bụng cười các mẹ ạ. Đợt trước cô giáo hỏi 'ước mơ của em là gì', con mình nói ước gì mẹ đừng nấu cơm nữa, ăn cơm mẹ nấu mặn chát lắm. Con với chả cái, làm mẹ ngượng tím mặt với cô giáo".
- "Bé viết bút mực giỏi quá, con nhà mình vẫn viết bút chì. Học được mấy tháng rồi mà vẫn chưa hạ cỡ chữ, nên chưa dám cho viết bút mực".
- "Lớp 1 mà đã viết siêu vậy luôn. Lớp con mình lúc tối đi họp, nghe cô giáo bảo làm bài kiểm tra Toán không ai làm được vì chưa bé nào đọc được đề. Dạy con lớp 1 sốt ruột lắm, thấy con nhà người ta đọc thông viết thạo mà ham".
Theo Trí Thức Trẻ
- Giáo dục6 giờ trướcBTV Quang Minh đi họp phụ huynh mà đến cuối mới biết mình ngồi nhầm lớp. Lúc này có hối hận cũng không kịp vì buổi họp ở lớp của con đã kết thúc.
- Giáo dục12 giờ trướcĐúng là thời đi học của nàng Hậu cũng "dữ dội" như bao người.
- Giáo dục23 giờ trướcNhiều trường đại học công bố thông tin tuyển sinh, phần lớn giữ nguyên phương thức giống năm 2020.
- 2 ngày trước
- Giáo dục1 ngày trướcBị ghép đôi với bạn nam cùng bàn, nữ sinh xấu hổ, học lực giảm sút, mỗi khi em không làm được bài hoặc bị điểm kém thì cả lớp càng trêu chọc.
- Giáo dục1 ngày trướcSinh ra ở Phú Yên, Bùi Lê Nhật Nghi hiện là sinh viên của Đại học California tại Los Angeles (UCLA). Cô gái sinh năm 2002 có khả năng sử dụng 5 ngoại ngữ.
- Giáo dục2 ngày trướcĐừng tưởng các thầy cô không biết cách troll bạn nhé.
- Giáo dục3 ngày trướcChắc chắn khi thấy thông tin này các bạn sinh viên trường khác sẽ ghen tỵ lắm đây.
- Giáo dục4 ngày trướcTheo trình báo, nam sinh lớp 11 Trường THPT Lang Chánh (Thanh Hóa) khi tan học vừa bước ra khỏi cổng trường đã bất ngờ bị 1 nam sinh khác cùng trường dùng gậy sắt đánh thẳng vào đầu khiến nạn nhân vỡ sọ não, dập não, chảy máu não.