- Hai Lúa hào hứng:

- Chú Trùm ơi, nghe nói Hà Nội đã cơ bản hoàn thànhcông việc dọn sạch “rác trời” khiến Thủ đô thông thoáng trước thềm Đại lễ 1.000năm Thăng Long - Hà Nội rồi hả?

- Vâng, thành phố không còn cảnh“tơ nhện” giăng giăng, khoảng không được dọn sạch, hết… ngộp “thở rồi”.

Hà Nội thông thoáng
Ảnh minh họa

Trùm Sò sôi nổi:

- Còn 2 tháng nữa là tới đại lễ,Hà Nội đang chạy nước rút hoàn tất những công trình chào mừng 1.000 năm ThăngLong - Hà Nội. Công trình hạ ngầm cáp là một trong những mục tiêu đã về đích.

Hến chen vào:

- Ngã tư Quảng trường Đông kinhNghĩa thục, hồ Gươm và phố Đinh Tiên Hoàng nơi được xem là “trái tim của Thủ đô”,đường Trần Duy Hưng trở thành một trong những con đường đẹp nhất của Hà Nội,đường Trường Chinh, phố Tây Sơn nhìn về phía cầu vượt Ngã Tư Sở, phố Nguyễn ChíThanh, nút giao thông Liễu Giai-Nguyễn Chí Thanh-Kim Mã đã hoàn toàn thôngthoáng, đẹp mắt.

- Thế thì nhất rồi.

Trùm Sò ngập ngừng:

- Tuy nhiên vẫn còn điều đáng lolà một số nơi mặt đường, vỉa hè còn rối, còn mất vẻ mỹ quan, gây nguy hiểm lúctrời mưa, nước ngập vì những tủ điện to lù lù như tuyến phố Huế-Hàng Bài, TràngThi…

- Thế thì vẫn chưa gọi là đẹp… mỹmãn.

Hến phân vân:

- Như đường Đỗ Đức Dục sát Trungtâm Hội Nghị Quốc Gia bụi vẫn còn mù mịt.

- Thế thì vẫn chưa như ý.

- Những công trình chưa hoàn tấtđang ngày đêm cố gắng chạy đua với thời gian, chắc chắn những nơi này sẽ về đích.

Hai Lúa gật gù:

- Anh cũng mong thế. Và còn mongTP. Hồ Chí Minh cũng sớm dọn dẹp sạch “rác trời” cho thông thoáng, sạch đẹp nhưHà Nội. Chứ như bây giờ thì… kinh quá.

Theo Đào Cốc Lục Tiên
An ninh thủ đô