Khoảng 1giờ ngày29-7, nhiều người dân sống trên đường 18, P.Hiệp Bình Chánh , Q.Thủ Đức, TP.HCMbị dựng dậy vì những tiếng kêu cứu thảm thiết từ tiệm hớt tóc Cao Luậntrên đường này.
Tiệm hớt tóc bịcháy từ ngoài vào trong. Cửa khóa, lửa, khói bao kín căn phòng và tiếng kêu dầntắt lịm trong sự sợ hãi của những người chứng kiến.
![]() |
Hiện trường vụ cháy. Ảnh Gia Minh |
Lửa
Chị L.T.T.T, sốnggần phòng xảy ra vụ cháy, kể lại: Lúc đó mọi người còn đang ngủ thì nghe tiếngkêu thất thanh của anh Cao Viết Luận (41 tuổi, chủ tiệm hớt tóc Cao Luận) kêucứu, chị cùng nhiều người dân có mặt tại hiện trường để ứng cứu ngay lập tức.
Hiện trường còn mộtvệt cháy kéo dài từ ngoài đường vào trong nhà, một can chứa xăng màu trắng nằmven đường – là nơi ngọn lửa bắt đầu còn đang cháy dở.
Lúc này cửa khóa từbên trong. Lửa khói đã bao kín toàn bộ căn phòng rộng hơn 10 mét vuông. Tiếngkêu cứu của anh Luận, tiếng kêu khóc của hai mẹ con chị Trần Thị Yến Vân (29tuổi, vợ anh Luận) và bé Cao Gia Huy (9 tháng tuổi, con của anh Luận chị Vân)dần nhỏ đi rồi tắt hẳn.
Nhiều người dân cómặt đã dùng vật dụng bất kỳ tìm thấy gần đó để đập cửa sổ cho khói thoát ra,dùng bình chữa cháy, nước để chữa cháy từ bên ngoài.
Khoảng 20 phútliên tục kêu gọi, đập cửa sổ, cửa chính, khi khói thoát ra được thì thấy anhLuận tỉnh dậy, mở cửa để mọi người vào đưa vợ và con ra ngoài. Lúc này, cháubé bị bỏng hết một bàn tay, hai tai sưng to, tuột da, mặt cũng bị bỏng,phồng rộp.
Hai tay và mặt chịVân bị bỏng, phồng rộp. Những người đưa chị Vân ra ngoài chạm vào chỗ nào trênhai tay chị là tuột da chỗ đó.
Hai mẹ con đều bấttỉnh. Riêng anh Luận bị thương nhẹ ở chân.
Cố ý đốtnhà giết người?
Nhiều người dânsống quanh tiệm hớt tóc của anh Luận khi tiếp xúc với chúng tôi đã nghi ngờ đâylà một vụ cố ý đốt nhà giết người và bày tỏ thái độ hết sức bất bình trước hànhđộng này.
Nhiều người khẳngđịnh, anh Luận và gia đình sống hết sức thân thiện với bà con trong khu phố,không hề mâu thuẫn hay gây gổ với ai, được mọi người quý mến.
Anh Luận từng bắtđược cướp giao cho công an phường xử lý, cách đó vài ngày còn tấn công, truy bắtmột tên trộm điện thoại nhưng không bắt được.
Nhiều bà con sốnggần tiệm hớt tóc của anh Luận khẳng định trước đó có một thanh niên đã đổ xăngđe dọa nhưng không đốt, từng kéo một nhóm 6-7 người tới đánh anh Luận gãy chân.
Chiều 29-7, tiếpxúc với chúng tôi tại bệnh viện Nhân dân Gia Định – nơi anh Luận đang chăm sócvợ - anh Luận chưa hết kinh hãi kể lại: Đang ngủ thì phát hiện có lửa cháy, anhkêu cứu rồi tìm chìa khóa mở cửa nhưng không thấy, lấy nước dội chữa cháy khôngđược, hoảng hốt một hồi thì không thở được, ngã xuống bất tỉnh.
Ít phút sau, khikhói loãng dần, lờ mờ tỉnh dần thì nghe tiếng gọi, sờ quanh mình thấy có chìakhóa nên như có lò xo trong người, bật dậy mở cửa để mọi người vào cứu sống vợcon.
Theo anh Luận,trước khi xảy ra vụ cháy vài ngày, anh từng phát hiện có người đổ xăng vào nhàmình nhưng chưa đốt, anh đã gọi nhiều người dân sống quanh đó tới chứng kiến.Ngoài việc bị đổ xăng vào nhà, anh còn bị một thanh niên nhắn tin, gọi điện đedọa sẽ “giết cả nhà” nếu báo công an.
Theo anh, việc anhbị đe dọa, bị đổ xăng cảnh cáo có thể xuất phát từ việc anh và một thanhniên từng làm nhân viên tại tiệm hớt tóc của anh có mâu thuẫn trong việc nợtiền.
Bác sĩ khoa chấnthương chỉnh hình Bệnh viện Nhân dân Gia Định – nơi điều trị cho chị Vân - chobiết chị Vân bị bỏng vùng mặt 3%, hai bàn tay bỏng 10%, tất cả bỏng độ 2, độ 3.Tuy nhiên chị Vân không bị nguy hiểm tới tính mạng.
![]() |
Bé Cao Gia Huy tại khuôn viên Bệnh viện Nhi Đồng 2 - Ảnh: Gia Minh |
Cháu Cao Gia Huy (9tháng tuổi, con anh Luận) cũng đang được điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng 2, cũngkhông nguy hiểm tới tính mạng.
Cả hai mẹ con đãtỉnh táo.
Lãnh đạo Công anQ.Thủ Đức cho biết sau khi sự việc xảy ra, cán bộ điều tra đã xuống hiện trườnglập hồ sơ. Tuy nhiên chưa thể xác định đây là một vụ cố ý đốt nhà hay do tainạn.
Theo GiaMinh
Tuổi Trẻ