Dù có bàn mở tỷ số trước từkhá sớm nhưng các nhà ĐKVĐ Iraq lại để Iran lội ngược dòng với thắng lợi 2-1chung cuộc. Trước đó ít giờ, ĐT CHDCND Triều Tiên và UAE đã cầm chân nhau bằngtỷ số 0-0.
Trận đấu thứ hai tại bảng D AsianCup 2011 được coi là tâm điểm của lượt trận thứ nhất vòng bảng khi các nhà ĐKVĐIraq sớm phải đụng độ với "người láng giềng" giàu tham vọng Iran.
Không quá quyết liệt nhưng cả haiđội bóng thuộc nhóm đầu châu Á này giúp các CĐV trải qua những cung bậc cảm xúckhác nhau. Những bàn thắng chớp nhoáng, những pha tranh chấp quyết liệt và cảthế trận đôi công đầy cởi mở đã làm nên 90 phút đầy sôi động tại SVĐ Ahmed binAli.
Là đội có được bàn thắng dẫntrước từ khá sớm, những tưởng Iraq sẽ có được một trận đấu dễ thở nhưng điều bấtngờ đã đến với các nhà ĐKVĐ ở những phút cuối mỗi hiệp. Đầu tiên là bàn gỡ hòa ởphút 42 và đến phút 90, Mobali ghi bàn quyết định đem về chiến thắng 2-1 choIran.
Trở lại diễn biến chính, chỉ 3phút sau tiếng còi khai cuộc, Iraq nhanh chóng tạo được cơ hội nguy hiểm đầutiên. Imad chọc khe thông minh để Younis Mahmood thoát xuống tung cú sút đậptrúng chân thủ môn Rahmati ra ngoài.
Tuy nhiên trong tình huống tấncông 10 phút sau đó, lưới của ĐT Iran đã bị rung lên. Phút 13, Hawar tạtbổng loại hoàn toàn hàng thủ Iran để Imad Mohammed đánh đầu kỹ thuật vượt quatầm kiểm soát của Rahmati trước khi Younis Mahmood đệm bóng ngay trên vạch cầumôn mở tỷ số trận đấu. 1-0, Iraq vượt lên dẫn trước.
![]() |
Dẫn bàn trước nhưng các nhà ĐKVĐ Iraq lại để thua chung cuộc |
Bị dội gáo nước lạnh từ khá sớm,đội bóng áo đỏ vội vàng dồn lên tấn công. Phút 23, Gholami đi bóng và thoáng cókhoảng trống trước mặt, tiền vệ này nhanh nhẹn xoay người dứt điểm song thủ mônKassid kịp đổ người ôm gọn bóng.
Dù dẫn trước và nhỉnh hơn đốiphương trong việc khống chế khu trung tuyến, trong nửa cuối hiệp một, Iraq lạichơi chậm lại để đối phương tận dụng triệt để các pha tấn công trực diện. Phút35, từ quả treo bóng bổng, Haji Safi đánh đầu đẹp mắt nhưng vẫn không thể thànhbàn.
Và sau khá nhiều nỗ lực, cuốicùng đoàn quân của HLV Afshin Ghotbi cũng có được bàn gỡ hòa. Phút 42,Teymourian chọc khe thuận lợi để Rezaei phá bẫy việt vị thoát xuống. Trong phađối mặt với thủ thành Kassid, tiền vệ này lạnh lùng dứt điểm chéo góc gỡ hòa 1-1cho Iran.
Bị gỡ hòa, đến lượt Iraq vùng lênvà nếu may mắn hơn, ở những giây cuối cùng hiệp một, suýt chút nữa Iraq lập lạithế dẫn trước khi Abdulzehra đánh đầu đập đất buộc Rahmati phải dùng một tay cảnphá chịu quả phạt góc.
Sang hiệp hai, thế trận giằng covới những pha đôi công của hai đội diễn ra đầy hào hứng. Phút 67, từ đợt phảncông cực nhanh bên cánh phải, bóng đến chân Muneer song Rahmati kịp thời lao racản phá. Ngay sau đó, Saeed có pha bấm bóng điệu nghệ nhưng thủ môn của Iran đãcảnh giác chặn đứng.
Bên kia chiến tuyến, khung thànhcủa ĐT Iraq cũng nhiều phen bị chao đảo. Phút 76, tận dụng sai lầm của hậu vệKareem, Rezaei thoát xuống nhưng cú sút ở góc hẹp của anh lại đi ra phía sau cầumôn.
Quyết không chấp nhận một kết quảhòa, 15 phút cuối trận diễn ra đầy khẩn trương khi các mũi nhọn đều tạo đượcnhững cơ hội cho riêng mình. Song với một chút may mắn, Iran mới là đội có đượcbàn thắng quyết định ở những phút cuối cùng trận đấu.
Phút 90, từ quả phạt bên cánhtrái, cú đá nửa chuyền nửa sút đầy khó chịu của Mobali vào vòng cấm đã khiếnKassid lúng túng, không thể cản phá và đành cay đắng nhìn bóng chui thẳng vàolưới. 2-1, Iran đã lội ngược dòng thành công.
Với 3 điểm giành được, Iran tạmthời vươn lên dẫn đầu bảng D sau lượt trận đầu tiên. Trong khi đó, các nhà ĐKVĐIraq sẽ phải nỗ lực hơn trong 2 trận cuối để tiếp tục duy trì cuộc đua bảo vệngôi VĐ.
Tại trận đấu diễn ra trước đó ítgiờ đồng hồ, ĐT CHDCND Triều Tiên đã để Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất(UAE) cầm hòa 0-0. Điều đáng nói, các học trò HLV Jo Tong Sop đã bỏ lỡ cơ hộichiến thắng khi đội trưởng Hong Yong Jo sút hỏng quả phạt đền ở ngay phút thứ 7trận đấu.
Theo Lê Trường
Dân Trí