Sau mỗi lần "trà dư, tửu hậu"con người ta thường thiếu sự kiểm soát của bản thân. Đó cũng là nguyên nhân bắtđầu cho những sự việc đau lòng để rồi khi tỉnh lại hối hận với sự việc xảy rathì tất cả đã quá muộn màng...

Tan nát gia đình vì rượu

Khi rượu “uống”... người
Ảnh minh họa

Nhắc tới câu chuyện đau lòng vừadiễn ra tại gia đình vợ chồng anh Ngọ Đình Hường (SN 1976) và vợ là Hà Thị Thúy(SN 1974, trú tại xóm 1, xã Tân Khang, huyện Nông Cống, Thanh Hóa) nhiều ngườidân trong thôn vẫn chưa hết bàng hoàng, sửng sốt. Hôm đó, vào khoảng 8h sángngày 3/1/2011, cháu Ngọ Đình Dương (2007, con chị Thúy) đòi sang ăn sáng với bànội. Nghĩ đến buổi tối hôm trước bị mẹ mắng vì say rượu nên anh Hường quát cháuDương: “Tao cấm chúng mày từ nay không được ăn cơm với bà nội, đứa nào khôngnghe tao đánh!” Thấy anh Hường nổi nóng với con, chị Thúy đang ngồi rán mỡ trướcsân nhà nói vọng vào: “Con có lỗi gì đâu, sao anh lại nổi nóng vô lí thế. Anhkhông nên giận cá, chém thớt với con như thế!” Chị Thúy vừa dứt lời, anh Hườngchạy tới bê cả chảo mỡ đang rán trên bếp hắt thẳng vào mặt vợ. Quá bất ngờ, chịThúy không kịp né tránh nên dính trọn chảo mỡ vào mặt.

Hậu quả từ chữ  "rượu"

Còn nhớ cách đây chưa lâu, TANDTP. Hà Nội đã đưa ra xét xử bị cáo Trương Văn H, 67 tuổi, trú ở Đông Ngạc, TừLiêm, Hà Nội về tội giết người. Nạn nhân không ai khác là cậu con trai mà bị cáonuôi dưỡng mấy chục năm qua. Ông H đã sớm chấm dứt cuộc sống an nhàn của một cánbộ về hưu của mình bằng việc vung dao cướp đi mạng sống của chính cậu con traimình. Theo cáo trạng, ông H đi uống rượu ở nhà bạn về đại tiện ra quần, gây mấtvệ sinh ở nền nhà và cầu thang.

Anh con trai tên D về nhà, thấycảnh tượng đó thì vào tận toilet hỏi bố. Ông H không nói gì, loạng choạng bướcra ngoài rồi tự ngã. Sẵn hơi men, ông H la toáng lên: "Mẹ con mày đánh tao rồisang bên cạnh báo cáo với ông tổ trưởng dân phố”. Bà vợ lẽo đẽo theo sau khuyênchồng về nhà nghỉ ngơi, nhưng ông H vẫn vừa đi vừa lè nhè: “Hôm nay tao đâm chếtmẹ con mày!”. Về đến nhà, ông H lấy con dao nhọn đứng ở cầu thang chờ anh D. Khithấy con trai, ông ta vung dao đâm một nhát vào ngực trái, khiến anh D. tử vongngay sau đó, để lại cô vợ trẻ và hai đứa con nhỏ. Trước vành móng ngựa, bị cáokhai nhận hành vi đâm chết con trai của mình là vì hơi men. Ông tỏ ra hối hận vềnhững ngày hay uống rượu và gây gổ với vợ con làm không khí gia đình căng thẳng.Phiên tòa kết thúc trong nước mắt với bản án 13 năm tù giam dành cho ông H.


Theo Đời sống và phápluật