- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ngồi trông xe cho mẹ giữa trời mưa, cậu bé có hành động bất ngờ làm bao người lớn tan chảy
Cộng đồng mạng xứ Trung đang truyền tay nhau vài bức ảnh được chụp tại tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) về một cậu nhóc cực đáng yêu giữa trời mưa.
- Lấy chồng Ấn Độ, Võ Hạ Trâm cứ nghĩ sẽ đẻ con lai xinh đẹp lắm, ngờ đâu nhìn ảnh siêu âm thì kết luận 1 câu: "Hiếm có khó tìm"
- Cậu út nhà Bằng Kiều mới 10 tuổi đã rất nghị lực trong ăn uống để giảm cân, các mẹ khuyên phải làm thêm điều này để có hiệu quả tốt
- Chàng trai 1m8 lấy vợ cao 1m2: Ngoài chuyện tình đẹp, câu chuyện về chiều cao nấm lùn của cô gái khiến nhiều cha mẹ phải lưu ý
Được xem là còn nhỏ chưa hiểu chuyện nhưng thi thoảng, các hành động “tâm lý” của những đứa trẻ khiến cho không ít các bậc phụ huynh bất ngờ và xúc động. Chẳng hạn như mới đây, cộng đồng mạng xứ Trung đã truyền tay nhau vài bức ảnh được chụp tại tỉnh Sơn Tây về một cậu nhóc cực đáng yêu giữa trời mưa.
Cụ thể, loạt ảnh đi kèm với câu chuyện như sau: Mẹ trẻ chở cậu bé đi mua hoa quả bằng xe đạp điện nhưng không may trời bất chợt đổ mưa. Người mẹ vội mặc áo mưa cho con và tiếp tục đi đến cửa hàng, tới cửa hàng người mẹ bảo cậu bé ngồi chờ một tí “mẹ vào xong ra ngay”.
Lúc này, dù trời đã ngớt mưa nhưng cậu bé vẫn ngả người về phía trước, che chắn cho yên xe đạp khỏi ướt. Người mẹ thấy con đáng yêu nên chụp ảnh lại, về nhà còn hỏi tại sao con trai lại làm thế. Cậu bé hồn nhiên trả lời: “Con không muốn chỗ mẹ ngồi bị ướt”.
Với câu chuyện giàu cảm xúc cùng với những bức ảnh quá đỗi dễ thương, dân mạng xứ Trung rất thích thú và nhanh chóng truyền tay nhau như là một món quà mang đầy năng lượng tích cực dù hành động của cậu bé chỉ là một việc làm giản dị giữa cuộc sống đời thường.
Xung quanh những bình luận của dân mạng, không ít ý kiến cho rằng, hành động đẹp và “ga-lăng” của cậu bé đã làm họ muốn… sinh ngay một đứa con. Thậm chí, nhiều mẹ bỉm sữa có con gái cũng nhanh tay “đặt gạch”, mong cậu nhóc mau lớn về làm rể nhà mình.
Quả thật, khi nghĩ đến trẻ con, chúng ta đều bảo chúng chưa hiểu chuyện, nhưng cần gì phải hiểu những câu chuyện đau đầu phiền muộn của người trưởng thành. Dù non nớt, chỉ cần chúng biết đến tình yêu và dành tình yêu ấy cho cha mẹ mình, bấy nhiêu đấy thôi có lẽ đã đủ quý giá lắm rồi, cha mẹ nhỉ?
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Làm mẹ1 giờ trướcDù biết con hay có thói quen xé giấy thành rác vụn nhưng mẹ Quốc Thiên (*) không ngờ trong đống giấy vụn ấy lại có một sự thật đang được che giấu.
-
Làm mẹ10 giờ trướcĐại gia Đức An luôn dành thời gian đọc sách cho con, kể chuyện cho con mỗi trước khi đi ngủ.
-
Làm mẹ23 giờ trướcNền giáo dục tốt nhất không phải là dạy bằng tai mà bằng sự ảnh hưởng tinh tế.
-
Làm mẹ2 ngày trướcCó một kiểu nuôi dạy con của cha mẹ khiến trẻ dần hình thành sự 'ảo tưởng về quyền lợi', dần hình thành tính ích kỉ.
-
Làm mẹ2 ngày trướcNuôi dạy một đứa trẻ bướng bỉnh, có ý chí mạnh mẽ là thử thách lớn đối với cha mẹ.
-
Làm mẹ2 ngày trướcCon gái tôi bình thường rất ngoan nên tôi khá lơ là. Ai ngờ lại xảy ra chuyện đó.
-
Làm mẹ3 ngày trướcTính cách và quan điểm sống của người mẹ sẽ ảnh hưởng đến một gia đình, đặc biệt là con cái.
-
Làm mẹ4 ngày trướcCảnh ông bố quỳ trên phố xin lỗi, tự trách vì không thể mua iPhone cho con gái khiến cư dân mạng Trung Quốc và những người chứng kiến cực kỳ bất bình.
-
Làm mẹ4 ngày trướcKhi suy nghĩ đến việc con cái nên phụng dưỡng cha mẹ hay không, liệu mỗi người trong chúng ta sẽ lựa chọn thế nào?