Dù đã hết Tết Nguyên đán gần nửa tháng, nhưng các gian hàng bán lê rừng tứ quý tại chợ Quảng An (quận Tây Hồ, Hà Nội) vẫn thu hút nhiều khách mua.
Tháng Giêng, khi những cành đào đỏ thắm đã bắt đầu tàn bông, những chậu quất đã rụng quả cũng là lúc người dân Thủ đô lại muốn mang về trang trí cho gia đình mình sắc trắng tinh khôi của hoa lê rừng. Theo ghi nhận của phóng viên tại chợ Quảng An vào những ngày này có khá nhiều gian hàng bán hoa lê rừng, mỗi cành lê có giá từ 200.000 đồng đến hàng chục triệu đồng thu hút được nhiều người mua.
Với gần 10 năm kinh doanh hoa lê rừng, anh Chu Sỹ Trường (31 tuổi, quê ở Bắc Giang), chủ một gian hàng bán hoa lê rừng ở chợ Quảng An cho biết: Miền Bắc có nhiều nơi có lê rừng như Cao Bằng, Lào Cai…, nhưng lê rừng ở Lạng Sơn là họ tứ quý, có hoa, dáng cổ đẹp nhất nên được khách Thủ đô rất thích, dù bán giá cao hàng chục triệu đồng/cành vẫn có nhiều người mua.




Anh Trường cho biết thêm, người dân Hà Nội mua hoa lê rừng về chơi sau Tết một phần cũng vì thói quen mong muốn níu giữ thêm hương vị ngày xuân hay có người cho rằng đầu năm mở cửa hàng kinh doanh muốn cắm thêm cành hoa để lấy may.
Là người chơi lê rừng nhiều năm, năm nay anh Thanh - một chủ nhà hàng ở quận Tây Hồ (Hà Nội) quyết định đầu tư mua một cành lê rừng cổ thụ với giá trị trên 10 triệu đồng về cắm lấy may đầu năm. Anh Thanh cho biết: “Năm nay do trời rét kéo dài nên lê rừng không nở đẹp như mọi năm, nhưng được cái dáng thế đẹp, nụ nhiều, chơi lại bền hơn đào nên tôi vẫn mua về cắm trước cửa nhà hàng cho khách ngắm”.





