Chủ đề

liệt sĩ

liệt sĩ

Xúc động lời tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Trong chương trình nghệ thuật ‘Khúc tri ân’, những ca khúc tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ đã vang lên trước khi hài cốt các anh được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.

Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng

 Sáng 14/10, TPHCM long trọng tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ (gồm 698 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 1 bộ hài cốt tập thể gồm 33 hài cốt liệt sĩ)  tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng.

Người dân TP.HCM xếp hàng từ sáng sớm, cầm hoa trắng tiễn đưa các liệt sĩ

Từ sáng sớm 14/10, đông đảo người dân TP.HCM cầm cờ Tổ quốc, hoa cúc trắng đứng dọc các tuyến đường, chờ tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ.

60 năm chờ đợi, người vợ 93 tuổi nghẹn ngào đón 96 trang kỷ vật của chồng liệt sĩ

60 năm sau ngày liệt sĩ Nguyễn Đức Châu lên đường đi B, 96 trang hồ sơ, kỷ vật vừa được trao lại cho gia đình, đánh dấu cuộc đoàn tụ sau hơn nửa thế kỷ.

Vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên: 'Từ nay tui là vợ ông ấy thật rồi...'

Gần sáu thập kỷ sau ngày liệt sĩ Huỳnh Văn Quên hy sinh, bà Nguyễn Thị Lệ nay được Nhà nước công nhận là vợ liệt sĩ, khép lại hành trình chờ đợi kéo dài 58 năm.

Gần 60 năm đau đáu ký ức về cha mang bí danh 'Chín K', hy sinh cùng Anh hùng Lê Thị Riêng

Liệt sĩ Trần Văn Kiểu, bí danh "Chín K", hy sinh cùng Anh hùng Lê Thị Riêng trong Xuân 1968; 58 năm sau, người con gái của ông vẫn mòn mỏi đi tìm nơi cha yên nghỉ.

Người thương liệt sĩ Huỳnh Văn Quên: 'Tui mặc sẵn áo đẹp để lên đón ông về'

Từ ngày hay tin tìm thấy hài cốt mang tên liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, bà Nguyễn Thị Lệ chuẩn bị áo đẹp, mâm cúng và chỉ chờ cuộc gọi để lên đường đón ông trở về.

8X Thanh Hoá trao bức ảnh khiến mẹ liệt sĩ oà khóc 'đúng con trai tôi rồi'

Trong suốt 3 năm qua, anh Lê Thế Thắng (SN 1988) ở xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa đã miệt mài phục dựng gần 500 bức ảnh liệt sĩ miễn phí cho nhiều gia đình người có công.

Dựng ảnh cho nữ liệt sĩ hy sinh năm 19 tuổi, chàng trai Hà Nội vỡ òa cảm xúc

Nhìn bức ảnh cũ hoen ố với vết xước trên cổ của nữ liệt sĩ hy sinh ở tuổi 19, chàng trai Hà Nội xúc động tột bậc.

Bộ Nội vụ lên tiếng về thông tin 'liệt sĩ 6 tuổi'

Lãnh đạo Cục Người có công (Bộ Nội vụ) khẳng định không có thông tin liệt sĩ nào tên Bùi Văn Khá, hy sinh năm 1966, ở tuổi lên 6, như mạng xã hội lan truyền.

Bạn thân của liệt sỹ Nguyễn Đăng Khải: 'Phong bì mừng cưới thành phúng viếng tiễn biệt'

Anh Hoàng Văn Nhật chia sẻ: “Trong nhóm chỉ còn vài người chưa lập gia đình nên khi Khải tâm sự cuối năm sẽ làm đám cưới, ai cũng mừng. Ai ngờ, phong bì cưới chưa kịp trao, bây giờ đã thành phúng viếng tiễn biệt”.

Hình ảnh truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 12 liệt sĩ Quân khu 7

Ngoài Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, 12 liệt sĩ còn được truy tặng Bằng Tổ quốc ghi công của Thủ tướng và Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm của Trung ương Đoàn.

Đám cưới đặc biệt của 2 liệt sỹ sau 50 năm hy sinh ở chiến trường

Sau đúng 50 năm hy sinh ở chiến trường, 2 liệt sỹ Nguyễn Thị Diễn và Đặng Văn Cự đã được 2 bên gia đình kết nối và tổ chức đám cưới đặc biệt cho 2 người ở ngay phần mộ.

Hà Nội tri ân, biểu dương người có công tiêu biểu

Sáng 26/7, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng người có công tiêu biểu; tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công và công tác "Đền ơn, đáp nghĩa", nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh - liệt sĩ (27/71947-27/7/2022).

Những chàng trai trẻ phục dựng miễn phí hàng trăm bức ảnh liệt sĩ

Hơn 130 bức ảnh liệt sĩ được phục dựng miễn phí và được in, đóng khung trao tận tay các gia đình liệt sĩ khiến nhiều người xúc động trước tấm lòng, tài năng của các chàng trai trẻ.

Xe chở hài cốt liệt sĩ lao xuống ruộng ở Hà Tĩnh

Chiếc ô tô chở hài cốt liệt sĩ trên đường từ Đà Nẵng về Hải Phòng thì đâm đổ 4 cột mốc rồi lao xuống ruộng ở đường tránh TX Hồng Lĩnh

Tìm được “liệt sĩ sống” nhờ mạng xã hội Facebook

Sau 25 năm nhận được giấy báo tử, gia đình liệt sĩ Phạm Văn Bình hết sức vui mừng vì biết ông còn sống nhờ mạng xã hội Facebook.

Liệt sĩ 30 năm trở về: Vợ ôm ảnh thờ khóc ngất vì chồng quên tên mình

Ông Trịnh Thanh Bình (khối 6 thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh) còn sống và trở về sau 30 năm được công nhận liệt sĩ.

Giấc mơ trưa của người mẹ mất 9 con và nỗi khắc khoải của vị Đại tá

Hình ảnh mẹ Nguyễn Thị Thứ ngồi bên mâm cơm với 9 bộ bát đũa tưởng nhớ các con đã hy sinh gây ấn tượng mạnh với Đại tá Trần Hồng.