Câu chuyện của một người chị đồng nghiệp đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều về hôn nhân, về tình yêu, và những điều mà đôi khi chúng ta không thể nhìn thấy ngay.

Chị Minh là một người phụ nữ, người đồng nghiệp mà tôi rất ngưỡng mộ vì tính cách mạnh mẽ và kiên cường. Chúng tôi gặp nhau trong một cuộc họp và sau vài câu chuyện, chị bất ngờ nói với tôi: "Tôi đã ly hôn rồi." Chị ấy không nói rõ nguyên nhân, nhưng ánh mắt xa xăm và giọng nói trầm lặng của chị đã làm tôi cảm nhận được nỗi buồn sâu thẳm. Cứ ngỡ rằng cuộc sống gia đình của chị ấy thật hạnh phúc, bởi năm ngoái, họ vừa kỷ niệm 15 năm ngày cưới với những bức ảnh ngọt ngào bên hai đứa con. Vậy mà giờ đây, chị lại ngồi đây, không một lời giải thích, chỉ có nỗi đau không tên.

Chị Minh kể rằng, vào một đêm, khi làm thêm đến 10 giờ tối, về nhà chị thấy chồng mình đang ngồi lặng lẽ xem tivi. Cả hai không nói với nhau một câu nào. Và rồi, chị nhận ra đã hai tháng trời trôi qua mà họ chưa có một cuộc trò chuyện thật sự. Cuộc sống hôn nhân của họ trở thành những buổi ăn tối im lặng, những ngày dài mệt mỏi mà không có sự sẻ chia. Mỗi người sống trong một thế giới riêng, chỉ là cha mẹ của các con, không còn là vợ chồng. Không có bên thứ ba, không có bạo lực hay cãi vã, nhưng lại có một thứ thậm chí còn đau đớn hơn: đó chính là sự thờ ơ, sự im lặng.

Liệu có nên chịu đựng một cuộc hôn nhân không tình yêu Quyết định của người đồng nghiệp khiến tôi suy tư
Ảnh minh họa

Sự im lặng ấy đã ăn mòn tình yêu trong hôn nhân. Câu chuyện của chị Minh chỉ là một trong nhiều câu chuyện mà tôi nghe trong suốt những năm tháng qua. Tại buổi họp lớp tuần trước, bốn trong số sáu người bạn đã kết hôn đều thừa nhận rằng họ đang trong một "giai đoạn hôn nhân tiềm ẩn". Có người kể rằng, cuộc sống hàng ngày chỉ xoay quanh những câu hỏi về con cái, việc nhà, chẳng còn tình yêu hay sự thấu hiểu. Đó là những "cuộc hôn nhân im lặng", nơi các cặp đôi giống như những người bạn cùng phòng hơn là vợ chồng.

Không ít phụ nữ trong những cuộc hôn nhân này cảm thấy cuộc sống thiếu đi sự đam mê, thiếu đi sự quan tâm chân thành. Nhưng một khi tình yêu phai nhạt, không có nghĩa là cuộc hôn nhân đó là thất bại. Nhà văn Haruki Murakami đã từng nói: "Tình yêu giống như kem. Chỉ vì nó tan chảy không có nghĩa là bạn không nên ăn nó." Tình yêu trong hôn nhân có thể không còn mãnh liệt như trước, nhưng sự cam kết, sự gắn bó lại là điều giữ cho mối quan hệ bền vững.

Mối quan hệ vợ chồng đôi khi không phải là tìm kiếm người hoàn hảo, mà là học cách nhìn nhận đối phương với những khuyết điểm của họ. Một người bạn của tôi, đã từng nói: "Sau khi hạ cấp chồng tôi từ 'người bạn tâm giao' xuống 'bạn đời', cuộc hôn nhân của tôi đã được cứu vãn." Cô không còn yêu cầu chồng mình phải hiểu rõ từng biểu cảm của mình mà thay vào đó, cô trân trọng những điều giản dị trong cuộc sống, như việc chồng đưa lương đúng hạn hay giúp con cái làm bài tập về nhà.

Khi tình yêu đã bớt đi sự mãnh liệt, chúng ta có thể tìm cách làm mới mối quan hệ, thay đổi từ bên trong. Các cặp đôi có thể tìm lại sự gắn kết qua những hoạt động chung như cùng làm vườn, cùng tập thể dục hay đơn giản là dành thời gian trò chuyện mỗi tối...

Vậy, có nên tiếp tục một cuộc hôn nhân không tình yêu? Câu trả lời không phải lúc nào cũng là “có” hay “không”. Mỗi người đều có sự lựa chọn của riêng mình. Giống như việc đối diện với sa mạc, có người sẽ chọn bỏ đi, nhưng có người sẽ chọn ở lại và trồng hoa. Điều quan trọng nhất là chúng ta có thể tự hỏi mình: "Mình đang thiếu gì trong cuộc hôn nhân này?" Có thể chính chúng ta đã bỏ lỡ những điều có thể thay đổi cuộc sống của mình.

Cuộc hôn nhân không phải là nơi để tìm kiếm người hoàn hảo ngoài đời, mà là nơi chúng ta học cách yêu bản thân và kiên định với những lựa chọn của mình.

Theo Thương Trường