Chuyện chị PhanThị Kim Trúc (SN 1984, ở thôn 5, xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông - Đắk Lắk)chôn con mới 6 tháng tuổi xuống hố xí gây xôn xao dư luận địa phương suốthơn nửa tháng qua. Báo NLĐ đã vào cuộc tìm hiểu sự thật.

Theo lời kể của chị Lương Thị Bình (SN 1972, chịdâu của Trúc), vào khoảng 13 giờ ngày 19-7, nghe anh Bùi Công Hồng (SN 1978,chồng của Trúc) la to từ hố xí sau nhà, chị chạy ra và thấy máu rắc từ bếpđến hố xí. Chị hỏi vợ chồng Trúc nhưng họ không nói gì. Sau đó, chị Bình đưaTrúc đi khám và bác sĩ kết luận Trúc đã mang thai song Trúc không thừa nhận.Đến chiều 20-7, chị Bình và chồng là anh Bùi Công Him bí mật ra hố xí, lấycây gỗ gạt lớp tro lên thì phát hiện một hài nhi (là bé trai) chôn ở dưới.Anh Him cho biết: “Sau phút kinh hoàng, tôi trấn tĩnh trở lại rồi cùng ngườinhà mang hài nhi lên khâm liệm và đem chôn tại nghĩa địa của thôn”. Ông BùiCông Hải (bố chồng của Trúc) bức xúc: “Gia đình không biết việc Trúc có thainhưng dù thế nào đi nữa cũng không thể làm như vậy”.

Trước đây, vợ chồng Trúcsống ở thôn 2, xã Yang Reh (huyện Krông Bông - Đắk Lắk). Vì công việcphải chạy xe đêm, 4 tháng trước, anh Bùi Công Hồng đã đưa vợ và 3 con (2trai, 1 gái) về sống cùng nhà ông bà nội (nhà ông Bùi Công Hải) ở thôn5, xã Hòa Sơn. Sau khi xảy ra sự việc, Trúc đã về nhà bố mẹ đẻ ở thôn 2,xã Yang Reh.

Cóhay không chuyện Trúc chôn con mình xuống hố xí? Trả lời câu hỏi này,anh Bùi Công Hồng cho rằng vợ anh bị sẩy thai và do bất cẩn đã làm rơithai nhi xuống hố xí (?). Cơ quan chức năng địa phương đang vào cuộc làmrõ vụ này.

Theo Lữ Hồ
Người lao động