Tôi kết hôn khi mình 27 tuổi còn chồng 29 tuổi. Cái tuổi không phải còn quá trẻ để lập gia đình. Chúng tôi yêu nhau, xác định kết hôn và tôi lỡ có bầu trước khi cưới. Chính điều này lại khiến mẹ chồng tôi - một người phụ nữ truyền thống thấy bất thường và có cái nhìn không thiện cảm với tôi.

Khi yêu anh, tôi xác định phải giữ thân mình. Thế nhưng  bố mẹ anh phản đối chuyện của hai đứa tôi với lý do không hợp tuổi. Mẹ anh luôn nghĩ con trai mình tài giỏi, phải yêu được một người hơn tôi.  Nhưng anh yêu tôi thật lòng và muốn lấy tôi làm vợ. Tuy vậy, chẳng thể nào anh cãi lại bố mẹ một cách gay gắt. Anh cũng muốn tôi được gia đình ưng thuận, sau này làm dâu đỡ khổ. Anh tính chuyện có bầu trước khi cưới. Khi cái bụng đã to lên rồi, rõ là cháu nội của ông bà rồi thì chẳng có lý do nào để ông bà từ chối tôi cả.

Mẹ chồng luôn lạnh nhạt coi thường tôi không đức hạnh vì lỡ mang bầu trước khi cưới
Ảnh minh họa

Ban đầu tôi không đồng ý nhưng vì anh cứ van nài nói muốn kết hôn nên tôi cũng xuôi xuôi. Tôi yêu anh rất nhiều, cảm nhận được sự chân thành của anh. Chuyện có bầu trước cưới tôi lo quá. Lỡ gia đình anh không đồng ý ngay cả khi tôi có bầu thì tôi biết làm sao. Nhưng vì quá yêu anh, tôi đánh liều.

Khi mẹ chồng biết rằng tôi mang bầu trước khi cưới anh bà đã có thái độ rất lạnh lùng và khắc nghiệt với tôi. bà cho rằng tôi đã "mang thai trước khi kết hôn" như một điều gì đó sai trái và hổ thẹn.

Mẹ chồng thậm chí còn cho rằng tôi đã không đủ đức hạnh để chờ đợi đến khi kết hôn mới có con. Bà than vãn với họ hàng tôi làm hỏng tương lai, cuộc sống của con trai bà. Những lời nói của bà như mũi dao khiến tôi tôi tổn thương và thất vọng. Tôi đã giải thích với mẹ chồng rằng việc mang thai trước khi kết hôn không phải là một điều gì đó đáng hổ thẹn. Chồng tôi và tôi đã quyết định giữ lại đứa trẻ và cùng nhau xây dựng cuộc sống hôn nhân.

Dù tôi cố gắng trò chuyện, gần gũi nhưng mẹ chồng không muốn nghe. Bà tiếp tục có thái độ khắc nghiệt với tôi, thường xuyên nói rằng tôi không xứng đáng được trở thành một thành viên của gia đình họ. Tôi cảm thấy mình đang sống trong một gia đình không có tình yêu và không có sự tôn trọng. Hay do tôi mang thai bé gái mà không phải là một bé trai như bà mong đợi?

Đang mang thai tôi thấy thêm áp lực và mệt mỏi bởi quan điểm hà khắc của mẹ chồng. Tôi phải làm gì để bảo vệ bản thân và đứa bé trong bụng? Tôi chỉ muốn con ra đời được sống vui vẻ, hạnh phúc. Có cách nào để tôi thuyết phục được mẹ chồng thay đổi quan niệm của bà hay không?

Theo Thương trường