Tôi năm nay 35 tuổi kết hôn được 3 năm. Tôi kết hôn muộn, còn anh lúc đó đã qua một đời vợ có hai con. Con của anh ở với mẹ cũng vì khả năng tài chính, địa vị xã hội của anh không bằng vợ cũ.

Ngày tôi kết hôn, nhiều người boăn khoăn lo cho tôi lấy một người đã từng ly hôn. Bố mẹ chồng lại có tiếng khắt khe nhưng lúc đó tôi bỏ qua hết mọi lời khuyên bảo. Và rồi cuộc sống hôn nhân khiến tôi thực sự mệt mỏi. 

Tuy không ở cùng con riêng của chồng nhưng tôi lại sống chung với bố mẹ chồng. Anh là con trai duy nhất trong gia đình có 3 chị em. Từ nhỏ anh được bố mẹ, các chị nuông chiều nên bản thân không phải chịu cực, chịu khổ gì. Mọi công việc đều được bố mẹ sắp đặt sẵn. Về làm dâu tôi đã thấy rõ mẹ anh cưng chiều cậu con trai đến như thế nào.

Gia đình tôi gia cảnh bình thường, tôi cũng chỉ là nhân viên kế toán. Ngoài làm ở công ty tôi còn nhận thêm việc ngoài để kiếm thêm thu nhập. Không quá tài giỏi nhưng tôi cũng là người phụ nữ độc lập, chủ động về tài chính. Tuy vậy mẹ chồng vẫn không thấy hài lòng, ưng ý về tôi. Bà khen con trai bà hồi bé đẹp trai lắm, hồi trẻ nhiều cô con nhà chức quyền chạy theo. Tôi thấy chạnh lòng nhưng vẫn cố vô tư cười nói. Tôi thì ăn nói không được khéo, không làm hài lòng mẹ chồng.

Mẹ chồng hết lời ca ngợi con dâu cũ muốn tôi trở thành phiên bản của chị ấy
Ảnh minh họa

Vợ cũ của anh sinh ra trong gia đình bề thế, có đĩa vị xã hội. Mẹ chồng luôn miệng khen cô ấy giỏi giang, tháo vát rồi lại than thở cho số phận khiến con trai bà và dâu cũ phải ly hôn. Theo tôi được biết anh ly hôn vì vướng vào lô đề nợ nần. Chị vợ khuyên can anh không nghe nên chị quyết tâm chia tay. Khi quen nhau, anh cũng có kể chuyện cũ và nói với tôi rằng mình đã bỏ thói xấu này. 

Về làm dâu tôi nhận ra rằng bố mẹ chồng tôi đang cố gắng để tôi trở thành phiên bản như vợ cũ của anh. Họ thường xuyên đưa ra những lời khuyên, những yêu cầu về cách tôi nên nấu ăn như thế nào, nên chăm sóc nhà cửa ra sao và cả cách đối xử với bố mẹ chồng, nhà chồng. 

Tôi  thấy mình đang bị áp lực và bị kiểm soát. Tôi chỉ muốn là chính mình, nhưng bố mẹ chồng tôi lại muốn tôi trở thành người khác. Tôi biết mình không được tôn trọng và không hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này.

Trước đây tôi cứ nghĩ rằng sau này tôi sẽ coi mẹ chồng như là mẹ tôi. Mình chân thành thì người khác sẽ chân thành. Nhưng với tình hình trước mắt tôi quá chán nản. Cái bóng vợ cũ của anh, tôi không vượt qua được. Tình yêu của anh dành cho tôi cũng đã không còn đủ lớn để giúp tôi vượt qua những khó khăn ấy. Tình yêu cứ thế mà nhạt dần.

Tôi đã cố gắng để nói chuyện với chồng tôi về vấn đề này, nhưng anh ấy lại không muốn nghe. Chồng nói rằng bố mẹ anh ấy chỉ muốn tốt cho chúng tôi, tôi nên cố gắng hiểu để chấp nhận họ.

Về phía bố mẹ chồng, tôi từng tâm sự và giải thích cho họ rằng tôi muốn là phiên bản tốt nhất của mình chứ không phải như vợ cũ của anh. Nhưng dường như điều đó chẳng làm bố mẹ chồng tôi để tâm. Tôi tự hỏi liệu tôi có thể chấp nhận được bố mẹ chồng bao lâu nữa hay tôi sẽ ly hôn để bắt đầu cuộc sống mới?

Theo Thương trường