Vừa từ Mỹ về nước, Hồng Nhung và hai bé Tôm, Tép đã được đưa vào khu cách ly tập trung tại doanh trại của Trung đoàn 244 Uông Bí, Quảng Ninh. Được biết trước đõ, nữ ca sĩ người Hà Nội sang Mỹ thăm người thân và đi du lịch từ đầu năm. Dịch Covid-19 lan rộng nên 3 mẹ con phải ở Mỹ suốt 6 tháng. Mãi đến ngày 30/7, Hồng Nhung và các con mới hạnh phúc được trở về nước sau thời gian dài chờ đợi.
Ca sĩ Hồng Nhung là một trong những bà mẹ hiện đại của showbiz Việt. Cô thường xuyên tạo điều kiện tốt nhất cho các con được trải nghiệm cuộc sống xung quanh. Chính vì điều này, hai bé Tôm, Tép thích nghi khá nhanh với môi trường mới ở khu cách ly. Dù không được tự do, thoải mái đi lại nhưng hai con biết tực tạo cho bản thân những niềm vui nhỏ. Hồng Nhung cũng xem đây là trải nghiệm quý báu trong cuộc đời của con.
Trên trang cá nhân của mình mới đây, Hồng Nhung đã gửi lời cảm ơn tới các chiến sỹ ở quê nhà đã hết lòng vì người dân giữa đại dịch: "Chúng con Tôm và Tép - 8 tuổi, hiện đang cách ly trong Doanh trại Quân đội của Trung đoàn 244, Uông bí, Quảng Ninh.
Xin cám ơn các cô chú bộ đội đã yêu thương và chăm sóc cho chúng con. Tép con thích món trứng đúc thịt của nhà bếp, và Tôm phong nơi đây là "cách ly 5 sao"!
Một trải nghiệm để đời vô cùng quí báu cho hai con. Sự trưởng thành từ thực tế, giúp xây dựng nhân cách và nhận thức về cuộc sống với nhiều cung bậc và thử thách muôn màu".
Tâm An - Theo Vietnamnet.vn