Theo lời kể của bà Nguyễn Thị Xê (SN 1963), trú ở tổ 7, khối 11, phường QuánBàu (TP Vinh - Nghệ An), nạn nhân trong vụ bị mất 5 chỉ vàng cùng số tiền3.500.000 đồng: Khoảng 10 giờ sáng ngày 9/8, bà đang đứng trông cửa hàng buônbán Innox tại địa chỉ 311, đường Nguyễn Trãi thì có hai người phụ nữ lạ mặt vàohỏi mua một số vật dụng gia đình như giá phơi, móc quần áo.
![]() |
Giá phơi quần áo mà hai người phụ nữ lạ mặt vào hỏi đặt cọc |
Sau khi xem hàng và trao đổi giácả, hai người này hỏi đặt cọc 10 chiếc giá phơi quần áo cùng với một số chiếcmóc treo áo với giá 3.600.000 đồng (tổng toàn bộ giá trị hàng 3.800.000 đồng-pv), hẹn ngày 10/8 sẽ quay trở lại lấy hàng và trả hết số tiền còn lại.
Trong lúc hai người phụ nữ chuẩn bị lấy tiền từ trong túi ra trả, có một ngườiđàn ông đi từ ngoài vào xách chiếc túi mỹ phẩm rao bán. Bà Xê nói không mua thìhai người phụ nữ này quay sang hỏi và mong muốn được xem qua hàng mỹ phẩm. Bựcdọc vì bị "chen ngang", bà Xê yêu cầu hai bên ra bên ngoài tiếp tục công việcmua bán. Sau đó người đàn ông nói cho đứng bán nhờ, bán xong sẽ trả 10% hoa hồngrồi mở túi lấy hàng ra bày trên bàn.
Anh Mai Quang Hưng (SN 1993 - contrai bà Xê) đi giao hàng ở chợ Vinh về thấy mẹ ngồi thẫn thờ không nói năng gìvội hỏi, như bừng tỉnh, bà Xê trả lời cậu con trai "mẹ bị mất hết rồi". Kiểm tralại toàn bộ tài sản trong quán không thấy mất mát gì, chỉ có dây chuyền vàng 5chỉ mà bà Xê hàng ngày đeo trên cổ "biến mất" cùng số tiền mặt 3.500.000 đồng đểtrong túi.
Trao đổi với PV, Thượng tá Trần Sỹ Phàng - Phó trưởng Công an TP Vinh cho biết,sẽ xem xét lại vụ việc và điều tra làm rõ. Những vụ việc tương tự chưa từng xảyra trên địa bàn, có thể đây là một hình thức mới của kẻ gian.
Theo Hồng Thắng
VTC News