>>
>>
Họ đềulà những thiếu nữ xinh đẹp, ưa nhìn, có học thức, không biết có phải vì miệnglưỡi tán tỉnh “ngọt như mía lùi” cộng với cái mã điển trai cùng “cặp kính trắng”ánh lên vẻ tri thức ấy mà Nguyễn Đức Nghĩa đã làm họ chết mê chết mệt. Nhưng chớtrêu thay, như có một sự sắp đặt ngẫu nhiên, các cô gái khi vướng vào lưới tìnhcủa Nghĩa đều nhận được kết cục buồn mà chính người trong cuộc không thể nào lýgiải nổi.
Kẻ “sátthủ tình trường”
Vụ ángiết người kinh hoàng, xảy ra tại nhà G4, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy – Hà Nộiđã làm xôn xao dư luận. Bằng nghiệp vụ của mình, các trinh sát đã nhanh chóngtìm ra được kẻ sát nhân máu lạnh Nguyễn Đức Nghĩa (sn 1984), trú tại quận KiếnAn, Hải Phòng, bạn trai cũ của nạn nhân. Khi những hình ảnh đầu tiên của Nghĩađược đăng tải, không ít người ngạc nhiên, bởi khuôn mặt tri thức điển trai củahắn.
Ítai nghĩ rằng, ẩn sau vẻ bề ngoài đó lại là một tâm hồn ác quỷ. Không biết bâygiờ, những cô gái đã từng yêu và có cảm tình với kẻ sát nhân này nghĩ như thếnào về hành động dã man mất hết nhân tính của một con người mà trong những lúcyêu thương vẫn dùng những lời đường mật chót lưỡi đầu môi để rót vào tai trongnhững buổi dạo chơi, hẹn hò…
![]() |
Nguyễn Đức Nghĩa cùng người tình tại tòa hôm 14-7. Ảnh internet |
Năm2003, Nghĩa thi đỗ vào trường Đại học Ngoại thương, học hết năm thứ nhất, do mảimê chơi bời, Nghĩa đã nợ tới 7 môn. Nghĩa xin bảo lưu kết quả và lùi học lại 1năm. Đây cũng là thời gian cậu sinh viên này lao vào các cuộc chơi bời và đặcbiệt là nghiện game online, suốt ngày chỉ chúi đầu vào những cuộc chém giếttrong thế giới ảo. Thời gian cũng chóng vánh qua đi, năm học cũng hết, Nghĩanhập học vào khóa 42, học ở lớp A1. Tại đây, ngay ngày nhập học đầu tiên, Nghĩađã để ý đến cô gái trắng trẻo, xinh xắn, duyên dáng trong lớp, đó là NguyễnPhương Linh (sn 1984)
Bài họccảnh tỉnh
Chỉ cómấy ngày, mọi thông tin về Linh đã được Nghĩa cập nhật khá đầy đủ, Linh là ngườiHà Nội, trước đây học ở trường PTTH Chu Văn An, năm đầu tiên thi đỗ vào trườngĐH Bách Khoa nhưng không theo học mà ở nhà ôn tiếp để thi năm sau. Lần thi sau,Linh đỗ ĐH Ngoại thương. Với mã ngoài đẹp trai và dáng vẻ trí thức qua “cặp kínhcận màu trắng”, đặc biệt tài ăn nói có duyên, lại có kinh nghiệm trong tìnhtrường nên Nghĩa nhanh chóng chiếm được tình cảm của cô gái này. Đôi bạn trẻsuốt ngày quấn quýt bên nhau. Bất kỳ ai gặp cũng thấy hai người “tay trong tay”với ánh mắt rạng ngời tràn đầy hạnh phúc, họ chìm đắm trong men say tình ái.
Cuộctình say đắm này cũng được một thời gian, Nghĩa muốn tìm cách thoái lui nên đãdựng chuyện mình không phải là người đầu tiên đến với Linh. Trong khoảng thờigian yêu Linh, Nghĩa cũng có thêm nhiều mối tình ngắn ngủi khác, những mối tìnhnày Linh cũng biết. Cuối năm 2006, Nghĩa một mực đòi chấm dứt, đã quá mệt mỏi,Linh không còn cách nào khác, đành phải chia tay.
Chia tayvới Linh được ít ngày, Nghĩa lao vào một mối tình khác với một cô gái tên làHoàng Thị Yến (sn 1986) ở phòng 1101, nhà G4, khu đô thị Trung Hòa, đang là sinhviên của trường Đại học Genetic Hà Nội… Trong những lần chơi game online trênmạng, Nghĩa đã quen Yến , cũng vì quá yêu và khá tin tưởng vào người yêu củamình nên Yến không ngần ngại đánh riêng cho Nghĩa một bộ chìa khóa căn hộ củamình. Mặc dù đang có người yêu mới là Yến nhưng với Nghĩa, thật khó quên hìnhảnh của Linh – cô gái trắng trẻo, xinh xắn, thông minh để lại trong hắn nhiều kỷniệm nên thỉnh thoảng Nghĩa vẫn điện thoại cho Linh để giãy bày tâm sự.
Nhân dịpnghỉ lễ 30 – 4 và 1- 5 Yến cùng bà về thăm quê ở Đông Triều (Quảng Ninh). Trướckhi đi, cô nhờ Nghĩa đến trông nhà hộ. Ở căn hộ một mình, Nghĩa bỗng dưng nghĩđến Linh. Nhận được điện thoại của hắn, Linh rất vui bởi vì dù sao Linh vẫn cònyêu Nghĩa, và Linh cũng hy vọng rằng qua thời gian thì những mâu thuẫn giữa haingười được dẹp bỏ và biết đâu bây giờ nối lại tình cũ có khi lại càng bền chặthơn. Nhưng cũng chính lần hẹn hò này, tại căn phòng của Yến, Nghĩa đã ra tay sáthại Linh và tìm cách che giấu hành vi phạm tội ghê rợn của mình.