Một bà mẹ ở thành phố Hamburg (Đức) đã nhẫn tâm để con gái 2 ngày tuổi của mìnhvào một chiếc vali rồi bỏ lại gần một khách sạn. Vụ việc xảy ra vào hôm thứ Bavừa qua.
Một người qua đường đã phát hiện một chiếc vali bị bỏ gần một khách sạn ở thànhphố Hamburg (Đức) và báo cho nhân viên an ninh của khách sạn này. Nghĩ rằngchiếc vali này là do khách để quên, nên nhân viên khách sạn đã mang chiếc valivào kho chứa đồ để chờ khách đến nhận lại.
![]() |
Nhẫn tâm để bé gái 2 ngày tuổi trong vali. (Ảnh minh họa) |
Trong khi vận chuyển chiếc vali vào kho chứa đồ, một nhân viên khuân vác củakhách sạn đột nhiên nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh phát ra từ chiếc vali.Sau khi mở chiếc vali, các nhân viên của khách sạn đã phát hiện thấy một bé gáisơ sinh.
Bé gái được xác định khoảng 2 ngày tuổi này được đặt trong một chiếc túi ngủ rấtcẩn thận trước khi được đặt vào vali. Ngay sau đó, nhân viên của khách sạn đãđưa bé gái này đến bệnh viện gần đó và thông báo vụ việc cho cảnh sát.
Hiện tại, sức khỏe của bé gái đáng thương này đã hồi phục bình thường. Trong khiđó, cảnh sát thành phố Hamburg vẫn đang tích cực tìm kiếm người mẹ đã nhẫn tâmbỏ lại con gái của mình trong vali.
Theo Lê Hương
Bee.net.vn