Được đánh giá cao nhất tạibảng B và cũng là ƯCV hàng đầu cho ngôi VĐ, thế nhưng ĐT Nhật Bản đã vất vả thủhòa 1-1 trước Jordan. Trong khi đó Ảrập Xêút bất ngờ thúc thủ 1-2 trước Syria vàngay lập tức sa thải HLV Jose Peseir.

Vượt trội đốithủ về danh tiếng cũng như chất lượng đội hình, thế nhưng Nhật Bản suýt chút nữađã để Jordan qua mặt sau bàn thắng ở phút 44 của Hasan Abdel Fattah.

Rất may là vàonhững phút bù giờ cuối cùng, Maya Yoshida tỏa sáng với pha đánh đầu ghi bàn dũngmãnh, ấn định tỷ số hòa 1-1. Dù vậy kết quả này cũng khiến tham vọng giành ngôiđầu bảng của các “Samurai xanh” thực sự gặp khó khăn.

Nhật Bản hút chết, Ảrập Xêút bại trận “trảm” tướng
Jordan gây bất ngờ với bàn mở tỷ số

Bước vào trậnđấu, với những hảo thủ đang tỏa sáng tại trời Âu trong đội hình, Nhật Bản nhanhchóng nắm quyền kiểm soát thế trận với thời gian cầm bóng lên tới 70%. Trongkhoảng nửa giờ đầu tiên Jordan hầu như chỉ biết lui về phần sân nhà chống đỡ.Phút 25, Makoto Hasebe có cú vô lê rất “dẻo” nhưng bị Amer Shafi đẩy ra. Pha laovào đá bồi của Yoshida lại bị trọng tài bắt việt vị.

Ở phần sân bênkia, phải đến nửa sau của hiệp một, Jordan mới có cơ hội tiếp cận cầu môn đốiphương. Sau một pha bóng dài từ phần sân nhà, phút 30, Abdel Fattah tận dụng sựlúng túng của hàng thủ Nhật Bản, tung cú sút chìm hiểm hóc buộc thủ thànhKawashima phải trổ tài. 8 phút sau, đến lượt Basem Fathi đánh đầu chệch cộttrong một pha phạt góc.

Bị chọc giận,các “Samurai xanh” tổ chức đáp trả bằng một đợt lên bóng rất sắc bén và thiếuchút nữa có được bàn thắng ở phút 40. Thế nhưng trong tư thế rất thuận lợiShinji Kagawa lại không thể đánh bại Shafi. Khi thời gian thi đấu chính thức củahiệp một chỉ còn lại 1 phút thì bất ngờ đã xảy ra.

Nhật Bản hút chết, Ảrập Xêút bại trận “trảm” tướng
Nhật Bản ép sân nhưng khả năng dứt điểm vẫn là điểm yếu

Sau một nỗ lựcđi bóng, Hasan Abdel Fattah tung cú sút chân trái về phía cầu môn Nhật Bản.Tưởng như bóng sẽ đi đúng vào vị trí của Kawashima đã chọn thì bất ngờ lại chạmngười của Maya Yoshida đổi hướng bay vào lưới. 1-0, các CĐV Jordan vui mừng hòreo.

Nôn nóng gỡhòa sau giờ giải lao, phút 49 thiếu chút nữa Nhật Bản phải nhận bàn thua thứ haikhi hàng thủ chơi như mơ ngủ để Odai Al Saify thoải mái đánh đầu cận thành. Rấtmay cho đội bóng Đông Á là bóng lại sạt cột dọc ra ngoài.

Bất chấp phathua hụt, HLV Zaccheroni tiếp tục hối thúc các học trò dâng cao. Phút 55,Keisuke Honda chứng tỏ kỹ thuật điêu luyện với cú sút phạt hàng rào cực mạnhbuộc thủ môn Shafi phải đấm bóng. Không lâu sau, HLV người Ý gia tăng hàng côngvới cầu thủ của Stuttgart Shinji Okazaki.

Nhật Bản hút chết, Ảrập Xêút bại trận “trảm” tướng
Pha gỡ hòa của "người hùng" Yoshida cho Nhật Bản

Gần như ngaylập tức cầu thủ này đặt dấu ấn với cú tạt chuẩn xác cho thủ quân Hasebe. Đángtiếc là pha dứt điểm này lại đưa bóng đập mép ngoài cột dọc. Đến phút 69, cơ hộiđược trao cho Okazaki nhưng một lần nữa duyên ghi bàn lẩn tránh các tiền đạoNhật Bản.

Rất may saunhững nỗ lực không mệt mỏi, đến phút 90+2 họ cũng được đền đáp. Xuất phát từ phatạt bóng của Makoto Hasebe, Yoshida bật cao đánh đầu tung lưới Jordan trong sựngỡ ngàng của các hậu vệ đối phương. 1-1, tỷ số trận đấu được ấn định.

Trong khi đó ởtrận đấu còn lại của bảng B, cơn “địa chấn” đã xảy ra khi đội bóng từ lọt vàoChung kết Asian Cup 2007 Ảrập Xêút bất ngờ thúc thủ 1-2 trước “đàn em” Syria.Người tạo nên bất ngờ này chính là Abdulrazak Al Husein với một cú đúp vào cácphút 37 và 63. Bàn gỡ duy nhất của Ảrập Xêút được thực hiện do công của TaisserAl Jassim (60’).

Nhật Bản hút chết, Ảrập Xêút bại trận “trảm” tướng
Thất bại của Ảrập Xêút khiến HLV của họ mất chức

Quá thất vọngvì kết quả này, ngay sau trận đấu LĐBĐ Ả rập xê út lập tức ra thông báo sa thảiHLV Jose Peseiro. “Chúng tôi đã sa thải HLV Jose Peseiro sau thất bại vừa qua vàbổ nhiệm Nasser Al Johar tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tại Asian Cup”. 

Chủ tịch LĐBĐẢrập Xêút phát biểu thêm trước báo giới rằng: “Chất lượng các cầu thủ không đượcnhư mong muốn và họ không cống hiến hết mình. Tôi cho rằng thất bại này cónguyên nhân từ các cầu thủ và vì vậy đã sa thải HLV. Trận thua này là không thểchấp nhận được. Jose Peseiro đã có đủ thời gian, hơn một năm rưỡi để thực hiệncông việc của mình”.

Theo Hoàng Tùng
Dân Trí