“Tôi biết mình bị dư luậnphản đối. Tôi vẫn hay vào một số trang web để đọc những lời bình luận củađộc giả. Đọc những lời xúc phạm, tôi bật khóc. Nhất là từ “óc ngắn”, tôithấy rất đau…”, Ngọc Trinh chia sẻ trước sóng gió dư luận.


Việc một người mẫu từng lộ ảnh thác loạn,một người mẫu từng chia sẻ chân thật về sự bao bọc vật chất từ phía nhữngngười đàn ông- bỗng nhiên trở thành hoa hậu (dù là một cuộc thi nhan sắc quymô nhỏ) cũng khiến số đông công chúng không thể chấp nhận. Ngọc Trinh nghĩgì khi đoạt vương miện giữa sự phản đối dữ dội từ dư luận?

Tôi buồn và khóc. Chỉ biếtbuồn và khóc thôi. Tôi vẫn hay vào một số trang web để đọc những lời bìnhluận (comment) của độc giả dành cho mình. Trước những lời phản đối, thậm chímang tính xúc phạm, tôi chỉ biết khóc.

 

Tôi là một người mạnh mẽ.Bạn bè thường nghĩ tôi chẳng bao giờ khóc khi đọc những lời bình luận ácý, hay đọc những bài báo chỉ trích, nhưng không hiểu sao, tôi khóc ngonlành như vậy.

Tôi chỉ tự hỏi, tại sao trongdàn thí sinh tham gia cuộc thi Hoa hậu VN quốc tế 2011 ấy, mọi người khôngnhận ra ai là gương mặt sáng nhất? Chẳng lẽ, tôi xấu đến thế?

Nếu tôi xấu thực sự, tôisẽ không nghĩ gì về sự phản đối của dư luận.

Cuộc thi đã bị mổ xẻ và biến thành trò hềtrên truyền thông ngay sau khi Ngọc Trinh đoạt vương miện. Một số trang tingọi đó là cuộc thi hoa hậu “ao làng”. Nếu là một cô gái khác đoạt vương miệncó thể cuộc thi đã không bị mổ xẻ, soi xét đến như thế. Ngọc Trinh có thấyvương miện của mình đã hạ thấp chính cuộc thi?

BTC lại nói, nhờ có tôi màcuộc thi được biết đến nhiều hơn. Tôi cũng không hiểu, việc mình tham giamột cuộc thi sắc đẹp có gì sai? Chẳng lẽ tôi đã sai khi tham gia thi hoahậu?

Tại sao những người đẹp khácđi thi dù chẳng đoạt giải gì họ vẫn được chào đón khi trở về, còn tôi lạikhông? Tại sao dư luận tẩy chay tất cả những nỗ lực của tôi? Tại sao vươngmiện tôi đoạt được lại bị đối xử như thế?

Vì dư luận muốn vương miện phải được traocho một cô gái vừa có vẻ đẹp về ngoại hình vừa có vẻ đẹp trí tuệ, đẹp trongcả lối sống… Những điều này chưa được thể hiện ở Ngọc Trinh.

Tất cả những điều tôi làm làđể cho gia đình tôi được hãnh diện. Dư luận ghẻ lạnh với vương miện của tôinhưng gia đình, hàng xóm, bạn bè tôi lại rất tự hào. Khi tôi gọi điện từ Mỹvề, cả nhà tôi đều khóc. Mới đây tôi có dịp về Trà Vinh, hàng xóm kéo đếnchúc mừng, hội phụ nữ tỉnh còn gửi hoa tặng…

 

Tôi được gia đình gửigắm nhiều kỳ vọng. Gia đình tôi, hàng xóm của tôi ở thị trấn CầuQuan (huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) đều vui mừng khi tôi là hoahậu. Gia đình không hề biết những áp lực tôi phải gánh chịu từ dưluận. Vì niềm vui của gia đình, tôi sẽ chịu đựng được tất cả. Miễnsao ba mẹ tôi được tự hào.

Ba mẹ bạn tự hào khi bạn là một người mẫuđồ lót?

… Ba mẹ tôi tin vào sự trưởngthành của tôi, họ tin tôi là người biết suy nghĩ, biết lo toan cho cuộc sốngcủa mình. Họ tin những việc tôi làm là đàng hoàng.

Tôi đã nói nhiều về việc làngười mẫu đồ lót. Đã có nhiều chương trình mời tôi mặc bikini đứng một chỗtrên sân khấu, hoặc đứng trong một chiếc lồng, tôi từ chối. Tôi chỉ chấpnhận công việc của tôi là một người mẫu trình diễn đồ lót, tôi không chấpnhận việc mặc đồ lót đứng một chỗ để người ta ngắm nhìn, soi xét như một mónđồ chơi.

Tuy vậy, việc xác định công việc trở thànhngười mẫu đồ lót cũng đã thể hiện rằng, bạn không ngại khoe thân. Hay nóicách khác, không ngại khoe thân để kiếm sống?

Tôi không ngại khoe thân. Vìđó là công việc của người mẫu. Những ai là người mẫu đều chụp ảnh, trìnhdiễn với bikini. Người đẹp thi hoa hậu cũng trình diễn bikini. Người mẫu làmột công việc. Thi hoa hậu là trình diễn vẻ đẹp cơ thể. Chẳng lẽ, đó là xấu?

 

Khi mặc bikini,tôi thấy tự tin.

Mỗi người sẽ có những quan điểm rất riêngtrước một vấn đề. Không phải cô gái nào cũng chọn cách trở thành người mẫuđồ lót để nổi tiếng. Và không phải cô gái nào khi yêu cũng “chăm chăm” chọnnhững người đàn ông giàu có để có thể nhờ vả anh ấy về mặt tiền bạc, vậtchất. Cách sống dựa vào vật chất của đàn ông nhiều người gọi bằng cái tênkhác, đó là: gái bao. Ngọc Trinh nghĩ như thế nào về quan niệm “gái bao”?

Muốn biết quan niệm như thếnào về gái bao hãy nhìn vào cách người đàn ông đối xử với cô ấy. Những ngườiđàn ông giàu có họ có thể “ném” cho cô gái bao của họ một khoản tiền và nói,“lúc nào cần, tôi sẽ đến với cô”. Tôi không phải là gái bao. Tôi và bạn traicủa tôi là tình yêu đường hoàng. Bạn trai tôi thấy tôi khó khăn, anh ấy tựnguyện giúp đỡ.

Có cô gái nào từ chối quàtặng từ người yêu? Tôi chỉ may mắn hơn những cô gái khác một chút thôi.

Trong tình yêu, Ngọc Trinh luôn nhận đượcsự hỗ trợ vật chất từ bạn trai. Trong công việc, từ A-Z đều có một tay KhắcTiệp lo toan, giúp đỡ. Giả sử, nếu không có hai người đàn ông ấy, Ngọc Trinhsẽ làm gì với cuộc sống của mình?

Tôi không phủ nhận, trongcông việc, tôi sẽ không thể làm được gì nếu như không có Khắc Tiệp. Anh ấylo cho tôi mọi thứ.

Ai cũng muốn trở thànhngười phụ nữ độc lập. Tôi sẽ trở thành người độc lập trong vòng 3,4 nămtới.

 

Chính vì cách sống và làm việc dựa dẫmnhiều vào người khác đã khiến Ngọc Trinh bị thụ động, và đây cũng là lý dokhiến những thành công (như việc đoạt vương miện hoa hậu) của Ngọc Trinhkhông được dư luận chấp nhận. Vào thời điểm này, khi đang trò chuyện vớingười viết, Ngọc Trinh có kế hoạch nào cho bước phát triển tiếp theo củamình?

Khi đầu tư cho tôi, tôi tinrằng, Khắc Tiệp nhìn thấy ở tôi thực lực. Từ khi đoạt ngôi hoa hậu, tôi đãtự nhủ sẽ sống xứng đáng với vị trí đã có được để minh chứng cho những aiphản đối rằng, tôi xứng đáng.

Tôi đã đọc nhiều lời bìnhluận của độc giả cho rằng tôi ngu ngốc, ít học, “óc ngắn”. Tôi đau lắm chứ,đã khóc không biết bao nhiều lần. Tôi nghĩ rằng, học ít hay học nhiều suycho cùng cũng nằm ở cách bạn ứng xử với người khác. Tôi không bị ai chêtrách vì cách ứng xử với mọi người.

Tôi biết mình đứng ở đâu. Tôibiết mình có gì và không có gì. Tôi không giỏi. Tôi không khôn khéo. Tôi chỉlà người may mắn thôi.


Theo Dân Trí