Trênđại lộ của hôn nhân, khi gặp trắc trở..., chị em hay cả các đấng mày râu đềurất dễ lạc vào “lối rẽ bên đường”.

Không phải người phụ nữnào cũng may mắn có được tình yêu, hôn nhân hạnh phúc. Khi đã không cócái mình thích thì họ đi tìm niềm vui là một nhu cầu chính đáng.

Ngày trước, nếu chẳng maysống trong cuộc sống hôn nhân lạnh lẽo, một số bà vợ đi học thêm, thamgia công tác xã hội, tập thể dục, nữ công gia chánh... hoặc thường lặnglẽ giấu trong tim một hình bóng khác để tự an ủi, tự nâng đỡ bản thân.Nhưng vào cái thời kỹ thuật số, với sự hỗ trợ của nhiều phương tiện hiệnđại “ngoại tình tư tưởng” tinh vi, dễ dàng và thú vị hơn...

Những cái mất của ngoại tình tư tưởng

Ảnh minh họa

“Hồn Trương Ba, dahàng thịt”

Từ ngày ly thân với chồng,để có tiền sinh sống, bà Nguyễn Thị T. ngăn nhà thành phòng cho sinhviên thuê, vừa có tiền chi tiêu mà cảnh nhà cũng bớt hiu quạnh. Giaotiếp với các cô, cậu sinh viên ở trọ, bà mới biết phong trào kết bạn“trên mây” quá dễ và vui.

Tự học vi tính một thờigian, bà mới rành các kiểu “online”. Vì xác định vui là chính, bà chọnmột tấm hình thời con gái và đặt thêm một nickname ngộ nghĩnh. Thế làbao chàng tía lia xin “chat”. Chưa bao giờ bà vui như thế.

Rồi bao lần xin gặp khôngđược, các chàng đều tự động rút lui. Chỉ còn lại một anh chàng “28 tuổi,ở tận Malaysia” là vẫn chung tình với bà. Nhiều lần, bà tính từ bỏ cuộcchơi nhưng cái trò “meo qua, meo lại” có sức quyến rũ và hấp dẫn khiếnbà không thể từ bỏ được.

Bởi sự quan tâm, chiềuchuộng, lắng nghe của anh ta làm bà cảm động, kích thích bà yêu đời...Ai cũng khen dạo này bà trẻ đẹp ra... Nhưng một ngày, cậu bạn học cùngđại học với con bà đến chơi, bất ngờ khám phá tấm hình bà treo trêntường và trên mạng chỉ là một. Bà chỉ muốn độn thổ khi buộc phải hiện“nguyên hình”. Bà chỉ còn biết năn nỉ nó hết lời: “Giữ kín chuyện này”.

Bà Trần Thị H. còn xuihơn khi gặp phải một “cao thủ” trên cả tình trường. Bà là một giáo viêncấp 2, một lần lang thang trên mạng, bà gặp một anh chàng dạy tại mộttrường đại học dân lập, gã khoe với bà là đang làm luận án tiến sĩ.

Câu chuyện của hai ngườicùng ngành nghề lúc nào cũng rôm rả xung quanh vấn đề giáo dục, sinhviên, học sinh... Chồng bà là giám đốc một công ty du lịch, đẹp trai,rất ga lăng với những cô gái trẻ và luôn chê bai bà “nhà quê từ ăn mặcđến đi đứng, nói năng...”. Sự ngưỡng mộ cùng với thái độ ân cần, ngọtngào của anh bạn mới quen như một luồng gió mới làm bà sống lại một thờilãng mạn, tươi trẻ.

Thế nhưng, qua một ngườiquen cho biết, gã chẳng phải là giảng viên đại học mà là một nhân viênbị đuổi việc . Bị “lộ tẩy”, gã quay lại khủng bố bà. Bà phải cung cấptiền bạc để gã không báo cho chồng bà biết quan hệ nồng nàn của bà và gãqua email, tin nhắn điện thoại và cả những tấm hình mà bà dày công biểudiễn trước ống kính tặng gã...

Còn bà T.K.T lại bị pháthiện bởi chính vợ của “người tình trên mây”. Dù bà hết lời nói với chồng“chỉ viết thư cho nhau mà chưa một lần gặp gỡ” nhưng đoạn kết là chồngbà thảy ra tờ đơn ly dị và nghiễm nhiên khăn gói đến ở với người tình màanh ta dan díu bấy lâu...

Tránh lối rẽ bên đường

Những cái mất của ngoại tình tư tưởng

Ảnh minh họa

Đàn ông ngoại tình, dù córa tòa, gia đình vẫn có cơ hội đoàn tụ vì các bà vợ thường khoan dung,dễ tha thứ hoặc cố “ngậm bồ hòn” để những đứa trẻ có đủ cả cha lẫn mẹ.

Nhưng chẳng may đàn bàvướng vào chuyện ngoại tình, dù là ngoại tình tư tưởng thì cuộc hôn nhâncoi như “ngàn cân treo sợi tóc”. Bởi các ông chồng mặc cảm, yếu đuối vàkhông thể chịu nổi một gã nào đó lại... đàn ông hơn mình, khiến cho vợmình phải say đắm.

Những bà vợ đi tìm mộtmối tình ảo thường là gia đình khá giả hoặc con cái đã lớn, tương đốirảnh rang, trong nhà có người giúp việc. Họ lên mạng tìm bạn, chat hoặcnhắn tin... để “lãng mạn” với người tình. Sự lôi cuốn, thu hút của “tròchơi tình ái” dù chỉ trong tư tưởng, lời nói cũng đã mang lại nhiều niềmvui cho các bà vợ đang cảm thấy bơ vơ trống trải ngay trong ngôi nhà củachính mình.

Đa phần chị em khi thamgia đều tự xác lập nói “không” với ngoại tình nên yên tâm vào cuộc. Phầnlớn chị em đều ở lứa tuổi ngoài 40. Nguyên nhân ngoại tình tư tưởng củahọ bắt nguồn từ ông chồng mải lo làm ăn hoặc sống với nhau quá lâu, ngọnlửa tình yêu đã nguội tàn, cuộc sống trở nên nhàm chán...

Họ cho biết cảm thấy vuikhi nhận được những lời có cánh... mặc dù ban đầu chỉ là chat cho vui,không chủ đích bồ bịch... Thế nhưng, bí mật cũng có ngày bật mí, các bàvợ không làm sao chứng minh được sự trong sạch thể xác của mình. Trướcmắt chồng con, họ bỗng trở thành kẻ phản bội, lẳng lơ.

Không có ông chồng nàochịu tin rằng vợ mình quen với người đàn ông khác mà chỉ nói chuyện“chay” hoặc “dù chỉ nói chuyện với người đàn ông khác những lời ong bướmcũng là hạng đàn bà không ra gì”. Thật là một trò chơi nguy hiểm mà cácbà không lường hết tai hại của nó.

Bài học cay đắng của cácbà vợ nói trên là hồi chuông cảnh báo chị em suy nghĩ thật kỹ trước khinhấp chuột bước vào lối rẽ của chuyện kết bạn với những “người tình trênmây”.

Đồng thời thức tỉnh cácông chồng quá vô tâm, kém hiểu biết tâm lý phụ nữ, thiếu quan tâm chămsóc bà xã... đã vô tình đẩy vợ mình vào trò chơi lầm lạc. Phụ nữ dù ởlứa tuổi nào thì vẫn khát khao sự quan tâm, âu yếm, ngọt ngào của ngườibạn đời... để rồi có thêm sức mạnh xây tiếp hạnh phúc gia đình.

Theo Thiên Hương
NLĐ