Vụ án vợ nhà báo đổ xăng thiêu đốt chồng khiến dư luận rùng mình liên tưởng đếnnhững vụ án từng xảy ra trước đó mà thủ phạm không ai khác chính là người vợ vẫn"đầu gối tay ấp" hàng ngày.

Giận chồng, thiêu chết cả nhà anh chồng

Chỉ vì cuộc sống vợ chồng nảysinh nhiều mâu thuẫn, Nguyễn Thị Thuận – giáo viên trường tiểu học Xuân Phương,Từ Liêm, Hà Nội ly thân với chồng là Nguyễn Chí Tuấn. Bực tức vì cho rằng anhNguyễn Chí Hưng – anh trai chồng bênh em, nhiều lần bắt Thuận phải hoà giải vớichồng nên Thuận đã nói với Bùi Tiến Hà – người trông coi công trình xây dựng nhàcho mình "mua ít xăng về, đốt nhà anh Hưng cho bõ tức”.

Trong khi Hà chờ cơ hội ra tay, Thuận tức tốc nhờ Hoàng Hải Tiệp – người quencủa Hà hỗ trợ với lời hứa hẹn: "Chị xây nhà xong, mày xuống ở với chị, chị khônglấy tiền nhà”.
 
Tiệp đồng ý rồi nhận tiền Thuận đưa để đi mua xăng về đốt nhà. Tối 24/01/2008,Tiệp và Hà dùng chiếc thước nhôm làm ống dẫn để đổ xăng qua cửa vào trong nhàrồi châm lửa đốt cháy rụi cả ngôi nhà của anh Hưng. Ngọn lửa bùng lên trong đêmđã xoá sổ cả một gia đình 3 người.

Những người đàn bà gây họa cho chồng
Bị cáo Nguyễn Thị Thuận tại phiên tòa hôm qua (1/12)

Ngày 3/8, Toà án quân sự quân khuThủ đô đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử tuyên phạt Thuận mức án chung thân, Hà 20năm tù, Tiệp 18 năm tù.

Cuối tháng 11/2010, Toà án quân sự TƯ xét xử phúc thẩm vụ thảm án cô giáo phónghoả làm chết cả nhà anh chồng theo kháng cáo của gia đình bị hại.

Điều khiến dư luận hết sức phẫn nộ là tại hai phiên toà, cả 3 bị cáo đều tỏ tháiđộ lạnh lùng, thản nhiên, không một chút ăn năn, hối cải với tội lỗi mình gây ra.Thuận còn cho rằng mình bị oan và thủ phạm giấu mặt gây ra vụ hỏa hoạn nhằm mụcđích đổ tội cho chị ta không ai khác chính là chồng mình.

Từ chỗ có gia đình đầm ấm, hạnh phúc, là một giáo viên dạy tiếng Anh, Nguyễn ThịThuận trở thành một kẻ tội đồ với bản án tù chung thân và bị cả xã hội lên án vìhành vi tàn ác.

Bỏ 50 triệu đồng thuê "sát thủ" giết chồng

Khoảng 3h ngày 21/2, tại đường 208 (thôn 5, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, HảiPhòng) ông Nguyễn Đăng Thụy đi xe máy từ nhà đem thịt trâu xuống Hải Phòng giao.Khi đến khu vực trên, có 2 đối tượng chở nhau trên một xe máy bất ngờ áp sát rồichĩa súng bắn đạn hoa cải về phía ông Thụy bóp cò khiến nạn nhân thiệt mạng tạichỗ.

Vợ của nạn nhân, bà Nguyễn Thị Quyến bị bắt ngay sau đó. Tại cơ quan điều tra,bà Quyến khai nhận trước đó đã bàn với con rể cả là Lê Văn Quân (25 tuổi) tìmcách sát hại chồng. Sẵn có mối bất hòa với bố vợ, Quân điện thoại cho anh họ làLê Văn Tưởng (25 tuổi, ngụ Thanh Hà, Hải Dương) nhờ tìm sát thủ. Qua Tưởng, Quânđã thuê được sát thủ là hai chú cháu Bùi Thọ Thành (21 tuổi) và Nghiêm Văn Min(35 tuổi) cùng ngụ ở Hải Dương với giá 50 triệu đồng để xử ông Thụy.

Đến 8h30 ngày 22/2, Quân, Quyến và Min bị bắt giữ, đồng thời công an thu hồikhẩu súng là tang vật gây án.

Những người đàn bà gây họa cho chồng
Nguyễn Thị Quyến, người đã thuê sát thủ giết hại chồng. Ảnh: NLĐ

Được biết,  bà Quyến và ông Thụycưới nhau từ năm 1984. Gia đình ông Thụy có 6 anh em (2 trai, 4 gái), người anhcả đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ nên chỉ còn lại ông Thụy là trai nênông mong ước có con trai nối dõi. Tuy nhiên, vợ chồng ông chỉ có 3 con gái, đềuđã lập gia đình, chỉ còn hai ông bà ở với nhau. Tình cảm vợ chồng phai nhạt vàmâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi vào năm 2006, bà Quyến phát hiện ông Thụy có conriêng với một phụ nữ ở An Lão, Hải Phòng.

Tết Tân Mão vừa qua, sau khi haingười đồng ý làm đơn ly hôn, bà Quyến kể chuyện cho con rể là Lê Văn Quân nghe.Quân bàn cách thuê người xử lý ông Thụy. Theo kế hoạch, các đối tượng trên cầmsúng bám theo ông Thụy rồi ra tay...


Theo Hồng Anh
bee