Ông Gerald Sanctuary, 80 tuổi đã bỏ quên chiếc xe ô tô của mình tại một bãi đỗ ởSt Albans, Hertfordshire, Anh khi ông đi mua sắm vào tháng 52008. Chiếc xe vẫncòn ở đó đến tận bây giờ.
Ông Gerald Sanctuary, 80 tuổi đã bỏ quên chiếc xe ô tô của mình tại một bãi đỗ ởSt Albans, Hertfordshire, Anh khi ông đi mua sắm vào tháng 5/2008. Chiếc xe vẫncòn ở đó đến tận bây giờ.
Sau khi ông Gerald bỏ quên chiếc Honda màu bạc ở bãi đỗ xe, cả gia đình ông đãtìm kiếm rất nhiều lần ở khắp nơi nhưng vẫn không thể tìm thấy. Mọi việc chỉđược sáng tỏ khi 3 năm sau, Charlene Lewis, 29 tuổi, một nhân viên của bãi đỗ xethấy nghi ngờ vì nhìn thấy một chiếc xe rất bẩn ở bãi đỗ và báo cảnh sát.
“Thật tuyệt vời. Chiếc xe ở ngay trước mặt chúng tôi sau chừng ấy thời gian.Em gái tôi và chồng nó đã đi lấy xe, mặc dù đã lâu như thế, chỉ cần mở khóa, nókhởi động ngay lập tức” – Nigel, 50 tuổi, con trai của ông Gerald cho biết.Nigel là một chuyên gia về phần mềm và đã tìm kiếm chiếc xe rất nhiều ngày, cuốicùng đã bỏ cuộc và cho rằng chiếc xe bị đánh cắp.
“Đây là một minh chứng về sự an toàn ở bãi đỗ xe này. Chúng tôi thực sự cảm ơnCharlene đã tìm thấy chiếc xe và mang lại nụ cười cho bố tôi” – Nigel nóitiếp.
Sophie, con gái của ông Gerald đang lên kế hoạch bảo dưỡng và sử dụng chiếc xemới được tìm thấy để thay thế chiếc xe cũ của mình.