Sự phản bội của đàn ông không hẳn là do vợ họ không đủ khả năng; đôi khi chỉ là một phút bốc đồng, một cú vấp trong kiểm soát bản thân. Nhưng khi một người phụ nữ bước đi trên con đường ấy, thường là vì một khoảng trống trong hôn nhân: những nhu cầu tình cảm, sự quan tâm hay thấu hiểu lâu nay không được đáp ứng. Điều đáng buồn hơn, người ta thường nói, một khi đàn ông lừa dối, anh ta dễ dàng quay lại; còn phụ nữ một khi đã lừa dối, thường rất khó trở về, bởi vì cô ấy không chỉ đùa giỡn, mà thực sự đã “chọn” một điều gì đó. Khi có người bên ngoài lấp đầy khoảng trống đó, cô ấy có thể dốc toàn lực và tham gia hết mình.

Có một lý do phổ biến khiến phụ nữ ngoại tình được gọi là “trả thù”. Khi một người phụ nữ phát hiện chồng mình phản bội, nỗi đau có thể trào dâng đến mức tột cùng. Cô ấy có thể muốn tha thứ, nhưng trái tim lại không buông; có thể muốn ly hôn, nhưng không thể rời bỏ con cái. Trong trạng thái chán nản và mất cân bằng ấy, cô ấy nghĩ: “Anh đã làm em đau khổ quá, em cũng muốn anh biết cảm giác bị phản bội.” Một cô gái từng chia sẻ câu chuyện của mình.

Cô kết hôn mười hai năm, là một bà mẹ nội trợ, nhưng phát hiện chồng ngoại tình. Cô đã khóc lóc, làm ầm ĩ, thậm chí tìm đến công ty để đối chất với “người phụ nữ kia”, nhưng chồng cô chỉ lạnh lùng: “Nếu em còn làm ầm ĩ nữa, chúng ta ly hôn và em sẽ chẳng được gì cả.” Cô ấy không dám ly hôn  vì không có thu nhập, không tiết kiệm, cũng không thể giành quyền nuôi con. Mỗi khi nghĩ đến việc chồng chu cấp cho người khác, lòng cô lại đau nhói. Rồi cô gặp một người đàn ông khác, bình thường, nhưng sẵn sàng lắng nghe cô. Khi ở bên anh ta, cô lại có cảm giác muốn trả thù, muốn được quan tâm và an ủi. Nhưng không có ai thắng trong “trả thù bằng tổn thương”. Chồng phát hiện, cô gần như trắng tay, các con xa cách, còn cô thì tự trách mình vô tận. Từ câu chuyện ấy, có thể thấy, ngoại tình vì muốn trả thù chỉ làm tổn thương chính mình.

Phụ nữ đã kết hôn ngoại tình mong muốn điều gì Câu trả lời thật đau lòng nhưng đáng để suy ngẫm
Ảnh minh họa

Một lý do khác là tìm kiếm lợi ích thực sự – tiền bạc, sự ổn định hay cuộc sống tốt hơn. Người phụ nữ dưới đây là ví dụ điển hình. Cô ấy kết hôn tám năm với một người đàn ông bình thường. Ban đầu, cả hai nghĩ chỉ cần tình yêu là đủ, nhưng theo thời gian, cô cảm thấy thiếu thốn vì áp lực chi tiêu, đóng học phí và trả nợ. Khi một đồng nghiệp bắt đầu quan tâm, tặng quà, đưa đón tan làm, cô dần nảy sinh mối quan hệ. Anh ta không hứa hẹn lâu dài, nhưng đem lại cho cô cảm giác an toàn mà chồng cô không thể. Mối quan hệ kéo dài chưa đầy một năm, rồi bị phát hiện. Sau khi ly hôn, cô mất hết, thậm chí gặp khó khăn giành quyền thăm con. Câu chuyện cho thấy: những gì phụ nữ tìm kiếm không phải là vật chất thuần túy, mà là sự quan tâm, thấu hiểu, trân trọng và cảm giác được an toàn – thứ mà chỉ chính bản thân họ mới có thể trao cho mình.

Một lý do nữa phổ biến không kém là tìm kiếm tình yêu, sự chăm sóc và giá trị cảm xúc. Nhiều phụ nữ sống như “góa phụ nuôi con” hay “người làm tròn vai” trong hôn nhân, khi chồng thờ ơ, ít giao tiếp, và không sẵn sàng giúp đỡ. Một người bạn của tôi, đã trải qua điều này. Cô kết hôn mười năm, nhưng mỗi ngày chỉ nói chuyện chưa đến ba câu với chồng. Anh đi làm, tối đi chơi, về nhà lướt điện thoại trên ghế sofa. Một lần, cô bị sốt 39 độ C gọi chồng, anh chỉ nói: “Anh bận rồi, uống thuốc và nước nóng nhé.” Sau đó, cô gặp một người đàn ông tại câu lạc bộ sách, người lắng nghe, nhớ sở thích cà phê và tặng hoa sinh nhật. Những hành động nhỏ ấy khiến cô cảm thấy mình được yêu thương, được trân trọng. Nhưng mối quan hệ này cũng không kết thúc tốt đẹp; anh ta đã có gia đình, và cô vẫn cô đơn từ khi ly hôn. Rất nhiều phụ nữ ngoại tình không phải vì yêu thật sự, mà vì khao khát được thấu hiểu và trân trọng.

Tôi không viết những điều này để bao biện cho ngoại tình. Dù lý do gì, ngoại tình vẫn là vi phạm lòng tin và phá vỡ hôn nhân. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng, đằng sau sự không chung thủy của phụ nữ, có thể là một tiếng thét dài: tiếng thét của sự cô đơn, thiếu thốn tình cảm, và khao khát được quan tâm. Điều họ thực sự muốn không hẳn là một người khác, mà là một cách sống khác – được tôn trọng, được chăm sóc và nhìn nhận.

Nếu bạn đang cảm thấy cô đơn, chán nản, hoặc tìm kiếm sự an ủi bên ngoài, hãy tự hỏi: liệu mình có thể tìm thấy điều đó ngay trong hôn nhân hay không? Một người phụ nữ thông minh sẽ không lợi dụng ngoại tình để trốn tránh vấn đề. Thay vào đó, cô ấy sẽ dứt khoát rời đi hoặc nghiêm túc trao đổi để hàn gắn. Hôn nhân là sự hỗ trợ, là cùng nhau vun đắp. Nếu hôn nhân gặp vấn đề, hãy ngồi xuống và trò chuyện chân thành. Hạnh phúc thật sự không phải là chạy theo “người phù hợp” ngoài hôn nhân, mà là biết yêu bản thân, trân trọng lựa chọn và kiên định với con tim của mình.

Mong rằng mỗi người phụ nữ đều được trân trọng và luôn tỉnh táo trong tình cảm của mình.

Theo Thương Trường