Đã hai năm đi qua,20 người chồng mất vợ, 35 đứa trẻ mồ côi mẹ sau vụ chìm đò trên sông Gianh ở xãQuảng Hải (Quảng Trạch, Quảng Bình) đã đứng lên và gây dựng một cuộc sống mới.Nhờ sự giúp sức của cộng đồng, mùa xuân đã về sớm với họ.

Mua áomới cho con

Những ngàygiáp Tết Tân Mão, chúng tôi đã có chuyến về lại xã Quảng Hải, nơi đúng vào ngày30 Tết Kỷ Sửu, 42 người dân của xã đã vĩnh viễn nằm lại dưới dòng sông Gianhlạnh lẽo. Nỗi đau đó chưa thể nguôi ngoai, nhưng 2 năm qua những “con gà trống”ở làng Quảng Hải đã biết đứng lên, tần tảo nuôi con thơ.

Chúng tôiđến nhà anh Lê Xuân Thắm ở thôn Vân Lâu. Căn nhà cấp 4 ngoảnh mặt ra sông Gianh,Tết năm nay có thêm cái sân mới. Trong căn nhà đó, suốt 2 năm qua, một mình anhThắm đã thức khuya, dậy sớm nuôi 4 đứa con thơ. Ngày mẹ mất, bé Lê Tiến Dũng(con trai út của anh Thắm) mới chỉ 2 tháng tuổi. Bây giờ cháu Dũng đã hơn 2tuổi, đã biết chạy, biết hát cho bố nghe rồi.

“Còn mấyngày nữa là đến Tết rồi, cũng là cúng giỗ “hết khó” cho mẹ các cháu nên tôi nghĩlàm, đưa các cháu đi chợ sớm sắm Tết và mua cho các cháu bộ áo quần mới” – anhThắm nói.

Tết sớm ở xã chìm đò
Các em học sinh xã Quảng Hải

Mất mẹ, bốđi biệt tăm, 2 bé Cao Lục Quân (4 tuổi) và Cao Thanh Hải (6 tuổi) được ông bàngoại nuôi ăn học. Ông Cao Minh Châu và bà Cao Thị Lẻn năm nay đã ngoài 60 tuổi,bảo đời ông bà cực khổ nhiều nhưng “khổ mấy tui cũng không để cho 2 đứa cháu mồcôi này chịu thiệt thòi”.

Những đứacon của ông bà đều lập gia thất đàng hoàng, nên họ cũng hỗ trợ phần nào cho ôngbà nuôi cháu. Ông Châu bảo, sắp Tết rồi cũng phải tranh thủ đi chợ mua cho 2 đứacháu bộ quần áo mới để đón Tết.

Khôngcó học trò bỏ học

Người dân Quảng Hải đã dầnvượt qua được khó khăn về kinh tế, vết thương tinh thần cũng dần dần đượcnguôi ngoai

Anh PhạmThành Huế - cán bộ Văn phòng UBND xã Quảng Hải tiết lộ: “Sau vụ chìm đò, có 20người đàn ông ở xã Quảng Hải mất vợ.

Hầu hếttrong số họ đều còn rất trẻ nhưng đến giờ này vẫn chưa thấy có ai “đi bước nữa”mà vẫn một mình cặm cụi vừa làm bố, vừa làm mẹ nuôi con. Điều đáng mừng là chưacó gia đình nào phải cho con bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn”.

Từ khi mẹmất, cháu Cao Thị Ngân - con anh Cao Xuân Thí vẫn cùng ba vật lộn với ruộng đồngvà nuôi 3 em khôn lớn. Hai năm trôi qua, cứ 4 giờ 30 phút sáng, khi ba dậy chuẩnbị cho lợn, gà, trâu bò ăn, Ngân cũng thức dậy để thổi cơm sáng, quét dọn nhàcửa và chuẩn bị cho các em tới trường.

Bây giờ thìNgân chuẩn bị học xong lớp 12, còn 3 đứa em của Ngân cũng đều đã học thêm được 2lớp nữa. Ở cuối làng Vân Lôi là nhà ông Cao Xuân Khâm, năm nay ngoài 70 tuổi. Vụchìm đò năm đó đã cướp đi của ông Khâm 2 người con gái và 1 người con dâu. Bangười phụ nữ mất đi để lại 6 đứa con mồ côi mẹ. 2 năm qua vợ chồng ông Khâm vẫnphải nuôi cháu ngoại mồ côi là Trần Trung Kiên.

Ông ĐoànXuân Thiện - Chủ tịch UBND xã Quảng Hải cho biết: Hai năm qua, nhờ sự giúp đỡcủa những tấm lòng trên khắp mọi miền đất nước, người dân Quảng Hải đã dần vượtqua được khó khăn về kinh tế, vết thương tinh thần cũng dần dần được nguôingoai.

Trong 2 nămqua, lãnh đạo xã Quảng Hải cũng hết sức quan tâm bà con trong việc trợ cấp khókhăn, động viên bà con vươn lên. Hiện 35 hộ gia đình có thân nhân mất trong vụchìm đò đang được hưởng chính sách như hộ nghèo; được ưu tiên các khoản đóng gópcho con cái đến trường…


Theo Phan Phương
Dân Việt