Tình hình Thái Lan vẫncăng thẳng vào ngày chủ nhật 11-4. Trước đó, những cuộc xung đột đẫm máu giữaquân đội - cảnh sát và những người biểu tình áo đỏ chống chính phủ tại Bangkokđã làm 19 người thiệt mạng (trong đó có một phóng viên Nhật) và 825 người khácbị thương.
Vụ đụng độ này được mô tả là “đẫmmáu nhất trong 20 năm qua” ở Thái Lan, một đất nước bị xáo trộn do những cuộckhủng hoảng chính trị cứ lặp đi lặp lại từ giữa những năm 2000. “Nội chiến”,“Biển máu”, “Giờ phút đen tối nhất của chúng ta”, báo chí Thái Lan chạy nhữnghàng tít lớn kèm theo ảnh những người biểu tình hay cảnh sát đầy máu me.
Cho đến lúc này, như Reuters chobiết, phe áo đỏ tuyên bố sẽ không dừng trận đấu và trích lời thủ lĩnh UDDNathawut Saikua nói “đây chỉ là vòng 1”.
Tối thứ bảy 10-4, quân đội đãđược lệnh tạm ngừng chiến sau khi thấy rằng không thể giành được thắng lợi trongcuộc chiến vừa bắt đầu vài giờ trước đó. Tướng Anupong Paojinda thừa nhận:“Không thể làm được gì”. Trong khi đó, những người áo đỏ tố cáo quân đội đã sửdụng vũ khí chiến tranh để chống lại “những người biểu tình không một tấc sắttrong tay”.
|
Lực lượng chống đối chính phủ mặc trang phục bảo vệ thân thể thu được từ các lực lượng an ninh Thái Lan tại trung tâm Bangkok ngày 11-4 |
Theo các nhân viên cứuthương, phần đông người bị thương là do đạn. Cũng có tới hàng chục ngườibị bắn đạn thật và lựu đạn M67, M79. Sáng chủ nhật 11-4, đường phố ở thủđô Bangkok trở lại êm ả. Hàng ngàn người áo đỏ tiếp tục chiếm giữ khuthương mại - du lịch ở Ratchaprasong, nơi các trung tâm thương mại đãđóng cửa từ tám ngày qua. Họ khẳng định sẽ ở lại đây “cho đến khi nàoông Abhisit ra đi”.
“Thời gian thương lượng đãhết. Chúng tôi không thương lượng với những kẻ giết người” - WengTojirakarn, một thủ lĩnh áo đỏ, nói với Reuters. “Chúng tôi phải tiếp tụcchiến đấu. Chúng tôi không thể dừng lại được. Quân đội sẽ lại tiếp tục tấn công”- ông nói, dù cho rằng phe áo đỏ sẽ đơn giản giữ trận địa để thể hiện sự tôntrọng với những người đã chết.
Jatuporn Prompan, thủ lĩnh củanhững người áo đỏ, đã mặc nhiên kêu gọi Quốc vương Bhumibol Adulyadej can thiệpđể tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng khi hỏi những người biểu tình sáng 11-4: “Liệuđã có ai thông báo cho quốc vương rằng thần dân của ông đã bị giết hại giữađường mà không có công lý. Đã có ai gần ông để nói với ông về những cuộc đấusúng hay chưa?”.
Quốc vương Bhumibol Adulyadej,hiện 82 tuổi và từ tháng 9-2009 đã được đưa vào bệnh viện điều trị, nên khôngcan thiệp vào cuộc khủng hoảng này.
Federico Ferrara, giáo sư khoahọc chính trị tại ĐH Quốc gia Singapore, nhận định: “Chưa từng có tiền lệ vềđợt biểu tình rộng và kéo dài như vậy do những người vốn được coi là dân laođộng tổ chức. Những người đang dẫn đầu các đợt biểu tình bây giờ là những ngườimà trước đây quyền tham gia chính phủ chưa bao giờ được thừa nhận một cách đầyđủ”.
Thủ tướng Abhisit, hiện được quânđội ủng hộ, đã từ chối từ chức. Trên truyền hình quốc gia tối thứ bảy, ông tuyênbố: “Tôi và chính phủ của tôi sẽ tiếp tục làm việc để vãn hồi tình hình”.Panitan Wattanayagorn, người phát ngôn của chính phủ, cho biết vào ngày chủ nhậtquân đội và cảnh sát đã nhận được lệnh “duy trì khoảng cách với những người biểutình” để “đừng làm cho tình hình thêm tồi tệ”.
Các nhà đầu tư nước ngoài đangđầu tư vào cổ phiếu Thái Lan bắt đầu cảm thấy e ngại vì bạo lực và đang tạmdừng.
Kasem Prunratanamala, đứng đầutrung tâm nghiên cứu của CIMB Securities Thái Lan, nhận định: “Du lịch sẽ làngành đầu tiên bị ảnh hưởng và thị trường chứng khoán Thái Lan sẽ phản ứng tiêucực vào ngày 12-4. Các đợt đầu tư liên tiếp từ nước ngoài mua cổ phiếu Thái Lantrong tháng qua sẽ dừng lại cho tới khi tình hình chính trị rõ ràng hơn”.
|
Theo Hạnh Nguyên