Sau Tết tình trạng khanhiếm người giúp việc (ô sin) lại tái diễn vì họ về quê ăn Tết đã không trở lại,lên muộn, hoặc đòi tăng lương không được thì nghỉ luôn. Nhiều gia đình đã phảichạy đôn chạy đáo lo kiếm người người giúp việc những ngày đầu năm.


Về quê đónngười giúp việc

Vợ chồng chịNguyên Thảo (Q12, TP.HCM) mới sinh thêm một bé gái được 4 tháng, ngày 01/02là ngày bắt đầu chị đi làm lại nhưng chị vẫn đứng ngồi không yên vì ngườigiúp việc tới mồng 8 Tết (tức 29/1) vẫn chưa đi làm. Anh chị gọi điện hốithúc thì người giúp việc vẫn bình chân như vại nói rằng tàu xe còn đông lắmđợi qua rằm tháng giêng (8/2) mới quay trở lại làm việc.

Vợ chồng anh chịđều làm nhân viên công ty nước ngoài nên thời gian rất ngặt nghèo, công việcrất bận rộn không thể bê trễ. Gọi điện không được chồng chị đã phải nhanhchóng về quê đón người giúp việc.

"Vợ chồng em gọiđiện mãi mà người giúp việc vẫn chưa muốn đi làm trở lại. Em bảo chồng phảivề quê đón ra ngay. Chứ nếu không về đón họ không ra, con cái biết gửi aitrong khi công việc không thể nào nghỉ được. Cuối năm cũng đã thưởng Tết,cho quà và hứa hẹn đầu năm ra sớm nhưng qua Tết lại không chịu đi", chị Thảophân trần.

Tháng xuân: đi làm không đủ tiền trả lương ô sin
Mỗi dịp lễ tết, nghề giúp việc lại đắt đỏ và khó tìm người. Ảnh: Đức Toàn

Với vợ chồng chị Hạnh(quận Gò Vấp, TP.HCM) thì quá thoải mái với người giúp việc nhưng xem rahọ cũng không mặn. Hằng ngày chỉ dọn dẹp nhà cửa và nấu 1 bữa cơm tốilương trả 2,5 triệu ăn ở với chủ luôn. Thậm chí, chị Hạnh còn cho ngườigiúp việc làm thêm giờ ở nhà bên cạnh để có thu nhập 1,5 triệuđồng/tháng. Nhưng Tết xong rồi gọi điện cho người giúp việc vào cũng cònhẹn hò qua rằm tháng giêng (06/02) mới vào.

Đối với gia đìnhanh Tuấn chị Mai (quận 3, TP.HCM) thì đứng ngồi không yên đang không biếtxoay xở cách nào để kiếm được ôsin làm mấy ngày đầu năm. Anh chị đều phải đilàm hai đứa con không có người trông mà ô sin thì đã thông báo trước phảiqua rằm mới lên được vì còn phải ở quê cúng bái tới qua rằm mới lên được.

Chị Mai chia sẻ:"Đầu năm nào tôi cũng đau đầu vì lo chuyện người giúp việc. Hai cô giúp việcnhà tôi thì năm nào cũng qua rằm tháng giêng mới lên. Các cô ấy nói đầu nămthì mồng 8 cúng sao, mồng 9 vía đất, mồng 10 vía trời rồi cúng rằm xong nữamới đi được.

Mình cũng cầnlắm nhưng các cô ấy nói đi cả năm rồi, những ngày cúng đó phải ở nhà cúng tổtiên ông bà xong mới đi được. Lúc đó mình còn biết nói sao nữa. Gọi điện tớitrung tâm thì cũng hiếm ô sin mà mướn mấy ngày về chưa quen công việc lại đicũng khó. Nên vợ chồng tôi chia nhau ra nghỉ phép ở nhà giữ con chờ ô sinlên".

Ô sin làm giá

Cứ vào dịp cuốinăm và đầu năm thì tình trạng khan hiếm ô sin và "cơn sốt" ô sin lại táidiễn. Phần lớn những người đi làm ô sin chưa xác định đây như là một nghề,họ chỉ coi như công việc làm thêm, làm tạm ít thời gian vì lý do này hoặc lýdo khác. Nên họ không hề lo mất việc nên thích thì làm không thích thì nghỉ.Ngoài ra giữa họ và gia chủ cũng chẳng có chút ràng buộc pháp lý nào.

Cuối năm họthích thì về sớm, đầu năm họ thích thì đi làm sớm không thích thì đi muộnchẳng gia chủ nào phạt hay kỷ luật được họ. Hoặc đây cũng là chiêu đòi tănglương của các ô sin. Gia chủ thì cần người làm họ biết được cứ viện lý donày lý do khác hoặc ậm ờ không chịu đi, nhiều gia chủ cần thì phải tănglương cho họ.

Còn những ô sinlàm theo giờ không ăn ở với chủ chuyên nghiệp hơn thì cũng dựa vào cơ hộinày để đòi tăng giá. Những người này thì họ sẵn sàng làm sớm từ mồng 4 Tếtnhưng để trả cho một ngày công của họ có khi còn cao hơn cả lương của mộtcông chức bình thường. Lương của họ được tính theo giờ dao động từ 15-30ngàn đồng giờ.

Chị Thanh vẫncòn tiếc rẻ khi nói đến chuyện thuê ô sin: "Xót ruột lắm nhưng cũng phải cắnrăng mướn ô sin theo giờ  trong 4 ngày để chờ ô sin cũ lên. Tôi làm lương có5 triệu/tháng, trong khi 4 ngày đầu năm tôi phải trả  ô sin 200 ngàn/ngày đểtrông con 8 tiếng. Tính ra lương của tôi chưa đủ trả cho ô sin nhưng cũngphải chấp nhận thôi. Công việc thì không bỏ được mà ô sin cũ thì nhất địnhkhông chịu lên sớm.

Để giữ chân ôsin cũng không phải là việc đơn giản nhưng cũng không phải là việc quá khó.Theo chị Hồng Thắm người đã giữ chân ô sin được 5 năm liền và năm nào ô sincũng lên đúng hẹn cho biết: "Mình phải hiểu được tâm lý người giúp việc,mình cũng phải tôn trọng họ coi đây như là một công việc chính đáng. Ngoàira mình cũng nên giữ mối quan hệ tốt với gia đình họ như thăm hỏi người thânốm đau, tặng quà chia sẻ với họ... thì chắc chắn khi mình cần họ sẽ khôngbỏ".

Theo VEF