- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Người phụ nữ lái xe cán lên chân học sinh tiểu học, thái độ ngang ngược cùng câu nói sau đó khiến dân mạng phỉ báng: Không phải con người
Mới đây, truyền thông Trung Quốc đưa tin một người phụ nữ lái xe vô tình đè lên chân của một em học sinh tiểu học. Hành động nhất quyết không chịu lùi xe và thái độ ngang ngược khiến nhiều người chứng kiến phẫn nộ.
Sự việc xảy ra vào ngày 15/12 ở gần một trường tiểu học ở Trịnh Châu (Hà Nam, Trung Quốc). Được biết, vào giờ tan học, các em học sinh lũ lượt ra về và đứng trước cổng trường để đợi phụ huynh đến đón.
Lúc này, một người phụ nữ lái chiếc xe hơi màu đỏ tiến vào khu vực gần trường. Có lẽ vì trình độ tay lái không được tốt nên cô ta đã vô tình điều khiển bánh xe chạy đè lên bàn chân của một em nhỏ.
Điều may mắn là cậu bé mang đôi giày khá rộng nên bánh xe không đè thẳng lên chân mà chỉ kẹt vào phần mũi giày trước của em.
"Ban đầu, bánh xe có chạm phải mũi chân của cháu nhưng cháu đã nhanh chóng rụt ngón chân lại nên không sao ạ. Lúc đầu có hơi nhói một chút nhưng sau đó chỉ cảm thấy hơi khó chịu khi giày bị kẹt lại thôi ạ", cậu bé chia sẻ.
Ngay sau khi phát hiện bánh xe cán qua chân em nhỏ, người phụ nữ vẫn không hề có ý định lùi xe, mà chỉ ngồi bên trong và nhất quyết không chịu ra mặt.
Những phụ huynh chứng kiến vụ việc đã nhanh chóng tiếp cận thúc giục cô ta di chuyển xe vì sợ chân của em nhỏ sẽ bị thương. Tuy nhiên, cô vẫn không hề có bất kỳ phản ứng nào. Điều này khiến nhiều người xung quanh bất mãn và lên tiếng chửi mắng.
Trước áp lực bị công kích, người phụ nữ cuối cùng cũng chịu xuống xe lộ mặt. Thế nhưng câu đầu tiên thốt ra lại là: "Tôi không lùi xe đấy. Mấy người làm gì được tôi?".
Thái độ ngang ngược, đã sai mà còn hống hách của người phụ nữ đã khiến sự phẫn nộ lên đến đỉnh điểm. Nhiều phụ huynh không thể chịu đựng được nên đã tiến đến đòi đánh. Cô ta không những không sợ mà còn hét lớn: "Mấy người đánh đi! Để xem mấy người có thể làm được gì?".
Vì người phụ nữ không chịu lùi xe, nên cuối cùng, nhóm phụ huynh và nhân viên bảo vệ của trường học đã cùng hợp sức nhấc bánh xe để kéo chân của em nhỏ ra. Cả quá trình "giải cứu" kéo dài tận 15 phút.
Cảnh sát đã tiếp nhận cuộc gọi báo cáo vụ việc của một vị phụ huynh và nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Người phụ nữ ngang tàng đã bị đưa về đồn để tìm hiểu vụ việc. Em nhỏ cũng được phụ huynh đưa đến trạm y tế gần nhất để kiểm tra thương tích.
Sau khi đoạn clip ghi lại tình huống gây phẫn nộ trên được đăng tải lên mạng xã hội, cư dân mạng đồng loạt lên tiếng phỉ báng người phụ nữ "không biết trời cao đất dày" kia.
"Con người hơn nhau là ở đầu óc và trái tim. Chị gái này không còn là con người nữa rồi".
"Chị ta có bị vấn đề gì về thần kinh không nhỉ? Một người bình thường không thể làm ra hành động điên rồ và thiếu đạo đức như vậy!".
"Cũng may là cậu bé không bị sao chứ nếu có gì thì chị gái này có thể ngồi tù như chơi!".
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Thế giới39 phút trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới43 phút trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới59 phút trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.
-
Thế giới4 giờ trướcCamera hành trình của chiếc xe đi đằng sau đã ghi lại được toàn bộ diễn biến của vụ việc.
-
Thế giới14 giờ trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới14 giờ trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.
-
Thế giới20 giờ trướcSau khi ông lão cô đơn qua đời, Liu Nan được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của tòa, mặc dù họ hàng người quá cố phản đối.
-
Thế giới1 ngày trướcSau hơn 50 năm ở trong tù, người này đã quen với cuộc sống "bị giam giữ".