Không có thể lực tốt, đố thi được người đẹp. Kịch bản BTC đặt ra, sángdậy sớm chụp ảnh, nhiều hôm tập luyện theo kịch bản đến khuya, liên tục cả tuần,có trường hợp thí sinh lăn đùng ngất xỉu. Thi người đẹp có nhất thiết phải khổnhư vậy không?
Đừngtưởng chỉ có những cuộc thi cỡ thi Hoa hậu mới diễn ra theo kịch bản tập trungdài ngày với nhiều các hoạt động ngoại khóa. Thi người đẹp, thi Miss cho cáccháu “thiếu niên” giờ đây cũng chuyên nghiệp chẳng kém. Thi người đẹp sinh viênthôi cũng ra Tuần Châu lên tàu du lịch, rồi sau đó là hàng loạt những hoạt độngngoại ngang khóa dọc các kiểu nữa. Xét ở một khía cạnh nào đó, tầm vóc, qui môcủa các cuộc thi được nâng lên như vậy là điều đáng mừng.
![]() |
Cuộc thi tổ chức càng theo "kiểu chuyên nghiệp", thí sinh càng mệt và khổ |
Những tưởng như chỉ ởcác đội bóng V-League mới có cách tập trung theo kiểu “trại lính”, nhưng nhiềukhi hơn hai chục người đẹp tuổi teen cũng phải tập trung dài này khác gì mấy anhcầu thủ. Ăn ở cùng nhau, hoạt động cùng nhau, có niềm vui, có tình bạn, và cũngphát sinh đủ thứ chuyện. Con nhà giàu đứt tay bằng con nhà nghèo lòi ruột, thísinh có điều kiện kinh tế đi thi đương nhiên phải đẳng cấp hơn thí sinh bìnhthường khác, bởi dù gì, đây cũng là một cuộc đua tranh.
Và với một số thísinh, dù thi Miss cao hơn cấp trường thôi cũng đã có cả một tiểu đội theo chânphụ giúp, trang điểm, làm tóc, stylish, phục trang, giúp việc. Bản thân tôikhông hề định kiến với người giới tính thứ 3, nhưng vài lần theo dõi cuộc thingười đẹp đã chứng kiến cảnh một “anh” trang điểm đứng chống nạnh: “Mày động vàochị mày là chị mày không để yên đâu” mà thấy hết cả hồn. Đôi khi, thí sinh cứngđầu không chịu nghe, chị bảo đánh mặt thế này đẹp thì nó cứ bảo thế kia, kết quảchị bực chị “đánh” cho cái mặt nhìn cứ như chú hề trong rạp xiếc. Một tập hợpthí sinh đi thi, kèm theo người của BTC, người nhà thí sinh…đôi khi cứ ồn ào nhưcái chợ.
Một đồng nghiệp làphóng viên của tôi từng thắc mắc: “Mình cực ủng hộ chuyện làm từ thiện, nhưng cónhất thiết cuộc thi nào các cháu cũng bị lùa cả đám đi làm từ thiện thế không.Lần nào cũng thăm trẻ em, tặng vài món quà, thí sinh nhỏ vài giọt nước mắt, cuộcthi nào cũng từ thiện giống y như nhau và y như… kịch bản”.
Không có thể lực tốt,đố thi được người đẹp. Kịch bản BTC đặt ra, sáng dậy sớm chụp ảnh, nhiều hôm tậpluyện theo kịch bản đến khuya, liên tục cả tuần, khiến cho có trường hợp thísinh lăn đùng ra ngất xỉu. Rồi là đôi khi có cả chuyện Gala Dinner được tổ chức,khách mời là nhà tài trợ, ông nọ ông kia đôi khi có một vài lời nói, hành độnghơi quá đối với thí sinh mà thí sinh vẫn cứ phải tươi cười. Thi người đẹp cónhất thiết phải khổ như vậy không?
Theo Vnmedia