Hai Lúa gọi: - Chú Trùm hả, ngoài đó đangphải đối phó với bão số 3 phải không?

- Vâng, đây là cơn bão to, ảnhhưởng trực tiếp khu vực Trung Trung bộ, Bắc bộ và Tây Bắc, lượng mưa rất lớn, ởvùng tâm mưa có nơi 300mm đến 400mm.

- Trong này không trực tiếp hứngbão số 3, nhưng mấy hôm nay mưa suốt, lượng mưa cũng lớn. Bà con miền Tây cũnglo lũ dâng, sạt lở đất. Đúng là thiên tai không ai tránh khỏi.

Trùm Sò gật gù:

- Đúng rồi, bão thường đi kèm vớilũ. Năm nào cũng thế, cả nước ta hứng chịu khoảng 10 cơn bão.

Thiên tai - nhân tai
Ảnh minh họa

- Anh Hai có để ý mỗi năm bão đổvào nước ta nhiều hơn, cường độ mạnh hơn, diễn biến bão phức tạp hơn?

Hến giải thích:

- Do quy luật chung, ảnh hưởnggió mùa, thời tiết bất thường, tác động của môi trường, khí hậu thay đổi theochiều hướng xấu, Trái đất… nóng dần lên.

- Câu này nghe quen quá, anh Haicũng đang nóng dần lên đây.

- Sao thế?

Hai Lúa hắng giọng:

- Cô nói không có gì sai, cácnước trên thế giới, trong khu vực quanh ta cũng gặp thiên tai thường xuyên.Nhưng thiên tai một lẽ, còn do “nhân tai” góp vào nên càng ngày phức tạp hơn, dữdội hơn.

- Anh nói thế là sao?

- Nạn chặt phá rừng, biến thảmxanh thành… đất trống, đồi trọc. Khai thác thiên nhiên đến cạn kiệt, mất cânbằng sinh thái, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng…

Trùm Sò phì cười:

- Câu này em nghe cũng quen quá.

- Quen quá mà không ngăn chặnđược, vẫn chủ quan, mất cảnh giác. Và thế là hậu quả tất yếu xảy ra, thiên nhiênđáp trả lại con người những gì bị xâm hại.

Hến lo lắng:

- Nghe anh Hai nói em cũng đanglo phát sốt lên đây. Thế bây giờ phải làm sao?

- Phải lo đối phó với bão lũthôi.

Theo Đào CốcLục Tiên
An ninh thủ đô