Cụ thể, một cô gái trẻ có tên Facebook là HG viết trong tâm trạng đầy tức tối một bài viết khá dài để kể tội hai đấng sinh thành.
Nội dung bức thư là những tâm sự đầy bức xúc
sau khi bị bố mẹ mắng chửi và không cho 200 nghìn đồng đi chơi. Sau đó,
HG còn nhân tiện kể công lao của mình trong quá khứ đã tận tâm với bố
mẹ ra sao, để đổi lại, cô chỉ nhận được sự quan tâm hời hợt, hoàn toàn
không giống với cách đối xử của bố mẹ đẻ với con gái ruột. Cuối cùng, cô
gái trẻ tức tối dọa sẽ bỏ nhà đi và mong cho bố mẹ "chết ngay bây giờ".

Hai bức ảnh chụp màn hình gây xôn xao cộng đồng mạng
Bài
viết của HG có sử dụng khá nhiều từ vô lễ, thái độ bất cần, xưng “tôi”
và gọi bố mẹ là “ông bà”, không hề sử dụng kính ngữ. Nội dung như sau:
“... Bỏ 500 nghìn ra mua con chó về
nuôi mà không dám bỏ 200 nghìn ra cho tôi đi chơi. Hỏi có ai điên như
ông bà không? Bà bị bệnh tôi đạp chiếc xe đạp cà tàng lên tới Lộc Hòa
chỉ để mua cho bà tô cháo nóng để bà ăn cho đỡ mệt. Còn tôi bệnh, ông bà
không thèm hỏi tôi dù chỉ là 1 câu. Bà còn lừa lấy hết 1 triệu rưỡi của
tôi. Số tiền mà tôi đã để dành 4 năm trời mới có được. Tôi có phải con
ruột của ông bà không? Hay do tôi học hành không giỏi nên ông bà đối xử
với tôi như thế? Tôi nói thật, tôi ghét làm con của ông bà, ghét vì tôi
đã sinh ra trong căn nhà này. Nếu có thể, tôi chỉ muốn rời bỏ căn nhà
này đi đến một nơi nào đó thật xa để không phải gặp mặt ông bà nữa. Ngay
bây giờ tôi nói thật là tôi chỉ mong ông bà chết ngay bây giờ thôi...".
Giống như HG, cô gái trẻ có tên Facebook là HN cũng công khai một dòng trạng thái khiến nhiều người không khỏi giật mình:
“Thà rằng ông bà đừng sinh ra tôi trên đời này cho xong. Để giờ đây
hàng ngày tôi phải nghe những lời chửi mắng nhiếc móc đấy. Tôi không cần
người bố mẹ như thế”. Đi kèm là hai bức ảnh “tự sướng” chụp khuôn mặt nhòe nhoẹt vì nước mắt đau khổ.
Hai
tâm trạng có nhiều nét tương đồng nhau của HG và HN đã ngay lập tức trở
thành tâm điểm trên diễn đàn. Hai nữ nhân vật chính cũng trở thành “bia
đỡ đạn” của một trận “ném đá” tập thể từ các thành viên.
Phần
lớn các ý kiến đều tỏ ra bất bình trước sự vô ơn của HG và HN, đồng
thời cho rằng những người như họ quả thực không xứng đáng nhận được sự
yêu thương của bố mẹ. “Mẹ mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng 10 ngày. Bố thì
đổ mồ hôi sôi nước mắt kiếm tiền nuôi lớn. Thế mà không biết ơn lại còn
lên mạng bêu rếu. Có thế nào cũng là cha mẹ mình, hay ho gì việc chụp
vài ba tấm ảnh vớ vẩn rồi đem lên mạng cho người ta thương”, bạn Khánh
An bất bình.
“Bằng tuổi bạn, tôi còn bị bố mẹ
bắt đứng úp mặt vào tường đọc thuộc bài. Tôi quên nên bị điểm kém mà bây
giờ nhớ lại tôi chỉ thấy biết ơn”, bạn Thu Hằng chỉ trích.
Bạn
Đoàn Sơn Tùng cho biết bản thân mình cũng từng bị bố mẹ mắng mỏ những
lời không hay. Nhưng khác với hai nhân vật chính,Sơn Tùng không hề cảm
thấy giận dỗi mà trái lại, càng trưởng thành càng thấm thía những lời
dạy dỗ đó: “Hồi bé, bố mẹ hay chửi bới rồi nhiếc móc là chả đứa nào vừa
hư vừa mất dạy vừa học dốt như mình. Bây giờ lớn rồi, mình mới thấy càng
thấm những gì bố mẹ đã nói”.
Bạn Nb Trung lại
chọn một cách khác để thể hiện thái độ: “Mạng xã hội bây giờ đúng là lắm
điều thú vị, chuyện gì cũng đem bô bô nói lên trên này. Cứ như thế bảo
sao nhà hát kịch Việt Nam ế khách”.
Bên cạnh
các ý kiến phản đối, cũng có một vài nhận xét cho rằng nên có cái nhìn
hai chiều về một vấn đề. Trong trường hợp này, vì không trực tiếp hiểu
rõ được nguồn cơn và câu chuyện phía sau của HG và HN, sẽ rất không nên
khi đưa ra những bình luận phiến diện.
“Thứ
nhất là dù biết hai bạn kia chửi cha chửi mẹ là không phải, nhưng thử
đặt địa vị mình vào họ đi, chứ đừng áp đặt bạn lên họ. Các bạn có bố mẹ
chăm sóc yêu thương thì làm sao hiểu được. Tôi cũng giống họ không vừa
lòng với mẹ nhưng tôi biết kiềm chế bản thân. Nếu muốn đánh giá ai thì
hãy đặt mình vào họ đã các bạn ạ!”, bạn Phương Trem chia sẻ
Được
biết, hai bức thư của HG và HN không phải là chuyện lạ và lần đầu tiên
xuất hiện trên mạng xã hội. Trước đó, có khá nhiều tâm sự của các cô
gái, chàng trai đang còn ở độ tuổi đến trường, thể hiện thái độ bất cần
với gia đình, cũng từng khiến cư dân mạng xôn xao. Gần đây nhất là một
cô gái trẻ viết tâm thư chì chiết bố mẹ chỉ vì lý do không được cho 3
triệu đồng đi xem show diễn của các ngôi sao KPop.
Theo Trí thức trẻ
Theo Trí thức trẻ