Các chị em nội trợ có vẻ đang khá cân nhắc đến việc thay đổi size bánh chưng trong Tết năm nay đấy.
Những ngày gần đây, các bà nội trợ ai nấy đều kêu như đứt tay vì giá thịt lợn tăng chóng mặt. Nhờ có vậy, thịt lợn đang từ thực phẩm "quốc dân" bỗng dưng đổi phận thành thứ sơn hào hải vị. Tại sao ư? Bởi vị ngon thì vẫn thế thôi, chỉ có điều để được ăn một bữa thịt lợn thỏa thuê như trước, người tiêu dùng sẽ phải trả số tiền gấp đôi.
Tuy nhiên dù tăng giá nhiều như vậy nhưng việc mua thì vẫn cứ phải mua, nhất là Tết nhất sắp đến rồi, gói bánh chưng làm sao mà thiếu thịt lợn được. Và bằng một cách rất hài hước, cư dân mạng đã gợi ý cho các chị, các mẹ cách tiết kiệm tiền mua thịt bằng những mẫu bánh chưng, bánh tét siêu mini đây này. Mọi người có thể cân nhắc sử dụng nhé!
Năm nay phải giảm size bánh chưng xuống thôi, tình hình giá cả leo thang thế này chắc không chịu nổi.
Trước một cái bánh là tràn cả đĩa này luôn đấy, nhưng thôi, giờ ăn lắm cũng béo ra Tết lại phải giảm cân, chi bằng chủ động tém tém lại vậy.
Bánh cũng nhỏ xinh mà, nhìn cũng yêu mà. Hãy tự động viên mình để chấp nhận vậy.
Mặt sau của bánh đấy, bày biện trên bàn kể nó cũng dễ hơn chị em ạ!
Chiếc bánh chưng này cũng ngon đáo để các bạn ạ, siêu yêu luôn ấy!
Nhỏ nhỏ xinh xinh vừa đủ dùng, mỗi tội với cánh đàn ông ăn nhiều thì hơi mất công gói chị em ạ.
bánh tét cũng chung số phận luôn nhé, gói nhỏ thế này cho đỡ tốn thịt.
Cái này gọi là chùm bánh tét luôn, xinh không?
Như là đồ chơi của đám con nít vậy. Tết nhất đắt đỏ khổ quá cơ!
Theo Helino