- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hàng xóm kể gì về kẻ dùng xyanua đầu độc người thân?
Khi Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi) để điều tra về tội “Giết người”, người dân ở xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch nơi nghi phạm cư trú không khỏi bàng hoàng với thủ đoạn tàn độc của người phụ nữ này.
Căn nhà tại ấp Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh nơi nghi phạm Nguyễn Thị Hồng Bích cư trú cũng là quán cơm đã đóng cửa, không còn buôn bán khoảng 1 tuần nay kể từ khi công an bắt giữ Bích và thực hiện lệnh khám xét căn nhà. Bà Trâm, người bán quán nước gần nhà Bích cho hay, những người trong gia đình Bích là dân địa phương nên ai cũng biết. Cha mẹ của Bích và người anh trai đầu định cư ở Mỹ từ lâu, còn căn nhà này là của anh L.- anh trai thứ hai của Bích cho vợ chồng Bích ở mở quán cơm kinh doanh. Còn vợ chồng anh L. mở tiệm kinh doanh tạp hóa ở nơi khác buôn bán. Gần đây, do Bích không mở quán nữa nên anh L. tiếp tục bán cơm.
Nghi phạm Nguyễn Thị Hồng Bích tại cơ quan điều tra
Nói về việc những người thân trong gia đình Bích lần lượt tử vong trong thời ngắn, bà Trâm cho hay, ban đầu là chồng Bích, rồi tới ông H. là cha ruột và 2 đứa cháu của Bích lần lượt qua đời trong thời gian ngắn, bà và nhiều người dân ở đây cũng chỉ nghĩ là họ đau bệnh, do ông H. vốn đã bị đột quỵ. Một cháu bé tử vong là con của người em gái của Bích thì ở nhà khác. Đến khi biết chuyện Bích giết người, hàng xóm ai cũng bàng hoàng.
Ông H. một người dân ở gần nhà nghi phạm (đề nghị không nêu tên) cho biết, lâu nay có nghe Bích bài bạc, chơi số đề. Khi mở quán cơm, nhưng nghi phạm không trực tiếp buôn bán mà thuê người làm rồi cuối cùng phải dẹp quán. “Chồng của Bích cũng là người dân địa phương, khi ông này chết, ai cũng tưởng là do đau bệnh, không ngờ nay lại có tin rằng bị vợ mình đầu độc” - ông H. nói.
Vĩnh Thanh là địa bàn có đông giáo dân từ miền Bắc di cư vào Nam từ những năm 1954 và cư trú qua nhiều thế hệ nên người dân ở đây đều biết nhau, sống nề nếp và cư xử hòa thuận, ít khi xảy ra những vấn đề phức tạp liên quan đến pháp luật. Vì vậy, việc một phụ nữ dùng chất độc xyanua đầu độc nhiều người thân trong gia đình là chuyện không ai ngờ được. Ông Trần Hoàng Sự, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thanh cho biết: “Dư luận tại địa phương quan tâm và cũng lan truyền nhiều thông tin. Tuy nhiên, hiện nay cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ. Trước khi xảy ra vụ việc, Bích cũng là người làm ăn bình thường, chưa có tiền án, tiền sự”.
Căn nhà ( dấu X) nơi xảy ra vụ án kinh hoàng đã đóng cửa từ nhiều ngày qua. Ảnh chụp ngày 10/7 Ảnh: M.T
Ra tay tàn độc
Như báo Tiền Phong đã thông tin, vụ việc chỉ được cơ quan điều tra phát hiện khi N.H.B.T. (18 tuổi, cháu ruột của Bích) được đưa đi cấp cứu vào ngày 22/6 và bệnh viện phát hiện có độc tố xyanua trong cơ thể. Xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc từ tháng 10/2023 đến nay, trong gia đình đã có 4 người (gồm ông H. là ông nội của N.H.B. T., 1 cháu ngoại, 1 cháu nội và con rể của ông H- tức là chồng của Bích) lần lượt tử vong bất thường với các triệu chứng lâm sàng như: Nôn ói, nhức đầu, rối loạn nhịp tim, ngưng tim... nên người thân của anh N.H.B. T. đã làm đơn trình báo công an.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã vào cuộc điều tra và đưa vụ việc ra ánh sáng. Bước đầu, nghi phạm Bích đã khai nhận hành vi dùng xyanua đầu độc người thân.
“Hàng ngày tiếp xúc qua lại với Bích, tôi cô này cũng không có biểu hiện gì bất thường. Cô này trong quá trình sinh sống cũng không gây hấn, làm mất lòng ai. Không ai nghĩ cô ta đầu độc người thân như vậy”. Bà Trâm, hàng xóm của bị can Bích |
Theo đó, vào giữa tháng 10/2023, Bích cho rằng chồng mình là anh T. (38 tuổi) thường xuyên cờ bạc nên đã bực tức nảy sinh ý định sát hại chồng. Sau khi thực hiện hành vi đầu độc bằng xyanua, ít ngày sau chồng của nghi phạm tử vong.
Đến đầu tháng 1/2024, Bích tiếp tục dùng xyanua đầu độc cháu bé D. (7 tuổi, con ruột của em gái Bích). Lý do giết đứa trẻ mới 7 tuổi được Bích khai nhận là vì mâu thuẫn tiền bạc và em gái (mẹ cháu bé) thường hay để ý và cho rằng Bích có quan hệ tình cảm bên ngoài sau khi chồng chết nên đã hạ độc cháu ruột để trả thù.
Đến cuối tháng 5/2024, Bích tiếp tục dùng chất độc xyanua để đầu độc bé N. (12 tuổi, con của anh trai Bích và là em ruột của N.H.B.T.) khiến bé trai tử vong cũng chỉ vì những mâu thuẫn trong cuộc sống.
Với mục đích tiếp tục trả thù, tháng 6/2024, thấy mặt T. nổi nhiều mụn nên Bích nói uống thuốc giải độc gan thì sẽ hết và nếu T. uống thì Bích sẽ mua thuốc giùm.
Ngày 22/6, thấy T. đang ngồi học bài một mình, Bích đã ra tiệm thuốc tây mua viên thuốc loại con nhộng về rồi cho xyanua vào viên thuốc đưa cho T. uống.
Sau khi uống thuốc, T. lâm vào tình trạng hôn mê, mất tri giác, được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TPHCM) và được phát hiện bị ngộ độc xyanua.
Cơ quan điều tra nhận định đây mới chỉ là lời khai ban đầu của nghi phạm. Hiện nay, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ, mục đích của nghi phạm cũng như nguồn gốc chất độc xyanua dùng gây án để xử lý theo quy định. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng còn xác định, Bích có nợ nần tiền bạc bên ngoài. Sau khi chồng và con chết, Bích được hưởng số tiền bảo hiểm khoảng 800 triệu đồng. Số tiền này nghi phạm dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Theo TPO
-
Mưa lũ lớn ở miền BắcThời sự1 ngày trướcChiều nay (13/9) Sở GTVT Hà Nội có thông báo bỏ kế hoạch cấm người và phương tiện trên cầu Long Biên, cầu Đuống, khôi phục lại giao thông như trước khi xảy ra mưa ngập do bão số 3.
-
Thời sự1 ngày trướcChị T.C.E bị một xe cứu thương kéo lê dưới gầm hơn 100 mét, may mắn không tử vong.
-
Thời sự1 ngày trướcLũ lên nhanh khiến làng gồm Bát Tràng (Hà Nội) bị bủa vây trong nước lũ, việc kinh doanh bị ảnh hưởng, tiểu thương lặng người vì sau một đêm mất cả trăm triệu.
-
Mưa lũ lớn ở miền BắcThời sự1 ngày trướcBan Chỉ huy PCTT&TKCN TP. Hà Nội đã rút Lệnh báo động lũ cấp 2 trên sông Hồng và sông Đuống trong đêm.
-
Thời sự1 ngày trướcNSND Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, hiện đang công tác nước ngoài nhưng rất bức xúc vì trên mạng lan truyền hình ảnh sao kê đơn vị ủng hộ đồng bào bão lũ chỉ 10.000 đồng.
-
Thời sự1 ngày trướcBộ Thông tin và truyền thông chỉ đạo các Sở Thông tin và truyền thông phối hợp với lực lượng công an địa phương tiến hành truy tìm, xử lý ngay những đối tượng lợi dụng tình hình mưa lũ để đăng tin giả câu like, câu view, gây hoang mang dư luận.
-
Thời sự1 ngày trướcThiếu tá Tăng Bá Hưng (quê Hải Dương) đã gặp nạn và không qua khỏi khi hỗ trợ nhân dân huyện An Lão (Hải Phòng) khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra.
-
Thời sự1 ngày trướcThông báo mới nhất của TAND TPHCM liên quan đến đương sự, bị hại trong vụ án bà Trương Mỹ Lan, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
-
Thời sự1 ngày trướcMột năm sau vụ cháy chung cư mini, chị Lê Thị Thời - người sống sót sau thảm hoạ dần ổn định sức khoẻ, sắp trở lại công việc kế toán.
-
1 ngày trước
-
20 giờ trước
-
1 ngày trước
-
Thời sự1 ngày trướcKhi phát hiện nguy cơ sạt lở trên địa bàn, một trưởng thôn ở Lào Cai đã vận động 115 người dân dời thôn, di chuyển lên một điểm an toàn để dựng lều tránh trú.
-
Mưa lũ lớn ở miền BắcThời sự1 ngày trướcTính đến 20h ngày 12/9, bão số 3, mưa lũ và sạt lở đất đã khiến 336 người chết, mất tích tại các tỉnh phía Bắc.
-
Thời sự1 ngày trướcTrung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa đưa ra cảnh báo giông, tố, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trong khu vực nội thành Hà Nội trong các giờ tới.
-
Thời sự1 ngày trướcNgày 12/9, trên các tuyến phố của Hà Nội, lực lượng chức năng đã huy động các nguồn lực xử lý cây xanh, thu dọn cây cối ảnh hưởng đến giao thông.
-
Thời sự1 ngày trướcChương trình cứ mỗi 1 ly nước bán sẽ trích 1.000 đồng để ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Bắc của thương hiệu đồ uống Katinat bị cộng đồng mạng phản ứng dữ dội. Ngay sau đó, thương hiệu này đã xin lỗi và thông báo đã góp trực tiếp 1 tỷ đồng.