- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nỗi lòng người vợ trong vụ bị em họ đầu độc bằng trà sữa vì thích anh rể: Khi bị ''chết hụt'' mới biết chồng quan hệ mờ ám
Trước khi xảy ra vụ án mạng, chị Y. không nghi ngờ gì Trang, nhất là khi mối quan hệ giữa Trang và gia đình mình rất thân thiết
Trước khi xảy ra vụ án mạng, chị Y. không nghi ngờ gì Trang, nhất là khi mối quan hệ giữa Trang và gia đình mình rất thân thiết, thường xuyên đi ăn, đi chơi, chụp hình với nhau. Chỉ đến khi biết mình chính là nạn nhân ''chết hụt'' trong quá trình đầu độc của em họ, chị Y. mới sững sờ, thảng thốt.
Sau gần 1 tháng vào cuộc điều tra, Công an TP Thái Bình đã được rất nhiều nghi vấn trong âm mưu hạ độc chị họ bằng trà sữa vì muốn độc chiếm anh rể làm một điều dưỡng của Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình tử vong.Trong quá trình điều tra, Công an truy tìm được hung thủ là Lại Thị Kiều Trang (25 tuổi, trú tại xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, Thái Bình).
Sau khi nghi bị em họ đầu độc hụt, chị Đ.T.H.Y (30 tuổi, Kiến Xương, Thái Bình, cán bộ điều dưỡng Bệnh viện phổi tỉnh Thái Bình) – nạn nhân chết hụt sau âm mưu đầu độc bằng trà sữa của em họ đã chuyển về sống cùng bố mẹ đẻ để bình tâm lại sau khi xảy ra sự việc đau lòng.
Ngôi nhà của chị Đ.T.Y. chỉ cách nhà em họ khoảng 1km. Ảnh: Internet
Cho biết trên báo chí, bà N. (mẹ chị Y.) chia sẻ, hiện gia đình vẫn còn rất hoang mang về sự việc này. Theo bà N. từ trước đến nay gia đình không hề biết chuyện gì đang diễn ra.
Ngay cả bản thân chị Y. cũng không hề hay biết mối quan hệ mờ ám của chồng và Trang. Điều này khiến chị vô cùng cay đắng. Hiện chị Y. rất sốc, gia đình đang cố gắng động viên và mong cơ quan chức năng sớm tìm ra sự thật.
Trang thường qua lại, đi chơi, chụp ảnh với gia đình chị Y.
Cũng theo mẹ chị Y., hiện gia đình cũng không biết nói gì thêm, chỉ đợi kết luận điều tra của Công an.
Sự việc diễn ra quá bất ngờ với những tình tiết đáng sợ khiến không chỉ những người trong gia đình chị Y. mà cả những người dân quanh khu vực cũng không tin được vụ việc tưởng chỉ có ở trong phim lại xảy ra ngay ở làng quê yên bình này.
Theo điều tra ban đầu, nghi phạm Lại Thị Kiều Trang có tình cảm với anh P. V. Q. (SN 1989, là anh rể họ của Trang và là chồng chị Y.) nhưng gần đây bị anh Q. đề nghị chấm dứt tình càm. Vì không muốn mất người tình, Trang nảy sinh ý định đầu độc chính chị họ là chị Đ.T.Y. (SN 1989, vợ anh Q. - cán bộ Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình).
Đối tượng Lại Thị Kiều Trang
Trang biết chị họ thích uống trà sữa nên đã lên mạng tìm đặt mua 2 lọ Natri Xyanua, là chất cực độc rồi dùng kim tiêm bơm vào 4/6 cốc trà sữa. Nhằm tạo chứng cứ ngoại phạm, Trang đã dùng sim rác gọi nhờ người gửi cả 6 cốc trà sữa này đến Bệnh viện Phổi Thái Bình, nơi chị Y. đang công tác. Tránh bị phát hiện, Trang đã gửi kèm trà sữa là một túi đựng hoa quả và một phong bì bên trong có để 100 nghìn đồng để mọi người nhầm tưởng là quà của bệnh nhân biếu, cảm ơn.
Thời điểm trà sữa chuyển đến, chị Y. không có mặt ở bệnh viện nên chị N. T. H. (SN 1990, đồng nghiệp của Y.) nhận hộ và uống phải một cốc Trang đã bỏ chất độc vào.
Chỉ một thời gian ngắn sau khi uống xong cốc trà sữa, chị N.T.H. đột ngột tử vong. Vào cuộc xác minh, công an nhận thấy Trang liên quan đến cái chết của chị H. nên bắt tạm giam phục vụ công tác điều tra.
Ngày 26/12, sau khi bị cơ quan chức năng bắt giữ, bước đầu Trang đã thừa nhận hành vi phạm tội.
Ở một diễn biến khác, sáng hôm qua (31/12), cơ quan chức năng đã tiến hành khai quật tử thi nạn nhân N.T.H. để phục vụ công tác điều tra.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc.
Theo Helino
- Thời sự4 giờ trước“Khi phát hiện cháu bé treo mình trên lan can tầng 12A của chung cư, tôi lao ra khỏi xe ô tô, tìm cách băng qua tường bao, trèo lên mái tôn để cố gắng đỡ cháu. Ngay sau đó, cháu bé rơi tự do xuống, tôi chỉ kịp đỡ cháu để bé không rơi thẳng xuống đất…”anh Nguyễn Ngọc Mạnh (SN 1990, trú tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội) - người cứu bé gái rơi từ tầng cao xuống kể lại.
- Thời sự1 ngày trướcTài xế Nguyễn Văn Quý điều khiển xe ô tô nhưng khi phát hiện điểm đo đồng độ cồn đã lái xe bỏ trốn gây ra vụ tai nạn với 4 học sinh khiến 2 em tử vong.
- Thời sự1 ngày trướcKhi chiếc xe khách chở đoàn đi lễ chùa đang dừng đỗ bên đường thì bất ngờ bị chiếc xe tải đâm bay xuống ruộng, hậu quả 1 người chết và nhiều người khác bị thương nặng.
- Thời sự1 ngày trướcĐoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ bị tưới xăng thiêu sống được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi kinh hãi.
- Thời sự1 ngày trướcSáng 27/2, không khí lạnh ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sau đó ảnh hưởng một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ.
- Thời sự2 ngày trướcCơ quan chức năng tiến hành xử phạt 30 nam nữ ngồi uống nước không đeo khẩu trang tổng số tiền 60 triệu đồng.
- Thời sự2 ngày trướcLực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân xảy ra vụ cháy tại tầng 9 chung cư Mipec Long Biên (đường Long Biên 2, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội).
- Thời sự3 ngày trướcKhông còn cảnh hàng nghìn người xếp hàng ngồi trước chùa để dâng sao giải hạn, chùa Phúc Khánh tối nay (25/2) chỉ lác đác một vài người dân đứng trước cửa chùa cầu an vì dịch Covid-19.
- Thời sự3 ngày trướcĐang đi dạo bờ biển, phát hiện nhóm học sinh bị đuối nước, Tròn lập tức bơi ra cứu sống được 3 thiếu niên, 1 nạn nhân còn lại không may tử vong.
- Thời sự3 ngày trướcHay tin cha bị tai nạn giao thông trên tuyến Quốc lộ 91 gần nhà, ông N. chạy về báo tin cho gia đình thì tông xe máy vào xe bán tải dẫn đến tử vong.
- Thời sự3 ngày trướcBà Lê Thị Dinh - cung nữ cuối cùng của triều Nguyễn vừa qua đời, hưởng thọ 102 tuổi. Qua những tấm ảnh còn lưu giữ theo thời gian do gia đình cung cấp và các nguồn tư liệu, người cung nữ có gốc gác con cháu Hoàng tộc này là người có nhan sắc, gương mặt phúc hậu...