Trời lất phất mưa trong "buổi đến trường cuối cùng" của cậu học sinh lớp 6, hàng trăm người xót xa tiễn em về cõi vĩnh hằng

Kiên đã dừng chân ở cõi tạm để về bên kia thế giới. Hôm nay em đến trường không chỉ có bố, hàng trăm người thân, bạn bè và cả những người xa lạ đã chung bước cùng em trong buổi học cuối cùng của cuộc đời.

7h sáng 29/5, 3 ngày sau vụ bật gốc cây phượng tại trường THCS Bạch Đằng (quận 3) xảy ra khiến em N.T. Kiên (12 tuổi) tử vong, hàng trăm người dân đã đến con hẻm 18 Trần Quang Diệu để đưa tang cậu học trò xấu số.

Kết thúc cuộc đời ngắn ngủi ở cái tuổi 12, Kiên - cậu bé mập mạp, hiền lành trong xóm nhỏ sẽ chính thức tạm biệt mọi người để về thế giới vĩnh hằng. Hôm nay, thay vì đến trường cùng bố như mọi ngày, hàng trăm người dân, học sinh, thầy cô giáo đã bước cùng em những bước cuối cùng...

Clip: Đám tang đẫm nước mắt của học sinh lớp 6 không qua khỏi trong vụ cây phượng đổ ở sân trường

Trời lất phất mưa trong buổi đến trường cuối cùng của cậu học sinh lớp 6, hàng trăm người xót xa tiễn em về cõi vĩnh hằng-1

Linh cữu của cậu học sinh lớp 6 được di chuyển đến trường học trước khi đưa về nghĩa trang Đa Phước để chôn cất. Nhiều người đã không cầm được nước mắt, dõi theo em những bước cuối cùng của cuộc đời.

Trời lất phất mưa trong buổi đến trường cuối cùng của cậu học sinh lớp 6, hàng trăm người xót xa tiễn em về cõi vĩnh hằng-2Trời lất phất mưa trong buổi đến trường cuối cùng của cậu học sinh lớp 6, hàng trăm người xót xa tiễn em về cõi vĩnh hằng-3

Kiên là đứa con trai đầu của chú Trung, cô Hương sau 12 năm. Vì sức khỏe không cho phép do mới sinh em bé nên cô Hương không có mặt để tiễn biệt con trai của mình. Giây phút người mẹ ngã quỵ, gào khóc khi nằm trên băng ca về nhà nhìn mặt con trai lần cuối vào sáng 26/5 đã gây thương xót cho tất cả mọi người trước sự ra đi của đứa con bé nhỏ.

Trời lất phất mưa trong buổi đến trường cuối cùng của cậu học sinh lớp 6, hàng trăm người xót xa tiễn em về cõi vĩnh hằng-4

Với nhiều người trong hẻm 18 đường Trần Quang Diệu, Kiên là một đứa trẻ hiền lành, chiều chiều hay đi chơi đá banh, đạp xe đạp quanh xóm..., sự ra đi đột ngột của con khiến mọi người xót xa.

Trời lất phất mưa trong buổi đến trường cuối cùng của cậu học sinh lớp 6, hàng trăm người xót xa tiễn em về cõi vĩnh hằng-5Trời lất phất mưa trong buổi đến trường cuối cùng của cậu học sinh lớp 6, hàng trăm người xót xa tiễn em về cõi vĩnh hằng-6

Nhiều người không cầm được nước mắt, tiễn đưa con đoạn đường còn lại ở cuộc đời.

Trời lất phất mưa trong buổi đến trường cuối cùng của cậu học sinh lớp 6, hàng trăm người xót xa tiễn em về cõi vĩnh hằng-7Trời lất phất mưa trong buổi đến trường cuối cùng của cậu học sinh lớp 6, hàng trăm người xót xa tiễn em về cõi vĩnh hằng-8

Không chỉ có những người thân quen, hàng xóm láng giềng, một góc nhỏ đường Trần Quang Diệu đã chật kín người, ai nấy đều xúc động, vẫy tay tạm biệt cậu học trò xấu số.

Trời lất phất mưa trong buổi đến trường cuối cùng của cậu học sinh lớp 6, hàng trăm người xót xa tiễn em về cõi vĩnh hằng-9

Trời lất phất mưa trong lúc Kiên đến trường buổi cuối cùng...

Trời lất phất mưa trong buổi đến trường cuối cùng của cậu học sinh lớp 6, hàng trăm người xót xa tiễn em về cõi vĩnh hằng-10Trời lất phất mưa trong buổi đến trường cuối cùng của cậu học sinh lớp 6, hàng trăm người xót xa tiễn em về cõi vĩnh hằng-11

Nhiều người thân của Kiên không giữ được xúc động, phải nhờ sự trợ giúp của mọi người mới có thể đứng vững để đưa tang con.

Trời lất phất mưa trong buổi đến trường cuối cùng của cậu học sinh lớp 6, hàng trăm người xót xa tiễn em về cõi vĩnh hằng-12

7h10, chiếc xe chở Kiên di chuyển vào hẻm trên đường Lê Văn Sỹ để đến trường THCS Bạch Đằng, buổi đến trường cuối cùng của cậu học sinh lớp 6.

Trời lất phất mưa trong buổi đến trường cuối cùng của cậu học sinh lớp 6, hàng trăm người xót xa tiễn em về cõi vĩnh hằng-13

Trời lất phất mưa trong buổi đến trường cuối cùng của cậu học sinh lớp 6, hàng trăm người xót xa tiễn em về cõi vĩnh hằng-14

Kiên dừng lại trước cổng trường THCS Bạch Đằng, nhiều thầy cô giáo, các bạn học sinh của trường và tập thể lớp 6/8 dường như không cầm được nước mắt.

Trời lất phất mưa trong buổi đến trường cuối cùng của cậu học sinh lớp 6, hàng trăm người xót xa tiễn em về cõi vĩnh hằng-15

Nhiều bạn học chung lớp của Kiên đã bật khóc nức nở trong lần cuối nhìn thấy Kiên xuất hiện. Cảm giác như bót nghẹt trái tim của tất cả mọi người, những ai dù thân quen hay xa lạ đều nhói lòng.

Trời lất phất mưa trong buổi đến trường cuối cùng của cậu học sinh lớp 6, hàng trăm người xót xa tiễn em về cõi vĩnh hằng-16Trời lất phất mưa trong buổi đến trường cuối cùng của cậu học sinh lớp 6, hàng trăm người xót xa tiễn em về cõi vĩnh hằng-17

"Kiên ơi, mới thứ hai mình còn gặp nhau mà bây giờ ông đã đi rồi. Ông được làm anh nhưng chưa được chở em đi học như ông muốn, mấy bạn buồn lắm. Dù ông ở nơi nào thì ông cũng phải thật vui nha..." - những lời nhắn nhủ cuối cùng của bạn học dành cho Kiên.

Trời lất phất mưa trong buổi đến trường cuối cùng của cậu học sinh lớp 6, hàng trăm người xót xa tiễn em về cõi vĩnh hằng-18

Tạm biệt trường Bạch Đằng, tạm biệt các thầy cô giáo, các bạn học sinh..., mọi người sẽ luôn nhớ về con, cậu học sinh lớp 6/8.

Trời lất phất mưa trong buổi đến trường cuối cùng của cậu học sinh lớp 6, hàng trăm người xót xa tiễn em về cõi vĩnh hằng-19Trời lất phất mưa trong buổi đến trường cuối cùng của cậu học sinh lớp 6, hàng trăm người xót xa tiễn em về cõi vĩnh hằng-20

Hãy ngủ thật ngoan Kiên nhé - cậu học trò dễ thương, lễ phép của tất cả mọi người. Dẫu biết rằng cuộc đời là cõi tạm, con đến một thế giới tốt đẹp hơn nhưng sao mà đau lòng đến thế! Thương con và mong con yên nghỉ!

Xem link gốc Ẩn link gốc http://toquoc.vn/troi-lat-phat-mua-trong-buoi-den-truong-cuoi-cung-cua-cau-hoc-sinh-lop-6-hang-tram-nguoi-xot-xa-tien-em-ve-coi-vinh-hang-2202029584630853.htm

tử vong

cây đổ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.