Đến hẹn lại lên, cứ tháng 4 hàng năm, hàng nghìn học sinh lớp 12 lại bước vào thời gian chuẩn bị cho kỳ thi THPT. Nhiều câu chuyện "dở khóc dở cười" về việc điền hồ sơ thi.
Có những người "dùng cả thanh xuân" để đăng ký thi vào chuyên ngành ngôn ngữ. Chắc hẳn chủ nhân của bộ hồ sơ này đã phải ghi lại nhiều quá đến mức bị "lậm", ghi nhầm ra 2 chuyên ngành mới là "ngôn ngữ lý" và "ngôn ngữ hóa". Ảnh: Trường người ta.
Đừng quen tay mà ghi cả biệt danh của mình vào hồ sơ, nếu không cái giá mà bạn phải trả sẽ là ghi lại một bộ hồ sơ khác. Ảnh: Trường người ta.
Hãy ghi nhớ rằng trong hồ sơ, mỗi ô trống chỉ được ghi một chữ số thôi. Để tránh tình trạng ghi hàng chục bộ hồ sơ mà mỗi cái lại sai một lỗi nhỏ khiến bạn phải viết lại từ đầu, hãy tìm hiểu và đọc kỹ hướng dẫn trước khi đặt bút viết. Ảnh: Trường người ta.
"Bút sa gà chết", dù chỉ là một chữ cái viết sai cũng đủ khiến bạn "ân hận". Ảnh: Đinh Thị Lâm Quyên.
Việc "người người, nhà nhà" viết sai hồ sơ có vẻ đã làm nảy sinh nên một nghề dịch vụ mới là bán hồ sơ, thậm chí nhiều bạn còn hài hước đăng ký đi viết hồ sơ thuê để kiếm thêm thu nhập. Ảnh: Trịnh Tuấn.
Với những hồ sơ viết sai, các bạn có thể tận dụng để làm giấy viết nháp, hoặc dùng để trổ tài hội họa như thế này. Thế nhưng dù sao tất cả chỉ là hài hước thôi, hãy cẩn thận khi ghi hồ sơ nhé, vì nó ảnh hưởng rất nhiều tới việc học thi, ôn tập, cũng như chọn ngành, chọn trường của các bạn sau này. Ảnh: Trường người ta.
Theo Zing