Kì nghỉ lễ kéo dài những tưởng mang lại cảm giácthư thái cho du khách sau những ngày căng thẳng, thế nhưng, không ít ngườitrở về từ các điểm du lịch trong trạng thái mệt mỏi, bực bội… Một số "thượngđế" sau chuyến nghỉ mát dịp 30/4 - 1/5 đã phải nằm nhà thêm vài ngày đểdưỡng sức.

Đường "hành xác" tới điểm vui chơi
 
Bước chân xuống khỏi chiếc xe du lịch từ Nha Trang về, mặt mũi anh Huy, chịNgọc (Q.9, TP.HCM) bơ phờ, mệt mỏi. Dịp này được nghỉ dài ngày, anh Huy muốnđưa người yêu đi du lịch cho thoải mái đầu óc vì trước đó cả hai đều đã bùđầu với công việc.
 
Thế nhưng chuyến nghỉ lễ đã trở thành cuộc hành xác với hai anh chị. “Lúc điđã khổ, chen lấn mãi mới kiếm được hai tấm vé. Ra đến Nha Trang tưởng thảnhthơi, ai dè người đông như kiến cỏ, đi đâu cũng cảm thấy bức bối chật chội”.

Chị Lưu Thủy, (nhân viên Bộ Tư Pháp, Hà Nội)cũng bơ phờ sau chuyến du lịch Hạ Long. 2h chiều 29/4, chị Thủy cùng 2 ngườibạn đến Bến xe Lương Yên (Hà Nội) nhưng không mua được vé. Nhóm bạn của chịThủy đành phải bắt ô tô khách ở bên ngoài.
 
Cố gắng tìm một chỗ ngồi nhưng không sao chen chân được, chị Thủy đành chịucảnh đi “ghế đứng”. Khoảng gần 2 tiếng sau do một số khách có con nhỏ khôngchịu nổi cảnh xe quá tải đã xin xuống giữa đường, chị Thủy mới kiếm được mộtchỗ ngồi trên cabin cùng một đống balô, túi xách lèn cứng xung quanh.
 
Trên suốt dọc đường đi, mặc dù số lượng khách trên xe đã chở gấp đôi quyđịnh nhưng lơ xe vẫn tiếp tục bắt khách. Do bị nhồi nhét, trong xe lúc nàocũng như thiếu khí, đường lại ùn tắc tại nhiều nơi nên hầu hết hành kháchđều kêu chóng mặt, váng đầu. Quá nửa số khách trên xe đã… ói mửa.
 
“Người lớn thì còn “nghiến răng” chịu đựng được, khổ nhất là mấy trẻ nhỏ dokhông chịu được cảnh ngột ngạt cứ khóc ầm lên. 11h đêm, chị Thủy và nhóm bạnmới tới được khách sạn.

Nhiều xe khách thường xuyên trong tình trạng quá tải vào dịp lễ 30/4, 1/5

Khốn khổthuê nhà nghỉ

Anh Huy cho biết, 7h sáng 30/4 hai anh chị cómặt ở Nha Trang nhưng đến tận 12h trưa langthang vẫn không hỏi được nhà nghỉ. Hai anh chịđành chấp nhận kiếm chỗ ở xa trung tâm thành phốnhưng kết quả cũng chẳng hơn gì.

“Chủ khách sạn giới thiệu là khách sạn 2 saonhưng vào phòng thì không có máy lạnh, chỉ cócái quạt treo tường, phòng tắm cũng không có máynước nóng. Phòng khách sạn mà như phòng nghỉbình dân. Phòng 2 giường, 500.000đồng/ngày. Bựcbội vì dịch vụ ở đây nhưng đành cắn răng chịu”.

Dễ tính hơn anh Huy, chị Mai (Q.5, TP.HCM) hàilòng với chuyện thuê được phòng nghỉ tại thị xã Bà Rịa với giá cắt cổ. Ngàythường, nhà nghỉ phòng quạt máy chỉ 80.000 đồng/ngày, máy lạnh là 160.000đồng/ngày, nhưng mấy ngày lễ, nhà nghỉ nào cũng ra giá 300.000 đồng/ngày (phòngquạt máy), 600.000 đồng/ngày (phòng máy lạnh).

“Như vậy là vẫn còn may, có người còn không thuê được chỗ nghỉ, đành bỏ dởkì nghỉ quay trở về thành phố” - chị Mai vẫn lấy làm mừng.

Còn chị Thủy, dù đã đặt 2 phòng trước đó mộttuần nhưng đến nơi, cả nhóm bạn 4 người của chị Thủy phải nhồi nhét vào mộtphòng đôi với giá 800.000 đồng (tăng 300.000 đồng so với khi đặt). Theo lýgiải của nhân viên khách sạn thì do số lượng khách tăng đột biến, ngoài dựđoán nên phải nhường bớt phòng cho khách khác và tăng giá phòng.

Nhà nghỉ, khách sạn hết phòng, nhiều người phảichấp nhận thuê nhà dân với giá ngang giá khách sạn. Gia đình anh Hân thuê xeô tô từ Hà Nội đi Đồ Sơn. Đến Đồ Sơn, chạy lòng vòng qua rất nhiều khách sạn,nhưng gia đình anh Hân không thuê nổi phòng, đành phải thuê nhà dân ở gầnđấy với giá “cắt cổ”, 300.000đồng/phòng 20m².

"Phòng trọ thì xập xệ, không có nhà tắm, phải tắm chung với nhà tắm của chủnhà. Không điều hòa, máy lạnh, chăn đắp cũ kỹ, ít được dùng nên có mùi hôi,rất khó chịu. Mặt khác tiếng máy bơm nước của chủ nhà chạy cả đêm kêu inhtai khiến tôi không thể nào chợp mắt được".

Dịch vụ: Giá tăng chóng mặt

Các loại dịch vụ kỳ nghỉ lễ đều tăng 3-5 lần so với ngày thường

Tâm - SV Trường ĐHGTVT TP.HCM cùng đám bạn rủ nhau đi xe máy raVũng Tàu chơi nhân mấy ngày nghỉ. Cả nhóm tínhxuống Vũng Tàu thuê nhà nghỉ, chơi hết mấy ngàylễ mới về, nhưng sáng 30/4 đi thì chiều tối cùngngày, cả nhóm đã phải chuồn về.

"Người thì đông mà phòng thì ít. Hỏi chỗ nàocũng bảo hết phòng, trong khi các dịch vụ ănuống thì tăng giá đến chóng mặt. Cảm thấy đi dulịch mà ngột ngạt quá nên cả đám kéo nhau về chokhỏe" - Tâm kể.

Vẫn chưa hết bực, Tâm tiếp: “Xe máy của mình bịlủng phải vào tiệm vá xe. Có mỗi miếng vá người ta cũng lấy 15.000 đồng.Đúng là đủ các kiểu chặt chém. Từ nay có đi du lịch tụi mình cũng không đivào mấy ngày lễ nữa”.

Chị Mai Xuân, một nhân viên du lịch ở Hà Nội chobiết, năm nay giá phòng khách sạn hầu hết đều tăng 2-3 lần, Đặc biệt, nếukhách không đặt phòng trước thì giá có thể thay đổi theo từng giờ. Còn cácdịch vụ khác như: phao bơi, áo tắm, giải khát thì đều tăng từ 3-5 lần.

Các nhà hàng hải sản cũng được dịp để “chặt, chém” khách. “Nếu như năm trước,một suất ăn chỉ 100.000 đồng thì năm nay phải 150.000 - 200.000 đồng mới cóthể ăn được. Đồ biển giá cả cắt cổ, 200.000 đồng được một đĩa chả mực lèotèo vài miếng”.

Sau những ngày nghỉ xả stress, không ít ngườitrở về từ các điểm du lịch trong trạng thái mệt mỏi, bực bội… Một số "thượngđế" sau chuyến nghỉ mát dịp 1/5 đã phải nằm nhà vài ngày để dưỡng sức.

  • Theo Lê Dung - Nguyễn Yến