“Thật sự, tôichỉ muốn nói là những điều đó làm tôi bị tổn thương không ít. Dẫu biết là ngườicủa công chúng phải chịu nhiều áp lực, và nhiều khi không thể kiểm soát nhữngthông tin về mình, nhưng nhiều lúc tôi thấy muốn điên lên và vứt bỏ hết tấtcả..." Thủy Tiên chia sẻ.
![]() |
Thủy Tiênthi thoảng lại điện thoại cho tôi, giọng có phần hoang mang. Cô kể chotôi rằng người tự nhận là tác giả của loạt bài báo phiếm chỉ, nhưng dễkhiến người đọc suy diễn đó là viết về Thuỷ Tiên, lan tràn trên mạngthời gian qua, bắn tin qua bạn bè bảo rằng Tiên phải điện thoại, trựctiếp nói chuyện và tặng quà thì mới buông tha, còn không sẽ có nhiều kỳnữa được đăng.
Đối phó với điều đó, Thủy Tiênchọn giải pháp im lặng.
Hẹn gặp tôi tại mộtquán cà phê trên đường Nguyễn Huệ, Q1, Tiên tóc xõa tự nhiên, trang điểm nhẹnhàng, không còn kiểu phá cách đánh mỗi chút son ở lòng môi. Áo sơmi trắng, quầnjeans, trông Tiên hệt như một nữ sinh.
Thủy Tiên nhẹnhàng. “Thật sự, tôi chỉ muốn nói là những điều đó làm tôi bị tổn thương khôngít. Dẫu biết là người của công chúng phải chịu nhiều áp lực, và nhiều khi khôngthể kiểm soát những thông tin về mình, nhưng nhiều lúc tôi thấy muốn điên lên vàvứt bỏ hết tất cả, cảm thấy không thể tiếp tục đi hết con đường mình đã lựachọn.
![]() |
Tủi thân làmột cảm giác rất thật, khi tôi chẳng biết phải xoay sở làm sao với dưluận. Tôi luôn cố gắng làm việc, lao động ngày đêm, mong là một ngày nàođó sẽ được nhìn nhận với con mắt thiện cảm hơn.
Ngày trước nếu gặpnhững thông tin không đúng tôi sẽ chọn giải pháp im lặng, bởi vì tôi nghĩ, bảntính tôi quá thẳng thắn, không khéo léo có thể sẽ khiến sự việc nghiêm trọnghơn. Nhưng bây giờ tôi lại nghĩ, khi có thông tin sai mình cần phải lên tiếng,tránh để tình trạng hiểu lầm ngày một nhiều như thời gian vừa qua.
Hiện nay, tôi đangcố gắng sống bình thản hơn, chú tâm vào album sắp phát hành với một phong cáchkhác từ âm nhạc cho đến phong cách. Mong rằng, những nỗ lực chân thành của tôisẽ được khán giả ghi nhận.”
Theo Ngườiđẹp