Chỉ trong vòng 4 năm, ở thành phố New York(Mỹ) liên tiếp xảy ra các vụ sát hại mà phần lớn nạn nhân trong số đó là gái mạidâm. Công lý chỉ được làm sáng tỏ sau khi người lái một chiếc xe không biển kiểmsoát bị bắt giữ.   

Chiếc xe đáng ngờ

3h15 ngày 28-6-1993, hai nhân viên cảnh sátNew York, Sean Ruane và Deborah Spaargaren, đang trên đường đi tuần tra thì pháthiện một chiếc xe bán tải Mazda không biển kiểm soát. Họ liền ra hiệu yêu cầulái xe dừng lại kiểm tra, nhưng lái xe không chấp hành mà nhấn ga bỏ chạy. Ngaylập tức, hai nhân viên cảnh sát gọi đồng nghiệp hỗ trợ đồng thời đuổi theo chiếcxe tình nghi. 5 chiếc xe tuần tra khác sau đó tham gia vào cuộc rượt đuổi, còihú vang cả khu vực.

Tình cờ bị lật tẩy

Joel David Rifkin khi bị bắt

Sau một hồi rượt đuổi nguy hiểm, đến 3h36 thìngười lái chiếc xe tình nghi đã đâm vào một cột điện thoại ven đường. Người láixe đã bị tạm giữ, trên bằng lái có ghi tên là Joel David Rifkin, 34 tuổi, sống ởphố Garden ở East Meadow, Long Island. Khi được hỏi vì sao chiếc xe không cóbiển kiểm soát, Joel khẳng định lúc anh ta rời khỏi nhà 40 phút trước đó, biểnkiểm soát vẫn còn trên xe, giờ không hiểu sao lại không cánh mà bay. Tuy nhiên,khi bị cảnh sát hỏi tại sao lại bỏ chạy thì Rifkin không trả lời được.

Trong khi kiểm tra, cảnh sát nhận thấy có mùihôi thối bốc ra từ bên trong xe. Thấy có điều gì đó bất thường, họ tiến lại gầnhơn thì kinh hoàng phát hiện thi thể đang phân hủy của một phụ nữ trong tìnhtrạng không mảnh vải che thân. Người này dường như đã chết trước đó vài ngày.Khi bị cảnh sát thẩm vấn về thi thể người phụ nữ, Rifkin cho biết đó là gái mạidâm. Theo Rifkin, sau khi quan hệ, anh ta đã siết cổ chết người phụ nữ trên.Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là Tiffany Bresciani, 22 tuổi người gốcLouisiana.

Khi khám xét nơi ở của hắn, cảnh sát tìm thấy75 đồ trang sức phụ nữ, quần áo phụ nữ, những bức ảnh Joel chụp một số phụ nữkhông rõ danh tính, ngoài ra còn có bài báo viết về vụ án kẻ giết người hàngloạt ở New York, Arthur Shawcross. Không chỉ vậy, cảnh sát còn tìm thấy mộtchiếc cưa sắt có dính vết máu. Lúc này cảnh sát cho rằng, Joel có thể là kẻ giếtngười hàng loạt.

Chân dung hung thủ

Joel David Rifkin sinh ngày 20-1-1959, đượccặp vợ chồng hiếm muộn Bernard và Jeanne Rifkin ở New York nhận về nuôi khi mới3 tuổi. 3 năm sau, gia đình họ chuyển đến East Meadow, Long Island sinh sống.Ngay từ khi còn nhỏ, Joel đã tỏ ra nhút nhát.

Thành tích học tập kém cỏi của Joel khiến ôngBernard tỏ ra thất vọng trong khi bạn bè cùng trang lứa thường trêu chọc cậu.Điều đó làm cho Joel trở nên xa lánh mọi người, thường thui thủi một mình. Đếntuổi trưởng thành, Joel làm một số công việc lặt vặt, và thường dành phần lớn sốtiền ít ỏi kiếm được để quan hệ với gái mại dâm. Tháng 8-1987, hắn ta bị bắt ởHempstead vì gạ tình một nữ cảnh sát chìm.

Sau đó, Joel lại càng tỏ ra ranh ma hơn. Tháng3-1989, một gái mại dâm, nghiện ma túy nặng tên là Susie đã trở thành nạn nhânđầu tiên bị hắn sát hại. Sau khi giết Susie, hắn chặt thi thể nạn nhân thànhnhiều mảnh và vứt xuống sông. Nạn nhân tiếp theo là Mary Ellen DeLuca, 22 tuổingười Long Island, được nhìn thấy lần cuối cùng lúc 23h ngày 1-9-1991. Cho đếnkhi bị bắt ngày 28-6-1993 khi đang lái xe trên đường đi thủ tiêu xác của cô gáiTiffany Bresciani, Joel được cho là đã sát hại tổng cộng 17 người, trong đó phầnlớn là gái mại dâm nghiện ma túy.

Phiên tòa xét xử Joel David Rifkin diễn ra vàongày 11-4-1994. 203 năm tù giam là kết cục cuối cùng dành cho hắn.

Theo Nguyễn Tuyên
An ninh thủ đô