2 tháng sau ngày xảy ra vụ án,Ích Hải vì tuổi nhỏ nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng vụ việc đãkhiến nó ngộ ra nhiều điều, nó muốn được đi học tiếp. Song việc này chẳng dễdàng gì, không trường nào dám nhận một học sinh đã có hành vi giết người.

Sểnh nhà, ra phố giết người

“Cháu phải đi học, không thể ngàynào cũng chơi rông thế được, nếu không khi lớn sẽ hối hận cả đời”. 20h30 ngày2-12-2008, trong căn phòng trọ ở chợ số 1, quận Hà Tây, thành phố Tam Á, VươngÍch Hải nhận được điện thoại đường dài của ông ngoại. Câu nói của ông làm thằngbé mới 9 tuổi cảm thấy hơi khó chịu. “Mẹ, con ra ngoài chơi, một lát sẽ về”,Vương Ích Hải nói với mẹ xong đã mất hút ở cầu thang tối om. “Tối thế nó còn rangoài làm gì?”, Vương Ba, bố Ích Hải vừa về đến nơi, hỏi vợ. Thấy bảo con đichơi, Vương Ba vội vàng chạy đến quán internet quen, đe nếu tìm thấy sẽ đánh gãychân. 

Từ cách dạy con thô bạo

Vương Ích Hải cùng bố mẹ

Điều mà cả Vương Ba và vợ đềukhông tưởng tượng được là Vương Ích Hải không đến quán internet chơi game, cũngkhông về nhà. Những ngày sau đó, họ vẫn không có tin tức gì về thằng bé. CảVương Ba và vợ đều bỏ việc, ngày ngày đi khắp hang cùng ngõ hẻm ở Tam Á tìm con.Ngày 9-12, cảnh sát phường Hà Đông đến nhà tìm, chỉ thấy cửa đóng then cài. Khiấy, Hoàng Giang Mai, mẹ Ích Hải đang ở một quán internet, nghe người trong quánnói với nhau, thằng bé hay đến chơi game ở đây mới bị cảnh sát bắt đưa đi, hoảnghồn gọi chồng cùng đến đồn, không ngờ nhận được tin dữ: Vương Ích Hải khi đánhnhau đã giết chết một thằng bé vị thành niên.

Theo thông tin từ cảnh sát, trongkhoảng thời gian từ 3h-3h30 ngày 8-12, Vương Ích Hải sau khi chơi game, vì tranhchấp đã đánh nhau với 2 đứa trẻ khác ở chợ Cảng Hoa. Cảm thấy mình yếu thế hơn,Ích Hải đã rút con dao nhọn ở một quầy hàng bán dưa gần đó, đâm chết thằng bé 13tuổi.

Không còn cơ hội?

Vương Ba sinh ra ở một làng quênghèo thuộc thành phố Đạt Châu, Tứ Xuyên, vì gia đình đông con nên chưa từngđược đến trường. Năm mười mấy tuổi, anh đã phiêu bạt khắp nơi làm thuê, cuốicùng gặp được Hoàng Giang Mai, một phụ nữ đến từ Hồ Nam. Năm 1998, sau khi kếthôn được 1 năm, Vương Ích Hải ra đời. Năm 2004, họ sinh thêm một con trai nữa,cuộc sống vì vậy khó khăn hơn.

2 thằng bé cùng mẹ vốn sống cùngông bà ngoại ở Hồ Nam, năm 2006 mới chuyển đến Tam Á, nơi Vương Ba làm thuê.Vương Ba xin cho con vào một trường tiểu học, tuy nhiên, Ích Hải hay bị bạn bètrêu chọc là người ngoại tỉnh, sểnh ra là tìm cách ức hiếp thằng bé. Tính tìnhÍch Hải vốn hướng nội nên khá lâu sau vợ chồng Vương Ba mới biết, tuy nhiên vìmải làm ăn nên không đi sâu tìm hiểu.

Vì thấu hiểu thân phận kẻ làmthuê không biết chữ, nên Vương Ba luôn muốn con cái được học hành tử tế, quảncon rất chặt, Ích Hải hễ lơ là việc học là lập tức bị đòn roi. Cách giáo dục đơngiản mà thô bạo đó đã khiến tính cách Ích Hải ngày càng bướng bỉnh, cuối cùngđến tháng 9-2008, thằng bé nhất quyết không đến trường dù cho bố có đánh đập, đedọa đến thế nào.

Liêu Hải Xuyên, bạn thân Ích Hải,cũng là một đứa trẻ bỏ học cho biết, vì hàng ngày có 2 NDT bố mẹ cho ăn sáng,lại thỉnh thoảng được cậu cho tiền tiêu vặt, nên Ích Hải trở thành mục tiêu củabọn trẻ lang thang đường phố. Chúng luôn tìm cách lừa, dùng bạo lực lấy tiền củaÍch Hải đi chơi game. Sau những lần như thế, việc đánh nhau với Ích Hải trởthành cơm bữa. Nhất là thời gian gần đó, em trai Ích Hải bị xe va chạm, bố mẹkhông có thời gian chăm sóc nên Ích Hải thường xuyên trốn ra ngoài chơi, cuốicùng kết thúc bằng việc bỏ nhà đi bụi và cầm dao giết người.

Theo Bảo Trâm
An ninh thủ đô