Chín năm trước, khi anh Lý (sinh năm 1980, Trung Quốc) quyết định bỏ ra gần 2 tỷ đồng để về quê xây nhà, cả làng đều chê cười. Ai cũng cho rằng anh dại dột, bởi nếu dùng số tiền đó mua nhà ở thành phố, anh đã có thể kiếm được một khoản lời lớn. Nhưng thời gian đã chứng minh lựa chọn của anh là hoàn toàn đúng đắn.

Từng bị chê dại vì bỏ gần 2 tỷ về quê xây nhà, giờ ai cũng khen anh Lý có 'tầm nhìn xa trăm dặm' - Ảnh 1.

Năm anh gần 40 tuổi, anh quyết định về quê xây nhà mới, một ngôi nhà hai tầng, có sân trước, sân sau, chi phí khoảng 480.000 NDT (tương đương 1,7 tỷ VNĐ). Ảnh minh họa

"Kẻ ngốc có tiền" và ước mơ về mái nhà tuổi thơ

Sinh ra trong một gia đình nông dân trồng cây ăn quả, tuổi thơ của anh Lý gắn liền với căn nhà mái ngói cũ được xây từ những năm 1930. Gia đình tám người phải chen chúc trong ba gian nhỏ. 

Anh từng phải ngủ chung với bao lương thực, nhiều đêm tỉnh giấc vì chuột chạy qua đầu. Dù vậy, ký ức ấy đã gieo trong anh một mong muốn một ngày nào đó, gia đình sẽ có ngôi nhà khang trang, nơi cha mẹ được nghỉ ngơi an nhàn.

Khi trưởng thành, anh Lý lên thành phố học đại học rồi lập nghiệp. Cuộc sống nơi đô thị bận rộn cuốn anh vào guồng quay mưu sinh. 

Sau khi kết hôn, sinh con và mua nhà ở thành phố, ước mơ xây nhà cho cha mẹ tưởng chừng đã bị gác lại.

Mãi đến khi công việc kinh doanh thuận lợi, anh mới có đủ điều kiện thực hiện điều đó. Năm anh gần 40 tuổi, anh quyết định về quê xây nhà mới, một ngôi nhà hai tầng, có sân trước, sân sau, chi phí khoảng 480.000 NDT (tương đương 1,7 tỷ VNĐ).

Cả làng chê cười, họ hàng khuyên ngăn

Khi biết tin, nhiều người trong làng không khỏi bàn tán: "Người ta đổ xô lên thành phố, còn anh lại bỏ tiền về quê, đúng là kẻ ngốc có tiền!". 

Ngay cả người thân cũng khuyên anh dừng lại, cho rằng đó là khoản đầu tư "lỗ vốn". Nhưng anh Lý vẫn kiên định.

Anh bảo, "Tôi không xây để khoe khoang, mà để cha mẹ có nơi yên tĩnh khi về già. Với tôi, nhà ở nông thôn mới thực sự là nhà."

Nhờ sự ủng hộ của vợ con, chỉ sau 8 tháng, ngôi nhà khang trang rộng 130m² đã hoàn thiện. Khi ấy, những lời chê bai vẫn chưa dứt. Người ta tiếc cho anh vì "ném tiền vào vùng quê vắng người".

Đại dịch bùng phát và cú xoay chiều bất ngờ

Nhiều năm sau, khi dịch bệnh bùng phát khiến thành phố phong tỏa, gia đình anh Lý quyết định trở về quê sinh sống. Chính lúc ấy, họ mới cảm nhận được giá trị thật của ngôi nhà tưởng chừng "vô dụng".

Không khí trong lành, thực phẩm sạch do tự tay trồng, nuôi gà vịt trong sân, cuộc sống bình dị mà an yên khiến cả nhà dần quen và yêu vùng quê. 

Cha mẹ anh Lý được chăm sóc vườn cây, trồng rau mỗi ngày, sức khỏe cải thiện rõ rệt. Vợ chồng anh thì thấy nhẹ nhõm hơn, thoát khỏi những áp lực công việc và những cuộc gặp gỡ xã giao không cần thiết nơi đô thị.

Từ đó, căn nhà không chỉ là nơi để nghỉ ngơi, mà còn là chốn bình yên để cả gia đình tái tạo năng lượng sau những ngày làm việc căng thẳng. Mỗi cuối tuần hay dịp lễ, ai cũng háo hức "về quê", thay vì đi du lịch xa xôi.

Từng bị chê dại vì bỏ gần 2 tỷ về quê xây nhà, giờ ai cũng khen anh Lý có 'tầm nhìn xa trăm dặm' - Ảnh 2.

Với anh, về quê xây nhà không chỉ là chuyện gạch đá, mà là cách nối lại sợi dây với cội nguồn, là hành trình tìm về bình yên giữa cuộc sống xô bồ. Ảnh minh họa

"Về quê xây nhà": Lựa chọn của những người nhìn xa

Sau gần một thập kỷ, những người từng chê cười anh Lý giờ lại tỏ ra ngưỡng mộ. 

Nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới, làng quê giờ có đường nhựa, đèn đường, hệ thống nước sạch, giao thông thuận tiện hơn. Những ngôi nhà mới mọc lên, khung cảnh làng quê ngày càng khang trang.

Nhiều người từng bỏ quê lên phố nay lại muốn trở về, mong có một nơi an cư khi nghỉ hưu ở quê. Nhưng lúc này, việc xây nhà không còn dễ như trước, đất đai hạn chế, chi phí tăng cao, nhiều khu nằm trong diện bảo tồn. 

Ai cũng tiếc rằng mình không sớm như anh Lý, khi còn cơ hội.

Ngôi nhà không chỉ là tài sản, mà là hạnh phúc

Nhìn lại, anh Lý chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình. Anh nói: "Tôi có thể mất đi cơ hội đầu tư sinh lời, nhưng tôi được sống đúng với ước mơ và có thời gian bên cha mẹ, con cái. Thế là đủ."

Với anh, về quê xây nhà không chỉ là chuyện gạch đá, mà là cách nối lại sợi dây với cội nguồn, là hành trình tìm về bình yên giữa cuộc sống xô bồ.

Giờ đây, mỗi sáng thức dậy, nhìn thấy ánh nắng chiếu qua vườn cây, nghe tiếng chim hót thay vì tiếng còi xe, anh Lý càng tin rằng quyết định năm xưa là đúng. 

Căn nhà ở quê không chỉ là chỗ ở, mà là minh chứng cho một triết lý sống giản dị: "Thành phố cho ta công việc, nhưng quê nhà mới cho ta cuộc sống."

Theo Gia đình và Xã hội