Chính phủ Thái Lan hômnay công bố bức ảnh “kẻ khủng bố” bị nghi là nổ súng kích động, dẫn tới cuộcxung đột đẫm máu giữa phe “áo đỏ” và lực lượng an ninh hôm 10/4 vừa qua.

Ủy ban điều tra đặc biệt thuộcChính phủ Thái Lan cho hay, cơ quan này nhận được thông báo về sự xuất hiện củamột người đàn ông mang theo vũ khí trà trộn vào đám đông người biểu tình. Chính“tay khủng bố" này đã khai hỏa đầu tiên về cả phía lực lượng an ninh lẫn nhữngngười biểu tình, châm ngòi cho cuộc xung đột đẫm máu.

Vạch mặt kẻ khủng bố châm ngòi biểu tình đẫm máu tại Thái Lan

Cảnh sát Thái Lan đang truy nã tay súng này

Trước đó, Phó thủ tướngphụ trách an ninh Suthep Thuagsuban-Giám đốc Trung tâm Tình trạng khẩncấp cho biết, qua các bức ảnh và video do phóng viên và người dân quayđược trong trận đụng độ giữa quân đội và những người biểu tình “áo đỏ”ngày 10/4 cung cấp cho cảnh sát, Chính phủ có đầy đủ bằng chứng về taysúng này.

Quan chức này còn cáo buộc kẻ tấncông bí ẩn này có mối liên hệ với một số nhà lãnh đạo của phe “áo đỏ”. Tuynhiên, lãnh đạo phe “áo đỏ” Natthawut Sukai bác bỏ cáo buộc trên và khẳng định,chính lực lượng an ninh đặc biệt đã nổ súng nhằm vào đám đông biểu tình không cóvũ khí. Đồng thời, ông Saikua sáng nay còn công bố đoạn video dài 12 phút chothấy những người biểu tình bị trúng đạn được bắn ra từ phía các xe tăng quân sự.

Trong khi đó, lực lượng “áo đỏ”đang gấp rút chuẩn bị cho một “trận chiến cuối cùng”. Những người biểu tình hômnay bắt đầu dồn về khu trung tâm thương mại sầm uất ở Thủ đô Bangkok. "Chúng tôisẽ sử dụng khu Rachaprasong là nơi diễn ra trận quyết chiến cuối cùng nhằm lậtđổ Chính phủ”, ông Nattawut Saikua, một trong những thủ lĩnh của phe “áo đỏ”khẳng định.

Khu Rachaprasong là nơi có mộtkhách sạn sang trọng và một khu mua sắm sầm uất cách trung tâm tài chính của Thủđô Bangkok chỉ vài bước chân. Vị trí địa lý của trung tâm thương mại này cùngmật độ dân cư và khách du lịch đông đúc khiến quân đội khó có thể triển khaibinh lính hay dùng vũ lực trong khu vực này.

 Theo Trà My
Vạch mặt kẻ khủng bố châm ngòi biểu tình đẫm máu tại Thái Lan