- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Những pha trình bày món ăn như… muốn đuổi khách đi của các nhà hàng “dị” nhất thế giới, cẩn thận xem xong “nghẹn”!
Tự cảm thấy thật may mắn khi những nhà hàng xung quanh ta phục vụ bát đĩa bình thường…
Tự cảm thấy thật may mắn khi những nhà hàng xung quanh ta phục vụ bát đĩa bình thường…
Để thu hút khách hàng, ngày nay các thương hiệu khách sạn, nhà hàng, quán ăn… nghĩ ra những chiến dịch quảng bá hoặc phục vụ đồ ăn, thức uống độc đáo, mới lạ, thậm chí đôi khi còn bị đánh giá là kỳ quặc, “dị”. Ấy vậy mà bằng cách này hay cách khác, việc làm đó cũng thu hút được sự chú ý của khách hàng, chỉ là theo nghĩa tích cực hay tiêu cực thì chưa biết.
Dưới đây là những lần các nhà hàng trên thế giới gây choáng với những kiểu trình bày món ăn có 1-0-2, cực “dị” và sốc, khiến cho khách hàng “nhớ mãi không quên”:
Chắc thiếu đĩa nên mượn bộ chổi quét với xẻng hót của cô lao công luôn quá. Cứ tưởng thế này là hay?
Tự dưng thấy nhói ở tay, mong khi hoàn thành bữa tráng miệng, bàn tay vị khách đó vẫn còn nguyên vẹn.
Trông món ăn khá hấp dẫn đó, nhưng khi được phục vụ trên hàm răng thì lại thấy giống… bãi nôn.
Cái này cũng được, khá độc đáo! Tuy nhiên ai bị dị ứng với kim tiêm hay mắc chứng sợ bệnh viện thì đúng là ác mộng...
Món ăn rõ sang mà trình bày trên chiếc dép tông? Có chấp nhận nổi không?
Ủa, phục vụ kiểu này rồi ai ăn ai nhịn ta?
Tính đá khách đi luôn quá, lại còn trông mất vệ sinh.
Tôi đã nghĩ đến lúc được ngồi thưởng trà ăn bánh kiểu Nhật, ngắm cá bơi lội dưới hồ… Nhưng không phải thế này!!!
Bàn xoay là xưa rồi, giờ đu quay mới là xu hướng nè!
Tượng tự cái xẻng rác và cái giày, hất luôn được vào mặt tôi thì hất đi này! Ăn uống gì nữa?
Đây là khay đựng trứng cho những ai không nhận ra, dù sao thì cách này cũng áp dụng quy tắc tái chế, đáng khen!
Sáng tạo đó, dù hơi sợ…
Nhìn ra cái gì không? Bánh mì đựng trong 1 chiếc túi lông chuột…
Ít ra cái chân gà còn làm bằng bạc
Nào cùng tắm nắng nào
Tắm nắng xong trời mưa thì có ô che
Ai sợ chuột chắc thấy xong ngất xỉu khỏi ăn…
Ăn xong chị mang cái ván trượt ra khỏi cửa luôn hộ em, em khỏi rửa bát ạ!
Theo Nhịp Sống Việt
- Vào bếp23 giờ trướcMăng khô có thể làm ra được nhiều món ngon, nhưng nhớ khi ngâm măng, nên cho nước này vào để món ăn trở nên ngon hơn.
- Vào bếp1 ngày trướcBạn hoàn toàn có thể tự tin làm món bánh pizza cá hồi xúc xích thịt xông khói cho cả nhà thưởng thức.
- Vào bếp2 ngày trướcVới cách kho bằng nồi cơm điện này, cá sẽ mềm, thơm và đậm đà hương vị, rất thích hợp để ăn cùng cơm trắng.
- Vào bếp2 ngày trướcBún thang là một món ăn mang đậm hương vị của người Hà Nội nổi tiếng bởi sự cầu kỳ và tinh tế để tạo nên món ăn ngon nổi tiếng.
- Vào bếp3 ngày trướcNếu cảm thấy nấm xào đã quá quen thuộc, bạn có thể đổi sang cách làm nấm trộn, hương vị mới lại này chắc chắn sẽ khiến bạn ấn tượng không ngờ.
- Vào bếp3 ngày trướcMón thạch chanh mang hương vị thơm ngon, thanh mát và rất hợp sử dụng để giải nhiệt trong ngày hè.
- Vào bếp3 ngày trướcMùi vị của thịt vịt ngon không kém so với các loại thịt khác. Nếu biết cách làm, chị em có thể chế biến được rất nhiều món ngon.
- Vào bếp3 ngày trướcCác món ăn đều rất hao cơm, thích hợp cho những gia đình có nhiều thành viên.
- Vào bếp4 ngày trướcMẹ đảm Hòa Bình giới thiệu loạt món ngon hấp dẫn cho những ngày chán cơm khiến chị em ai cũng mê.