Chủ đề
viện dưỡng lão
Giá mà tôi không đưa bố vào viện dưỡng lão
Mặc kệ sự phản đối của họ hàng và chính người bố tội nghiệp, tôi vẫn quyết định đưa ông vào viện dưỡng lão.
Chồng khuyên mẹ bán nhà lên thành phố ở cùng với các con nhưng lại âm thầm làm việc này khiến tôi ghê tởm lòng hiếu thảo của anh
Biết được kế hoạch khủng khiếp sau ý định đón mẹ lên ở cùng để báo hiếu tôi thực sự thấy sợ chồng. Mẹ anh anh còn làm vậy, tôi thì anh sẽ thế nào đây?
Đang sợ phải nghỉ việc để chăm mẹ chồng tai biến thì chồng đưa ra phương án khiến tôi choáng váng thất kinh
Bao nhiêu năm mẹ vất vả nuôi anh khôn lớn, dù khó khăn nghèo khổ mẹ cũng chưa để anh phải đói, không để anh phải thất học. Thậm chí, tầm này năm ngoái anh có ý muốn kinh doanh thêm, mẹ dành dụm được hơn 60 triệu đồng cũng vét sạch đưa cho con mà không giữ lại dù chỉ một đồng để phòng thân.
Đêm nào cũng nghe tiếng khóc phảng phất trong phòng mẹ chồng, khi biết bí mật phía sau, tôi bàng hoàng khó tin
Nói thật, tôi non gan nên sợ lắm, còn nghĩ là thần hồn nát thần tính.
Cụ bà ly hôn ở tuổi 86 vì chồng cả đời không rửa bát: “Giờ tôi được là chính mình”
Sau khi ly hôn chồng ở tuổi 86, bà Dung cảm thấy tinh thần thoải mái, cuộc sống lạc quan và được là chính mình.
Cô độc giữa gia đình, mẹ già phải bỏ nhà đi ở với… người dưng
Họ phải rời khỏi tổ ấm của mình, dồn những đồng lương hưu ít ỏi để đi tìm sự thanh thản trong tâm hồn.
Năm tháng cuối đời bi ai của nữ đại gia Hà thành
Chứng kiến năm tháng cuối đời cô độc trong viện dưỡng lão của nữ đại gia Hà thành, ông Hòa không khỏi xót xa.
Cụ bà đệ đơn ly hôn vào tuổi 84 vì chồng không san sẻ việc nhà, không muốn phải phục vụ chồng đến hết cuộc đời
Tôi xin rút lui, chia tay nhau để mỗi người đi con đường riêng cho thoải mái. Tôi hết thương ông rồi"
Lễ cầu hôn bất ngờ của cụ ông 84 tuổi ở viện dưỡng lão
Trước khi bà đi du lịch với con gái, ông bí mật chuẩn bị đôi nhẫn cưới để cầu hôn bà...
Người đàn ông lết bên đường và cuộc gặp với quý bà tốt bụng
Ông từng tự trách đời sao để ông sống lâu mà vô dụng rồi làm phiền đến nhiều người, nhưng đến nay mọi thứ đã khác…