Tintuconline - Ngày 13/10, phiên toà phúc thẩm xử vụ án giết người man rợ của Nguyễn ĐứcNghĩa bị hoãn lại do không có mặt luật sư của bị cáo tại toà. Tuy nhiên, toà áncông luận vẫn đang thể hiện sự phẫn nộ trước hành động mất hết nhân tính củaNghĩa. Vậy tội ác của y liệu có nhận được sự trừng phạt xứng đáng?

Tội ác...

Luật sư Ngô Ngọc Thuỷ cứ khăng khăng là Nghĩa không giết người man rợ mà"giết người thông thường" nhưng việc phi tang mới là "man rợ". Liệu có thể cùnglúc thực hiện hành động đâm nạn nhân 2 nhát dao rồi cắt đầu, chặt tay? Rõ ràngphải có việc làm trước, việc sau.

Nhưng với hành động cắt cổ, chặt các ngón taycủa nạn nhân rồi đem vứt xuống sông, vứt phần thân thể không toàn vẹn của nạnnhân loã lồ, lạnh lẽo ở một nơi bẩn thỉu rõ ràng là hành động quá man rợ, khủngkhiếp. Đó là một hành động tội ác.

Vụ
Nghĩa trong phòng xử sáng 13/4. ảnh Ngôi sao

Hành động như vậy, Nghĩa đã chứng tỏ sự lạnh lùng, tàn nhẫn, bất nhân củamình. Người Việt ta vẫn quan niệm "nghĩa tử là nghĩa tận". Lúc sống, dù họ cólàm bất cứ điều gì tội lỗi thì khi nhắm mắt xuôi tay, những người ở lại đều thathứ cho họ. Vậy mà hắn nỡ ra tay giết chết người con gái đã từng là người yêuhơn nữa lại huỷ hoại thân xác của cô ấy là một điều không thể chấp nhận nổi.

Hành động của Nghĩa khiến tôi nghĩ đến vụ án tên Trần Văn Ban (trú tại NhaTrang, Khánh Hoà) đã đang tâm giết vợ rồi cắt xác thành nhiều mảnh nhỏ đút xuốnghầm nước thải trong nhà. Ban đã nhận được bản án  xứng đáng với tội ác màhắn gây ra.

Còn Nghĩa! Liệu hắn có thoát khỏi án tử hình? Hành động của Nghĩa khác gì vớihành động của tên Ban?

Ban giết vợ vì chị Hiếu (vợ Ban) nghi ngờ hắn mang 10 triệu đi cho bồ đã chửimắng hắn. Trong lúc tức giận, Ban đã dùng cây gỗ đánh vào đầu vợ khiến chị Hiếuchết ngay  tại chỗ. Đểphi tang, Ban băm chặt xác vợ, tống xuống hầm nước thải trong nhà rồi cho cháuruột mua xi măng bít lỗ thông hơi hầm rút. Còn Nghĩa, Nghĩa chỉ chặt đầu và ngóntay của nạn nhân vứt xuống nơi "sạch sẽ" hơn nhiều! Có lẽ vì vậy không thể kếttội được Nghĩa giết ngời dã man!?

Vụ
Nghĩa mong được pháp luật khoan hồng

Nghĩa giết người là do tình hay tiền? Theo hắn, vì ghen khithấy nạn nhân nói chuyện với người khác nên ra tay sát hại. Và vì "bảo vệ bảnthân" hắn mới chặt đầu, ngón tay của nạn nhân để hòng trốn tội.

Nhưng việc làmcủa hắn lại chứng minh một sự thật khác. Hắn đã mang xe, máy tính của nạn nhânđi cầm đồ lấy tiền trả nợ, chuộc chiếc xe đã cắm của Y. Phải chăng đây là lý dokhiến hắn ra tay với Linh?

Và trừng phạt...

Tôi không quan tâm nhiều đến kết quả phiên phúc thẩm. Trongthâm tâm, tôi cũng không mong ai đó bị tước đi mạng sống. Nhưng có lẽ, toà ánlương tâm của mỗi người khi được nghe, đọc về vụ án này đã có phán quyết cuốicùng.

Ai cũng có những lỗi lầm nhưng có những lỗi lầm không thể tha thứ, cũng cónhững lỗi lầm phải trả giá bằng cả cuộc đời.

Vụ
Nghĩa bị đưa ra xe về trại tạm giam. ảnh Ngôi sao

Nghĩa từng "tâm niệm" rằng hắn có chết nghìn lần cũng khônghết tội". Nhưng vì cha, hắn đã kháng cáo. Có lẽnếu hắn biết nghĩ như vậy từ khi vừa bước chân vào đại học thì sự việc đau lòngnày đã không xảy ra.

Có thể lần kháng cáo này của Nghĩa sẽgiúp hắn được sống. Nhưng, với nhiều người, Nghĩa đã không còn tồn tại.

Quốc Khánh