Mãi đến năm 30 tuổi tôi mới lập gia đình theo mai mối của người hàng xóm. Ban đầu tôi cảm thấy có gì đó không phù hợp nhưng dưới áp lực của bố mẹ lúc nào cũng giục giã, thở ngắn than dài nên tôi gật đầu đồng ý. Bố mẹ còn bảo tôi: "Số con cũng may đấy, đến tuổi này rồi còn lấy được gia đình khá giả, về chẳng phải lo lắng gì thì cả nhà cũng an tâm hơn".

Đám cưới được tổ chức linh đình tại một không gian cưới sang trọng bậc nhất thành phố. Lúc đó, ai cũng trầm trồ, bố mẹ hãnh diện vì có con rể đẹp trai, giàu có lại học thức cao. 

Chồng bằng tuổi tôi nhưng có bằng thạc sĩ, là kĩ sư xây dựng. Anh thường xuyên phải đi công tác xa nhà. Nhưng được cái, kể từ khi cưới nhau, mỗi lần đi xa về, chồng đều đưa hết tiền lương cho tôi. Tôi phải chi tiêu gì anh cũng không hỏi tới. Trong cách cư xử, anh cũng ân cần và chu đáo làm cho tôi ngày một an tâm hơn, xua tan những băn khoăn ngày đầu mới gặp gỡ.

Cứ tưởng rằng cuộc đời sẽ êm ả nhưng cho đến khi tôi sinh con đầu lòng được 6 tháng, tôi phát hiện ra chồng ngoại tình. Do tình cờ một lần trong lúc anh đi tắm, tôi thấy tin nhắn và điện thoại liên tục. Tôi sốt ruột nên mở máy lên chưa kịp nói câu nào thì đầu dây bên kia có một cô gái nói với giọng ngà ngà say: "Anh yêu làm gì thế mà em nhắn mãi không trả lời, gọi cũng không nghe. Em nhớ anh lắm rồi, ngày mai anh bay vào đi rồi chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ nhé".

Nghe xong những lời đó, tim tôi đập loạn xạ, hai chân khụy xuống. Tôi choáng váng chưa biết mình phải xử lý thế nào thì chồng ở trong nhà tắm đi ra. Dường như anh cũng giật mình đoán được tôi đã biết mọi việc. Anh không đỡ tôi mà vội chạy về phía chiếc điện thoại, cầm lên lập tức tắt nguồn.

Tôi lặng người đi một lúc rồi bình tĩnh kéo anh lại nói rõ đầu đuôi câu chuyện. Anh quỳ xuống thú nhận: "Anh xin lỗi, anh đã sai rồi. Do trong khoảng thời gian em mang thai và sinh con không quan tâm đến anh. Anh đã tìm người khác giải tỏa nhưng đó chỉ là qua đường. Chứ anh không có ý định gì với cô ta cả". Nghe những lời này tim tôi như vỡ tan, người chồng mà bấy lâu nay tôi tin tưởng nhất lại phụ bạc trong lúc con còn nhỏ, tôi vất vả chăm con từng ngày.

Sau đó, tôi còn gọi cả bố mẹ chồng nói hết những việc làm xấu xa của chồng sau lưng tôi. Nhưng lạ kỳ là bố mẹ anh chỉ cười trừ và bảo tôi: "Đàn ông quay đầu là bờ, chỉ là chơi bời tí thôi. Là phụ nữ con phải rộng lượng với nó. Con nghĩ xem sự việc nó làm sai cũng có lỗi một phần do con, con cũng không quan tâm để ý đế nó. Thôi giờ bỏ qua tất cả, hai đứa làm lại từ đầu". Những lời nói của bố mẹ chồng khiến tôi càng tức điên. Họ không bao giờ nhận con họ sai mà lúc nào cũng đổ lỗi cho con dâu. 

Vừa phát hiện ra một loạt việc xấu của chồng mẹ đẻ lại gây áp lực vô lý khiến tôi quá bế tắc

Suốt mấy đêm tôi nằm suy nghĩ, tôi định đâm đơn ly hôn thì mẹ ruột gọi điện bảo tôi đưa cho bà một tỷ đồng. Nguyên nhân là do bố tôi làm ăn thua lỗ, nợ nần rất nhiều mà bán nhà nhưng không bán được. Tôi kể sự tình rằng tôi sẽ ly hôn chồng nhưng mẹ nhất định ngăn cấm. Mẹ còn bảo dù khổ vẫn phải ở lại nhà chồng, còn có tiền cứu giúp bố mẹ. 

Thực sự giờ đây tôi chỉ muốn thoát tất cả để trốn đến một nơi không ai biết tôi, nhưng tôi đi sao nổi khi cuộc sống còn quá nhiều bộn bề. Một bên con còn nhỏ, một bên bố mẹ ruột nợ nần cần tôi giúp đỡ. Tôi phải làm sao đây?

Theo Thuongtruong