- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Quán ăn đánh khách đổ máu vì phản ứng giá ‘chặt chém’: Hối hận...
Chỉ có thể lấy cái đúng, cái tốt để đẩy lui cái xấu ác chứ không thể lấy cái sai trừng trị cái sai.
- Con trai 51 tuổi chấp nhận không lấy vợ, ở vậy lo cơm nước, tắm giặt cho mẹ già liệt giường suốt 8 năm trời
- Chùm ảnh: Khi phố đi bộ Bùi Viện thành "phố đi nhậu", bóng cười được mua bán công khai
- Trước khi đánh khách đổ máu vì thắc mắc giá hủ tiếu, nữ chủ quán từng vác mã tấu chặn ô tô chửi bới tài xế vì không ăn đĩa cơm 35k?
Chỉ có thể lấy cái đúng, cái tốt để đẩy lui cái xấu ác chứ không thể lấy cái sai trừng trị cái sai.
Vợ chồng chủ quán nói lời hỗi lối trước khi dọn đồ về quê. Ảnh: Dân trí
Sau khi đánh vào đầu anh Nguyễn Xuân Quang Minh (38 tuổi, ngụ TP.HCM) vì “dám thắc mắc” giá tiền 2 chai nước, quán hàng này đã bị nhiều người đến đập phá.
Thông tin trên báo Dân trí cho biết, gia đình chủ quán ở huyện Bến Lức (Long An) đã trả lại mặt bằng và dọn đồ về quê. Hiện, công an huyện Bến Lức đang đợi kết quả giám định thương tích để khởi tố vụ việc hoặc xử phạt hành chính gia đình này về việc đánh toác đầu khách.
Quán Bảo Châu bị nhóm người tìm đến đập phá sau khi có thông tin chặt chém, đánh trọng thương khách hàng.
Trước đó, chiều ngày 4.5, vợ chồng chủ quán bị tố hành hung khách cũng đã đóng cửa quán, gửi lời nhắn xin được tha thứ. Trong tối ngày 4.5, hai vợ chồng chủ quán đã trả lại mặt bằng kinh doanh, dọn dẹp đồ để trở về quê.
“Tôi cũng gởi lời xin lỗi đến anh Minh trong vụ bị hành hung, xin lỗi dân địa phương do việc kinh doanh của quán Bảo Châu đã gây ảnh hưởng, tai tiếng không tốt. Đây chỉ là việc làm của cá nhân, không liên quan đến những quán ăn uống dọc tuyến giao thông. Tuy chúng tôi không còn ở Long An nhưng khi nào công an mời lên làm việc chúng tôi sẽ lên và chịu mọi trách nhiệm” - chị H. chủ quán cho biết trên Đất Việt.
Nhiều cư dân mạng bồng bột đã bình luận rằng, đây là một sự “quả báo” đến sớm, bởi người sai trước tiên là vợ chồng chủ quán. Bán hàng chặt chém lại còn hành hung khách, đó là một lối cư xử không thể chấp nhận được. Bởi vậy họ đã phải trả giá bằng việc, bị người khác đập phá quán hàng, mất đường làm ăn sinh sống.
Đồng ý rằng hành xử của vợ chồng chủ quán này là sai, không chấp nhận được, đồng ý rằng cái xấu nếu không bị trừng phạt thì nó sẽ tự do phát tác, sẽ còn nhiều người lành bị ức hiếp, bị hành hung như trường hợp của anh Minh. Nhưng việc trừng phạt các hành vi sai trái, xấu xa là thuộc quyền của các cơ quan hành pháp chứ không thể tùy tiện. Chỉ có thể lấy cái đúng, cái tốt để đẩy lui cái xấu ác chứ không thể lấy cái sai trừng trị cái sai.
Lời xin lỗi, hối hận của vợ chồng chủ quán này đã quá muộn, nhưng muộn còn hơn không; mong rằng thông qua vụ việc, không chỉ vợ chồng chủ quán này, sẽ học được cách kinh doanh phải biết tôn trọng khách hàng và trước hết phải sống theo luật pháp.
Diễn biến vụ việc quán ăn đánh khách đổ máu vì phản ứng giá ‘chặt chém’ này, theo Công an Huyện Bến Lức, hồ sơ vụ việc hành hung khách xảy ra chiều 1.5 tại quán Bảo Châu, Công an xã Nhựt Chánh đã bàn giao cho Cảnh sát hình sự huyện thụ lý xác minh làm rõ. Trường hợp anh Nguyễn Xuân Quang Minh (38 tuổi, ngụ TP.HCM) bị người thân của quán Bảo Châu đánh trúng vùng đầu chảy nhiều máu đã đi khám và điều trị.
Công an đã làm việc lấy lời khai ban đầu, nếu bị hại yêu cầu xử lý hình sự phải có đơn yêu cầu gửi Cơ quan CSĐT, sau đó anh Minh sẽ được giới thiệu đi giám định tỷ lệ thương tật. Hiện nay, cơ quan điều tra chưa nhận đơn của anh Minh.
Riêng trường hợp nhóm thanh niên kéo sang đập phá quán (sau khi khách của quán, là anh Nguyễn Xuân Quang Minh bị hành hung 1 ngày), đánh ông Cẩm (cha của chủ quán Bảo Châu) bị thương, công an cũng đang xác minh nhóm thanh niên có liên quan. Việc xác định tài sản thiệt hại có đủ để khởi tố hành vi hủy hoại tài sản hay không, cũng cần có hội đồng xác định. Riêng thương tích ông Cẩm cũng được xem xét để xử lý.
Liên quan đến vấn đề quán ăn “chặt chém”, ông Trần Văn Tươi, Chủ tịch UBND Huyện Bến Lức, cho biết đầu năm 2019, UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, công an và phòng chức năng thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý quán ăn uống giải khát chặt chém khách đi đường. Kiên quyết không để tồn tại quán trá hình dọc QL1 qua H.Bến Lức (Long An).
Nữ chủ quán bị cho là đang truy đuổi khách trên xe du lịch ngày 4.4.2018. ẢNH CHỤP TỪ CLIP
Cơ quan chức năng huyện Bến Lức - Long An cho biết, đã xác định được nhóm người của quán ăn Bảo Châu (tại xã Nhựt Chánh) đánh khách hàng chảy máu đầu ngày 1.5.2019. Theo đó, nhóm hành hung khách hàng ngoài vợ chồng chủ quán là Lê Thị Kim Huệ và Trần Văn Ngoan còn có 3 người khác. Nhóm người này đều là anh em trong gia đình của chủ quán Bảo Châu. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng huyện Bến Lức vẫn đang tích cực xác minh nhóm đối tượng cầm hung khi đến đập phá quán Bảo Châu sau khi cố thông tin tố cáo quán này chặt chém còn đánh khách hàng. Việc truy tìm gặp nhiều khó khăn bởi quán nằm ở vị trí độc lập, không có camera an ninh theo dõi. Hiện cơ quan chức năng đang trích xuất camera ở các khu vực gần đó vào thời điểm xảy ra sự việc để xác định danh tính nhóm côn đồ đến đập phá quán. |
Theo Dân Việt
- Mạng xã hội4 giờ trướcChỉ với một dòng chữ ngắn gọn viết vội trên giá chở hàng, thế là đủ để người đàn ông chiếm trọn cảm tình của những người xung quanh và cả cộng đồng mạng.
- Mạng xã hội5 giờ trướcHàng chục thanh niên đầu trần, tụ tập trên đường phố nẹt pô, vít ga đua xe khiến nhiều người không khỏi hoảng sợ.
- Mạng xã hội5 giờ trướcNgười đàn ông bước xuống từ xe ô tô trong bộ dạng không tỉnh táo, bất chấp hàng trăm người đang đứng dừng đèn đỏ xung quanh vẫn thản nhiên tiểu bậy ngay giữa đường.
- Xã hội5 giờ trướcTối hôm trước khi phát hiện vụ việc đau lòng, giữa 2 vợ chồng anh H. xảy ra cãi vã khiến người vợ bỏ về nhà ngoại.
- Xã hội5 giờ trướcChiếc xe máy bất ngờ mất lái rồi đâm sập tường rào nhà dân ven đường. Vụ tai nạn khiến người điều khiển xe máy tử vong.
- Xã hội7 giờ trướcBị bắt về hành vi mua bán chất ma túy, người phụ nữ khai có con khi mới 15 tuổi nên cơ quan công an bắt giam luôn cha đứa trẻ về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.
- Xã hội9 giờ trướcQua test nhanh, cơ quan chức năng chưa phát hiện Sáu sử dụng ma túy hay cồn. Theo người thân anh này, vài ngày gần đây, Sáu có biểu hiện thần kinh không ổn định.
- Xã hội10 giờ trướcRạng sáng 15/1, một cửa hàng tạp hóa tại thị trấn Tiền Hải, Thái Bình bốc cháy dữ dội. Vụ cháy đã khiến một nữ sinh lớp 9 tử vong và toàn bộ hàng hóa, tài sản bị thiêu rụi.
- Xã hội11 giờ trướcNgủ dậy không thấy con trai và các cháu đâu, ông nội đã đi tìm thì phát hiện con trai và 2 cháu đã tử vong. Cơ quan chức năng cũng phát hiện lá thư tuyệt mệnh nghi do người bố của 2 cháu để lại.
- Xã hội14 giờ trướcMột cụ bà trong lúc đang đi bộ qua đường đã bất ngờ xảy ra va chạm với một chiếc xe máy do nam thanh niên điều khiển dẫn tới tử vong tại chỗ.
- Xã hội15 giờ trướcHai đời Chủ tịch xã Nghi Tiến đã cấu kết với địa chính khai khống hồ sơ rút tiền ngân sách.
- Xã hội18 giờ trướcHà Nội sáng sớm có sương mù rải rác; riêng khu vực đồng bằng và ven biển đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C.
- Xã hội18 giờ trướcSau khi uống rượu về, ông H. và vợ mâu thuẫn, cãi nhau. Ông H. lấy súng ra tự tử thì vợ giằng lấy can ngăn nhưng súng cướp cò khiến ông H. trúng đạn tử vong.