
Trịnh Thanh Phúc (29 tuổi, quê Đắk Lắk) và Trần Thị Hoài Thương (23 tuổi, quê Đồng Nai) đã có nhiều năm gắn bó bên nhau. Cả hai hiện cùng kinh doanh và làm công việc sáng tạo nội dung.
Hành trình đánh bại các “vệ tinh” xung quanh, và cưới được Hoài Thương làm vợ của Thanh Phúc rất thú vị. Anh chàng cưới được vợ đẹp là nhờ sự nghiêm chỉnh và chất phác của mình.

Khi mới đến TPHCM, Hoài Thương xin làm nhân viên ở một cửa hàng. Chủ cửa hàng là mợ của Thanh Phúc nên họ có cơ duyên gặp nhau.
Thương thừa nhận, ban đầu với Thanh Phúc, cô chỉ có ý định quen cho vui. Còn Phúc thì thích Thương ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Sau một cuộc nhậu chung, anh lấy hết can đảm theo đuổi cô. “Hôm đó, tôi giả bộ xỉn. Anh chở tôi về, tôi giả bộ ôm eo. Anh ấy dẫn tôi lên phòng, có mình tôi và anh ấy. Anh ấy cởi giày cho tôi, đắp mền cho tôi rồi đi về”, Thương kể.
Hành động đó của Phúc “ghi điểm tuyệt đối” với Thương. Cô thấy anh là người tốt bụng, tử tế nên quyết định đối xử thật lòng với anh.
Về phía mình, Phúc hài hước: “Tôi xuất phát từ gia đình đàng hoàng nên biết ‘của nào ăn thì ăn, của nào cúng thì cúng’. Của này để cúng thôi, chứ không phải để ăn”.
Chỉ vài ngày sau kỷ niệm đáng nhớ ấy, cặp đôi chính thức hẹn hò. Họ từng cùng nhau đi du lịch Đà Lạt và trong chuyến đi đó, Phúc vẫn quyết tâm “giữ mình”.

Thấy đối phương đàng hoàng, Thương càng thêm tin tưởng. Nhưng cô không ngờ, anh chàng lại kiên trì “giữ mình” như vậy trong suốt 3 năm yêu nhau.
Hành trình từ yêu đến cưới của cặp đôi khá gian nan. Họ từng đổ vỡ 5-6 lần bởi Thương có lúc “xiêu lòng” trước những chàng trai khác. Có thời điểm, ngoài Phúc, cô còn quen thêm 4 người.
Đó là khi cô làm sáng tạo nội dung, trở thành cái tên khá nổi trên mạng xã hội và có nhiều người yêu mến. Một vài người trong số đó nhắn tin tán tỉnh cô. Thương cũng đáp lại họ, dù cô đã có bạn trai.
Tuy nhiên, sau đó cô nhận ra, Phúc là chàng trai tốt bụng và yêu thương cô nhiều hơn cả. Bởi vậy, cô gạt bỏ hết các mối quan hệ kia, một lòng một dạ với anh.
Trên sóng Vợ chồng son, Phúc khá bất ngờ trước những chia sẻ thật lòng của vợ. Anh chỉ biết cô từng quen thêm 2 người đàn ông khác, chứ không biết có đến 4 người.
Tuy nhiên, đó đã là chuyện quá khứ nên anh không bận tâm. Điều anh trân trọng hơn cả là cuộc hôn nhân hạnh phúc hiện tại.

Tháng 7/2024, cặp đôi chính thức làm đám cưới, về chung một nhà. Thương hài hước kể, trước khi cưới cô đã tìm hiểu 3 đời nhà chồng tương lai.
Cô nhận thấy, họ hàng nhà Thanh Phúc ai cũng sống hạnh phúc, không ai ly hôn hay tái hôn nên càng tin tưởng vào lựa chọn của mình.
Trong hôn nhân, cặp đôi cũng có lúc chưa khớp nhau. Phúc thường tặng quà không đúng gu của vợ. Thương thì lười và khá hung dữ. Cả hai đều mong đối phương có những thay đổi để hôn nhân hòa hợp hơn.
Cuối chương trình, Hoài Thương nhắn nhủ đến chồng: “Cảm ơn anh lúc nào cũng yêu thương, lo lắng, chăm sóc em như một đứa trẻ. Em hứa sẽ dậy sớm và siêng nấu ăn cho anh”. Phúc đáp lại bằng một nụ cười mãn nguyện.

Theo VietNamNet