- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đám cưới không chú rể ở Quảng Trị: Ai đến chung vui cũng lén lau nước mắt, thương cô dâu
Đám cưới của cô giáo mầm non Quảng Trị khiến ai nấy đến chung vui cùng xúc động, nghẹn ngào vì thương cô dâu phải lẻ bóng...
Đám cưới của cô giáo mầm non Quảng Trị khiến ai nấy đến chung vui cùng xúc động, nghẹn ngào vì thương cô dâu phải lẻ bóng, không được chú rể trao nhẫn cưới tại hôn lễ.
Điều không may bất ngờ xảy ra 3 ngày trước đám cưới
Ngày hôm qua (14/7), mạng xã hội xôn xao trước hình ảnh một đám cưới diễn ra tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, khi chỉ có sự xuất hiện của cô dâu trẻ cùng gia đình 2 bên nhưng lại không có chú rể.
Được biết, cô dâu Dương Thị Ly Na (26 tuổi) quê ở huyện Hải Lăng, Quảng Trị và chú rể Nguyễn Văn Đức (huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) dự kiến làm đám cưới vào ngày 12 và 13-7.
Đám cưới không có sự xuất hiện của chú rể.
Để kịp về cưới vợ, Thượng úy Hải quân, Nguyễn Văn Đức (26 tuổi) – hiện đang công tác tại Trường Sa đã xin phép đơn vị cho về phép 10 ngày.
Điều không may xảy đến khiến đôi vợ chồng trẻ và gia đình hai bên bất ngờ, không kịp trở tay khi tàu vừa rời đảo 2 ngày thì thời tiết chuyển xấu, Thượng úy Nguyễn Văn Đức buộc phải quay về.
Cô dâu Ly Na nói: "Theo kế hoạch, anh sẽ về đến nhà trước khi diễn ra đám cưới 3 ngày. Nhưng thời tiết xấu khiến tàu không cập bến đúng ngày.
Đám cưới thì đã chuẩn bị xong xuôi, mời bà con họ hàng, không thể hoãn được nên cả nhà mình động viên nhau tổ chức lễ cưới không chú rể.
Mình nhớ khi làm lễ trên sân khấu, nhìn xuống thấy nhiều người lau nước mắt, họ thương mình trống trải trong ngày lấy chồng, thương cả anh đang phải vật lộn với sóng gió ngoài khơi xa".
Chiều 13-7, cô giáo mầm non Ly Na kết thúc lễ cưới tại nhà trai ở Vĩnh Linh. Lễ cưới ở nhà gái cũng được tổ chức trước đó một ngày.
Ngay sau khi đám cưới đặc biệt - không có ảnh cưới, không cắt bánh, rót rượu, và không có phần trao nhẫn cưới, kết thúc thì nhiều hình ảnh cùng câu chuyện xúc động được cộng đồng mạng liên tục chia sẻ.
Đằng sau nụ cười là những giọt nước mắt vì thương cô dâu lẻ bóng
Theo chị Trúc Ly, bạn của cô dâu, người trực tiếp đến dự đám cưới chia sẻ: "Na hay đến cửa hàng mình mua đồ, trước đám cưới còn sang mua kem chống nắng, dự định cưới xong hai vợ chồng sẽ đi chơi. Con bé vui vẻ, háo hức lắm.
Ngờ đâu mọi chuyện không như kế hoạch, mấy ngày trước và trong khi đám cưới diễn ra, Na thậm chí không liên lạc được với chồng, con bé khóc nhiều lắm.
Đây cũng là lần đầu mình đi dự tiệc cưới mà thấy mọi người khóc vì thương cô dâu nhiều đến vậy".
Sáng 14/7, Ly Na được đưa dâu về nhà chồng – vẫn lẻ bóng, không có sự hiện diện của chú rể. Dự kiến đến tối 14/7, anh Đức mới về đến nhà.
Chuyện tình 6 năm qua điện thoại của cô giáo mầm non với anh lính Trường Sa
Ngay sau khi câu chuyện về đám cưới đặc biệt được chia sẻ, nhiều bình luận xúc động cùng những lời chúc phúc được dân mạng gửi gắm cho đôi vợ chồng Quảng Trị.
Được biết, Ly Na và Văn Đức quen nhau qua sự "mai mối" của một người bạn. Ngay từ lúc mới tìm hiểu, họ đã quen với việc yêu xa. Lúc ấy, Na là sinh viên tại Đại học Sư phạm Huế, còn anh Đức theo học tại Học viện Hậu Cần.
6 năm qua, cặp đôi Quảng Trị chủ yếu yêu nhau qua điện thoại.
Ra trường, họ tiếp tục chịu cảnh biền biệt xa cách khi anh Đức nhận nhiệm vụ canh giữ từng tấc đất hải đảo Trường Sa, còn Ly Na về quê dạy mầm non.
"Sau 6 năm chủ yếu yêu qua điện thoại, máy tính, nhưng chúng mình vẫn rất thấu hiểu nhau và quyết định về chung một nhà.
Chúng mình đã làm lễ ăn hỏi từ cách đây một năm, sau đó anh nhận nhiệm vụ mới ở Trường Sa, hai vợ chồng xa nhau đằng đẵng cả năm trời không gặp" – Chị Ly Na kể.
Nàng dâu xinh đẹp dặn lòng phải mạnh mẽ để người bạn đời không phải bận tâm lo lắng điều gì ngoài nhiệm vụ canh giữ hải đảo.
Sau đám cưới, anh Đức sẽ tiếp tục lên tàu trở lại hải đảo. Dẫu khóc đến lạc giọng vì chồng không về kịp trong ngày trọng đại của cuộc đời, nhưng khi một mình ở nhà, nàng dâu trẻ tự nhủ phải mạnh mẽ, là hậu phương vững chắc cho chàng lính đảo.
Đối với họ, tình yêu, sự tin tưởng và lòng thủy chung chính là chìa khóa hóa giải mọi thử thách, để cô dâu Ly Na thêm vững vàng, trở thành điểm tựa cho chồng yên tâm công tác ngoài đảo xa.
Theo Thế giới trẻ
-
Mạng xã hội23 giờ trướcTiến dùng băng keo đen che biển số xe rồi giả vờ áp sát hỏi đường, giật dây chuyền khi người phụ nữ đang dừng xe trước cổng để vào nhà.
-
Mạng xã hội3 ngày trướcTrong tình huống này, sự may mắn đã cứu mạng người phụ nữ đi xe máy vượt ẩu, thiếu kỹ năng.
-
Mạng xã hội5 ngày trướcBị tạm giữ xe máy vì vi phạm nồng độ cồn, người đàn ông đã leo lên ô tô của cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai đốt 4 xe máy.
-
Mạng xã hội6 ngày trướcCon trai bị bệnh tự kỉ, chị Chi lo con không biết tránh né nên lấy hết sức bình sinh lao lên ghế sofa che chắn cho con.
-
Hú vía khoảnh khắc 'xe điên' mất lái tông sập cây xăng, húc người đàn ông ngã sõng soài trên mặt đấtMạng xã hội26/04/2024Sau khi đổ xăng, chiếc ô tô bất ngờ rồ ga lao thẳng ra ngoài đường rồi vòng lại tông sập 1 trụ bơm xăng và đâm văng người đàn ông.
-
Mạng xã hội21/04/2024Hình ảnh khán giả lấy gạch đá ném vận động viên rơi xuống sông tại một lễ hội đua ghe ở Thừa Thiên - Huế khiến dư luận xôn xao.
-
Mạng xã hội15/04/2024Nhân lúc vắng khách, nam thanh niên dùng dao tấn công người quản lý tiệm game bắn cá để cướp tiền.
-
Mạng xã hội10/04/2024Trong lúc đang ăn con cá lóc nướng mua quán vỉa hè, nhóm người tá hỏa phát hiện hàng chục con dòi đang lúc nhúc.
-
Mạng xã hội10/04/2024Sau khi tông nhiều phương tiện, chiếc xe lao vào một ngôi nhà ven đường. Hiện trường vụ tai nạn kéo dài cả trăm mét.
-
Mạng xã hội06/04/2024Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một tài xế taxi bị hành khách đánh, đạp liên tục sau khi phàn nàn về nhiệt độ xe. Được biết, vụ việc xảy ra tại phường Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.